Bài viết bởi một học viên Đại Pháp tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 20-10-2014] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Vào năm 1998, một người bạn của tôi đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và trong vòng một tháng tu luyện, chứng viêm vai hành hạ tôi trong nhiều năm đã biến mất.

Vào năm 1999, sau khi chính quyền Cộng sản phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đến Hồng Kông, Thái Lan, và nhiều nơi khác để giảng chân tướng. Vào năm 2002, tôi bắt đầu nói chuyện với người dân ở khu phố người Hoa tại Sydney, nhưng khi đó tôi chưa hoàn toàn giành trọn thời gian và tâm huyết để giảng chân tướng tại địa điểm này cho đến năm 2005 khi tôi trở về từ Manhattan.

Vào năm 2004, tôi tham gia giảng chân tướng tại Manhattan, New York. Ngay sau khi nhận được phòng khách sạn, chúng tôi đã đi đến Manhattan để giúp các bạn đồng tu.

Khi tôi ngồi xuống để phát chính niệm, có một thùng rác ở ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi. Thật kỳ lạ, thay vì ngửi thấy mùi hôi từ thùng rác, tôi lại cảm thấy một mùi hương thật dễ chịu.

Tôi đã kể với các bạn đồng tu về trải nghiệm tuyệt vời này. Sau khi chúng tôi thảo luận, tôi nhận ra rằng, nếu chúng ta có tâm thuần tịnh, thì dù đang ở bất kể môi trường nào chúng ta cũng sẽ tạo ra xung quanh mình một trường chính niệm. Trải nghiệm này đã khích lệ tôi, và tôi cảm thấy tràn đầy hứng khởi.

Nỗ lực giảng chân tướng tại khu phố người Hoa ở Sydney

Sau khi trở về Sydney, tôi đã tham gia giảng chân tướng tại khu phố của người Hoa.

Đây là một địa điểm quan trọng để giảng chân tướng do có rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, trong đó rất nhiều người là du khách Trung Quốc, tới thăm nơi này. Tại đây có thể dễ dàng gặp gỡ và nói chuyện với người Trung Quốc. Điều này khiến những kẻ tham dự vào cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vô cùng tức giận.

Để duy trì địa điểm giảng chân tướng này cần rất nhiều thời gian và nhân lực. So với các học viên khác, tôi có nhiều thời gian hơn. Vì vậy, tôi đã phụ trách duy trì nó.

Một lần, tôi phải chuyển toàn bộ các tài liệu tôi cần lên xe ô tô để chở đến khu phố này, nhưng tôi gặp phải vấn đề khi không thể hạ được ghế sau xuống. Sau đó tôi vô tình kéo phải thứ gì đó và chiếc ghế đã hạ xuống. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp đỡ mình.

Để phối hợp nhiều người với nhau không phải là một việc dễ dàng vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Đôi khi chỉ có một mình tôi, nhưng vào lúc khác lại có nhiều học viên khác, và ý kiến của mỗi người về cách tổ chức tài liệu là không giống nhau. Sau nhiều năm xung đột tâm tính, tất cả chúng tôi đã học được cách hợp tác với nhau tốt hơn. Đây không phải là chuyện ý kiến của ai hay, mà là để buông bỏ những chấp trước và hài hòa mục đích của cả nhóm.

Bây giờ, chúng tôi không còn tranh luận về hoạt động hậu cần tại địa điểm giảng chân tướng nữa, mà tập trung vào việc làm thế nào để thuyết phục thêm nhiều người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập nhiều chữ ký hơn.

Tu luyện tâm tính

Sau khi tham dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại New York năm 2014, tôi đã hiểu hơn về các nguyên lý của Pháp:

“Vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009)

Điều quan trọng không chỉ là làm việc nhiệt tình, mà cần nhớ rằng đó cũng là một hoàn cảnh để chúng ta tu luyện tâm tính.

Trong quá khứ, khi gặp phải xung đột về tâm tính, ngay lập tức đầu óc tôi như nổ tung ra. Nhưng bây giờ, sau nhiều năm tu luyện, tôi có thể dễ dàng cho qua mọi chuyện với một nụ cười. Đây là một khảo nghiệm khác mà tôi đã vượt qua.

