Bài viết của Đường Tú Minh

[MINH HUỆ 06-10-2014] Ngày 05 tháng 10 năm 2014 gần đây, 1.000 học viên từ hơn 30 quốc gia đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu 2014, được tổ chức tại Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Trong số đó có hàng trăm học viên Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Châu Âu hoặc vừa từ Trung Quốc đến. Họ đã chia sẻ với các phóng viên Minh Huệ rằng họ đã nhận được nhiều lợi ích to lớn thông qua việc tham gia Pháp hội, diễu hành, mít tinh và các hoạt động khác.

Sự đối lập rõ ràng giữa Châu Âu và Trung Quốc

Cô Triệu từ Trung Quốc đến sinh sống tại Tây Ban Nha vào năm 2006 nói rằng đây là Pháp hội Châu Âu đầu tiên cô tham dự: “Tôi có thể nói rằng các học viên đã chia sẻ thể hội từ tâm của mình. Điều đó làm tôi thực sự xúc động.” Thấy khoảng 1.000 học viên tham dự hoạt động quy mô lớn ở Madrid, cô Triệu hồi tưởng lại hai hoạt động quy mô nhỏ ở Trung Quốc cô từng tham gia: “Vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc, chúng tôi phải tổ chức những hội nghị thế này bí mật.” Pháp hội đầu tiên vào năm 2000, khoảng 20 học viên đã tới. Cô nói: “Pháp hội được tổ chức tại một khách sạn, và chúng tôi phải cảnh giác mọi lúc vì cảnh sát có thể tới bắt chúng tôi bất cứ lúc nào. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất thiêng liêng, vì có thể tổ chức Pháp hội tự nó đã là một thành công rồi.”

“Pháp hội thứ hai tôi tham dự được tổ chức vào năm 2008. Các học viên trân quý cơ hội này và các bài chia sẻ đã thúc đẩy các học viên địa phương tu luyện tinh tấn.” Nhưng cảnh sát sau đó đã bắt giữ người tổ chức Pháp hội, một giáo sư trường đại học ở độ tuổi 60. “Học viên đó đã bị tra tấn đến chết trong vòng vài ngày.”

b8f73831536f4556f8fdf50aaeacd5b1.jpg

Cô Triệu từ Trung Quốc tới Tây Ban Nha định cư từ năm 2006, cô nhớ lại hai Pháp hội quy mô nhỏ mình từng tham dự tại Trung Quốc

Cô Triệu rất vui khi thấy nhiều người đến vậy tìm hiểu về Pháp Luân Công thông qua các hoạt động tại Madrid. “Tôi rất vui khi họ ủng hộ Pháp Luân Công, vốn mang lại nhiều lợi ích và rất ngay chính.”

Cô Vương, học viên người Thụy Sĩ, cũng lần đầu tiên tham dự Pháp hội Châu Âu, đã khóc nhiều lần trong khi lắng nghe chia sẻ của các học viên khác: “Tôi đã bị giam giữ và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công khi còn ở Trung Quốc.” Khi cầm trong tay tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cô nhớ lại những gì đã diễn ra tại Trung Quốc: “Nhiều học viên muốn mạo hiểm tính mạng của mình để tới Quảng trường Thiên An Môn hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Trong khi làm việc này ở đây thật dễ dàng và không rắc rối, tôi cảm thấy rất vui.”

Cô Vương nói rằng các học viên là một chỉnh thể, dù họ sống ở trong hay ngoài Trung Quốc. “Một vài khách du lịch đã tới và thoái ĐCSTQ ở đây và số khác lại đến điểm du lịch khác để thoái. Miễn là họ đồng ý thoái, chúng ta sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.”

Bước ra làm tốt việc giảng chân tướng

Anh Vũ, một thương nhân đang sinh sống ở Hà Lan, nói rằng anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 khi còn là sinh viên năm thứ nhất tại một trường đại học ở Trung Quốc. Anh nói: “Tôi đã học được nhiều điều từ các học viên khác, đặc biệt là sự nhẫn nại của họ. Ví dụ, đối với việc làm hạng mục mà chưa từng làm trước đó, họ đặt mọi nỗ lực vào nó và giải quyết xong vấn đề. Đây là những điều tôi đã không làm được tốt trước đây. Tôi cũng nhận ra thiếu sót của mình so với các học viên khác, như cần buông bỏ tâm an nhàn. Ở khía cạnh khác, tôi cũng cần phải cân bằng tốt giữa tu luyện, công việc và cuộc sống. Một học viên đã khuyên chúng ta nên tu luyện tốt bản thân trước. Điều đó rất hữu ích!”

Khi tham gia các hoạt động giảng chân tướng tại điểm du lịch ở Madrid trước Pháp hội, anh Vũ cũng đã tham gia phát tài liệu cho người Trung Quốc vào thứ Sáu và thứ Bảy, kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Mỗi ngày có 10 người đồng ý thoái. Anh thường làm việc này ở Hà Lan và đôi lúc có tới 20 người Trung Quốc thoái các tổ chức của ĐCSTQ trong vòng một hoặc hai giờ đồng hồ. Anh nói rằng việc liên tục bước ra làm tốt việc giảng chân tướng là rất quan trọng.

“Tôi cần làm tốt hơn việc gọi điện về Trung Quốc giảng chân tướng”

Bà Tất từ Vương quốc Anh tới Pháp hội cùng chồng và cháu gái hai tuổi của bà. Bà từng bị bức hại rất nghiêm trọng tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã chuyển đến sinh sống tại Vương quốc Anh cách đây sáu năm và hiện đang tham gia gọi điện về Trung Quốc giảng chân tướng.

Bà nói: “Tôi đã học được nhiều điều từ các học viên khác trong khi lắng nghe tâm đắc thể hội của họ. Dù thời tiết có thế nào, họ cũng vẫn đến các điểm du lịch để giúp người Trung Quốc minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Họ vất vả hơn tôi. Tôi cần làm tốt hơn việc gọi điện thoại về Trung Quốc.”

7b11c0eeda56bdd1104f7094f2845832.jpg

Bà Tất từ Vương quốc Anh nói rằng bà có thể làm tốt hơn việc gọi điện thoại về Trung Quốc

Pháp hội mang lại lợi ích cho tất cả các học viên

Bà Trương đã bắt đầu tu luyện từ 10 năm cách đây, và là một trong các học viên Ba Lan đầu tiên. Bà đã nhiều lần tham dự Pháp hội Châu Âu và thấy rằng Pháp hội rất hữu ích đối với tất cả các học viên.

“Tôi đã khóc trong khi nghe các học viên chia sẻ sáng nay, đặc biệt đối với việc làm thế nào để hướng nội và giảng chân tướng tốt hơn. Chúng tôi đã đến nhà hàng Trung Quốc ăn sau khi Pháp hội kết thúc, và nói chuyện với chủ nhà hàng về việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ông đã vui vẻ đồng ý thoái Đội.”

Bà Trương rất vui khi đoàn diễu hành nhận được sự ủng hộ từ phía người dân địa phương và khách du lịch. Bà nói: “Họ đã cười, vẫy tay và chụp nhiều ảnh. Tôi rất xúc động.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/6/298624.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/18/146440.html
Đăng ngày 08-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share