Bài viết của một học viên phương Tây từ Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 30-10-2014]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007 tại trường đại học của mình ở Dublin, Ireland. Trong tâm mình tôi luôn biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất đặc biệt mà không giống với bất cứ môn tập khí công thông thường có mục đích chữa bệnh khỏe người nào. Thật không may, do chấp trước của người thường và do nhận thức về Pháp không đầy đủ, cuối cùng tôi đã ngừng tu luyện.

Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là môn tu luyện cao quý và đến năm 2013, tôi nhận ra rằng đó chính là môn mà mình muốn tu luyện. Sau khi tôi quay trở lại tu luyện vào đầu năm 2013, tôi cảm nhận được rằng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi.

Thanh trừ nghiệp tư tưởng và tăng cường tín niệm với Pháp Luân Đại Pháp

Một vài tháng sau khi tôi trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp ác mộng. Sau khi tỉnh giấc vào ngày hôm đó tôi đã học một trong những kinh văn của Sư phụ, tôi cảm thấy ai đó đang nói với tôi rằng tôi đã làm biến hình Pháp Luân. Sau khi đọc kinh văn của Sư phụ, tôi cảm thấy sốc và vô cùng buồn thảm. Tôi tin mình đã hủy đi thứ gì đó vô cùng trân quý của Sư phụ. Tôi cảm thấy mình không còn được phép tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Trong vài ngày tôi đã bị tổn thương một cách sâu sắc.

Do chấp trước của mình, dường như những lạn quỷ đang bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí tôi và tôi bắt đầu xuất ra rất nhiều niệm xấu mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi không ngừng cố gắng để bài trừ những tư tưởng đó. Tuy nhiên, việc này mất rất nhiều nỗ lực và năng lượng. Tôi quyết định không để chúng kiểm soát mình nhưng nó đến cực điểm khi tôi băn khoăn liệu mình có thể thoát khỏi những tư tưởng này không.

Khi tôi xuất ra niệm này, những tư tưởng xấu trở nên rất mạnh. Cứ như thể chúng đang đổ dồn xuống tôi. Tôi cảm thấy thật khó để có thể tìm được bất kể lối thoát nào để ra khỏi tình trạng tuyệt vọng này. Tôi không nghĩ rằng mình có thể nói với bất cứ ai vì tôi nghĩ như vậy là tìm sự trợ giúp từ bên ngoài.

Tôi cũng sợ nếu bạn bè của tôi biết được rằng tôi có những tư tưởng xấu xa như vậy, họ có thể nghĩ đó là do tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không muốn họ có những tư tưởng tiêu cực về môn này vì tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và rằng những vấn đề của tôi xuất sinh đều là do một niệm bất chính.

Thậm chí nó đã đến cực điểm khi mà tôi nghĩ rằng mình không còn xứng đáng để tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với một học viên rằng tôi muốn trả lại sách vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng để trở thành một học viên. Lúc đó, tôi đã có một ước nguyện rằng cuốn sách sẽ đến được với người chân tu Pháp Luân Đại Pháp.

Người học viên đó đã chia sẻ thể ngộ của anh ấy và khích lệ tôi. Anh ấy nói rằng nếu tôi muốn tiếp tục tu luyện thì tôi nên duy trì việc học Pháp và luyện công.

Những tư tưởng xấu đã lắng dịu trong giây lát khi tôi học Pháp và tâm tôi cảm thấy tĩnh lặng và thanh tịnh hơn rất nhiều. Tôi rất thích học Pháp. Một lần nữa tôi lại được cảm nhận rằng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi đã ban cho tôi một cơ hội khác để tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nhìn lại trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng mình đã dùng tư tưởng của người thường để thoát ra khỏi những niệm đầu tiêu cực thay vì dựa vào Pháp mà Sư phụ dạy. Khi tôi nhớ rằng mình có thể thanh trừ những niệm đầu bất hảo, nghiệp tư tưởng ngày càng trở nên yếu hơn.

Sư phụ dạy:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.”(Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi vô cùng trân quý cơ hội để đề cao trong tu luyện này, khi tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về việc trở thành đệ tử Đại Pháp là được hưởng đặc ân như thế nào và cơ hội này trân quý biết nhường nào.

Học cách phối hợp với các học viên

Tôi rất may mắn được tham gia vào cuộc Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tổ chức tại Pollock House, Glasgow vào mùa thu năm 2013. Lúc đó tôi đang tìm việc mới, vậy nên tôi có thể ở lại trong suốt thời gian triển lãm. Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi khi làm việc cùng các học viên khác.

Tôi thấy các học viên Đại Pháp làm việc vô cùng chăm chỉ để quảng bá và dựng triển lãm. Chúng tôi bắt đầu từ sáng sớm cho đến khi mọi thứ được trưng bày đẹp đẽ để mọi người có thể đến xem triển lãm.

Các học viên cũng đảm bảo rằng họ tôn trọng công tác quản lý của Pollock House bằng cách xếp đặt mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng khi chúng tôi hoàn thành xong. Mỗi buổi sáng chúng tôi đều phát chính niệm, tuân thủ việc học Pháp và luyện công. Tôi thật sự trân quý môi trường này.

Sư phụ dạy:

“Tôi không trọng hình thức, tôi sẽ lợi dụng các loại hình thức để bộc lộ tâm được chôn giấu rất sâu của chư vị, trừ bỏ chúng đi.” (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Có thời điểm làm hạng mục mà tôi cảm thấy thể ngộ của mình về Pháp cũng như quyết tâm trợ giúp hạng mục và thức tỉnh chúng sinh của tôi đang bị khảo nghiệm.

Có những buổi sáng tôi cảm thấy mệt mỏi hay tâm trí tôi lơ đễnh trong khi học Pháp và tôi không thể tập trung. Trong ngày có những lúc tôi muốn ngủ nhiều hơn rồi sau đó mới tham gia cùng với các học viên. Một ngày tôi đặc biệt buồn ngủ tuy nhiên trong thâm tâm tôi biết rằng mình nên đến buổi triển lãm với các học viên khác. Vì những người khác đã đi trước, tôi quyết tâm cũng sẽ đi, tôi đã gọi một chiếc taxi và vội vàng đến buổi triển lãm.

Đó cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể nói chuyện về giá trị của Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn với người lái xe taxi. Sau khi đến nơi, tôi đã chia sẻ trải nghiệm của mình với các học viên và luyện công. Sau đó tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và sẵn sàng làm việc chăm chỉ.

Một lần tôi thấy khó tập trung trong khi luyện công. Tôi cũng bị phâm tâm trong khi học Pháp vào sáng ngày hôm đó. Sau khi phát chính niệm, người điều phối đã đề nghị tôi quảng bá cho buổi triển lãm. Tôi thấy kiệt sức. Tôi đã nói chuyện với người điều phối, hỏi xem có ổn không nếu tôi có thể học Pháp trước khi ra ngoài. Cô ấy nói rằng cô ấy cần tôi phát tờ rơi để giúp mọi người nhận thức về cuộc triển lãm.

Tôi thấy người điều phối thật sự muốn tôi phát tờ rơi. Tôi có thể nhìn nhận tình hình từ quan điểm của cô ấy và sau khi tôi chia sẻ với cô ấy về sự mệt mỏi của mình và rằng để làm tốt công việc tôi cảm thấy mình cần phải học Pháp, cô ấy cũng khuyên rằng tôi nên học Pháp một lúc. Một lúc sau, khi gặp cô ấy, ngay lập tức tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và không còn mệt mỏi nữa.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố Tàu

Sau khi nói chuyện với các học viên tại buổi triển lãm nghệ thuật ở Glasgow, tôi hiểu rằng khu vực trọng điểm để nói chuyện với người Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại là ở khu phố Tàu. Tôi nhận ra rằng là một người phương Tây, tôi cũng có thể hỗ trợ trong việc phá trừ những lời dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dựng nên và chuyện hoang đường rằng chỉ người Trung Quốc mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Những trải nghiệm của tôi khi giúp mọi người hiểu được Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở khu phố Tàu rất sâu sắc. Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc nhanh chóng phối hợp cùng nhau để bài trừ can nhiễu và thức tỉnh mọi người.

Tôi may mắn được tham gia trong những nỗ lực giảng chân tướng tại khu phố Tàu mỗi cuối tuần vào cuối năm 2013. Việc này đã đem lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm và giúp tôi đề cao tâm tính.

Tôi để ý thấy gần đây có một lượng lớn cộng đồng người Trung Quốc ở Birmingham và bây giờ tôi tập trung vào Birmingham và Stratford-Upon-Avon. Qua quá trình chia sẻ và làm việc với các học viên ở Birmingham, chúng tôi đã phối hợp cùng nhau để thức tỉnh và giúp người Trung Quốc ở đó thoái ĐCSTQ và biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Nỗ lực vượt qua chấp trước vào dục vọng

Khi trở lại tu luyện vào đầu năm 2013, tâm sắc dục của tôi đã giảm bớt. Tuy nhiên, hai tuần trước đây, tôi đã bị can nhiễu bởi ma sắc.

Tôi đấu tranh, vật lộn và bị sa vào cám dỗ, rồi cảm thấy hối tiếc. Sau khi bị can nhiễu, tôi đã cố gắng gạt sang một bên những gì đã xảy ra và cố gắng để tiếp tục bước tiếp trên con đường tu luyện. Tuy nhiên, sau đó tôi lại bị can nhiễu, sa vào cám dỗ và rồi tôi lại cảm thấy hối tiếc.

Tôi đã nhận ra sau khi chia sẻ với các học viên rằng tôi liên tục gạt đi vấn đề đó thay vì tận dụng cơ hội tốt đó để hướng nội và giải quyết triệt để vấn đề.

Sau khi hướng nội, tôi tự hỏi bản thân mình, tại sao mình phải chịu khổ, tại sao mình lại tu luyện? Tôi nhận ra rằng mục đích tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi đúng ra là sự ích kỷ vì tôi muốn tu luyện để đạt viên mãn. Tuy nhiên, trong tâm tôi không nghĩ đến việc đặt Đại Pháp lên hàng đầu hay tôi không nghĩ đến chúng sinh mà tôi cần phải thức tỉnh và có trách nhiệm đối với họ. Tôi đã chính lại tâm thái và giờ đây tôi quyết định đặt Đại Pháp lên hàng đầu.

Tôi vẫn bị can nhiễu bởi ma sắc. Sau khi hướng nội và chia sẻ thêm, tôi nhận ra rằng tôi đang bị nghiệp tư tưởng thao túng và nghiệp tư tưởng muốn tôi phải sa vào cạm bẫy của cám dỗ.

Sau khi nhận ra rằng điều tôi muốn chính là phá trừ nghiệp tư tưởng, học Pháp và đồng hoá với Pháp, tôi thấy can nhiễu ngày càng trở nên ít đi. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng vẫn còn có những chấp trước mà tôi chưa buông bỏ.

Sau khi hướng nội thêm, tôi nhận ra rằng tâm an dật của tôi rất mạnh mẽ và chấp trước này đã ảnh hưởng đến việc tôi phát chính niệm vào buổi sáng, việc đúng giờ giấc và việc luyện công của tôi cũng như việc tôi không thể ngồi song bàn. Tôi cũng nhận ra sự tương đồng giữa tính lười nhác và tâm an dật.

Tôi quyết tâm phá trừ chúng và tiếp tục con đường tu luyện của mình.

Tiến về phía trước

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự được trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi quyết tâm đặt yêu cầu nghiêm khắc hơn cho tu luyện của bản thân mình. Tôi quyết tâm cải thiện vốn tiếng Trung để có thể nói chuyện với người Trung Quốc và giúp họ thoái ĐCSTQ.

Tôi hy vọng có thể dành thêm nhiều thời gian để học Pháp và luyện công, phát chính niệm đồng thời chia sẻ và khích lệ các học viên tạo dựng nên một hoàn cảnh tu luyện tốt mà chúng sinh có thể liễu giải Pháp Luân Đại Pháp và các học viên có thể cùng nhau đề cao.

Trên đây là thể ngộ và chia sẻ trải nghiệm về tu luyện còn hạn chế của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Xin cảm ơn các đồng tu Đại Pháp

(Được trình bày tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu năm 2014)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/30/消除思想业-坚定修大法的信念-299541.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/3/146678.html

Đăng ngày 04-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share