Nhiều người đã hỏi rằng tại sao tôi suốt ngày quanh quẩn với việc giảng chân tướng ở khu phố Trung Quốc. Tôi nói rằng đó là vì niềm tin của tôi vào Sư phụ và vào tu luyện.

Khó khăn trong việc buông bỏ chấp trước

Với tôi, để buông bỏ các chấp trước không phải là việc dễ dàng. Có những lúc tôi cảm thấy nó rất khó để thực hiện.

Một lần, chúng tôi đã để xảy ra lỗi khi in 400.000 tờ rơi Đại Pháp, nó đã đẩy tôi vào tình thế không thể cứu vãn được. Tôi quỳ xuống khóc to trước ảnh của Sư phụ. Có quá nhiều tài nguyên đã bị lãng phí. Đồng thời lúc đó cũng xuất hiện can nhiễu tại các quầy giảng chân tướng ở khu phố người Hoa. Đó là một thử thách to lớn đối với tôi. Hoàn cảnh lúc bấy giờ thực sự giống như những gì Sư phụ đã nói đến trong bài Khổ kỳ tâm chíHồng Ngâm I:

“Bách khổ nhất tề giáng,

Khán kỳ như hà hoạt.”

Tạm dịch:

“Trăm khổ cùng giáng xuống,

Xem sống nổi ra sao.”

Tôi đã hoàn toàn suy sụp và bị sút cân. Tôi biết rằng tôi cần phải cải biến tâm tính của mình, nhưng tôi đã không thể đột phá khỏi tình trạng đó trong một thời gian dài. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi về các chấp trước tôi đang có. Cuối cùng tôi đã trở lại khu phố người Hoa và tiếp tục giảng chân tướng cho du khách ở đó.

Tôi nhận ra rằng chứng thực Pháp tại khu phố này chính là trách nhiệm của mình. Tôi ở đó để thiết lập các quầy giảng chân tướng, vì vậy tôi không thể né tránh hoặc uể oải được. Nhờ có những quầy giảng chân tướng này, những học viên cao tuổi không thể lái xe hoặc nói tiếng Anh sẽ có thể tham gia thuyết phục người Trung Quốc thoái ĐCSTQ hoặc thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Các học viên lớn tuổi trước đây đã từng so sánh số lượng chữ ký mà mỗi người thu thập được. Cuối cùng họ nhận ra rằng đây chính là biểu hiện của tâm tranh đấu. Chúng ta cần phải giữ tâm thuần khiết khi nói chuyện với mọi người.

Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau, và môi trường tu luyện tại khu phố người Hoa trở nên rất hài hòa. Khi mâu thuẫn phát sinh, tất cả mọi người đều hướng nội và chúng tôi nhắc nhở nhau rằng chúng tôi là những người tu luyện. Cùng với sự đề cao trong tu luyện, chúng tôi cũng trở nên lý trí hơn khi nói chuyện với mọi người.

Cải biến môi trường xung quanh

Cùng với sự tiến triển nhanh chóng của Chính Pháp, người dân sống tại khu phố người Hoa đã thay đổi thái độ đối với chúng tôi. Lúc đầu, các chủ doanh nghiệp và người qua lại thường nguyền rủa và đá vào tấm áp phích và bàn của chúng tôi, nhất là khi trời tối. Một số người thậm chí còn đập vỡ bàn ghế. Một số mỉa mai chúng tôi bằng cách hát những bài hát tang lễ và một số nói rằng chúng tôi làm cản trở công việc kinh doanh của họ.

Nhưng bây giờ, họ đã làm bạn với chúng tôi và tôn trọng chúng tôi. Người từng hát những bài hát tang lễ giờ đây thường nói với chúng tôi về sự suy đồi của các quan chức cấp cao – những người bức hại các học viên. Một người trước đây luôn từ chối nhận tài liệu từ chúng tôi thì nay hỏi xin chúng tôi các tờ rơi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Người phương Tây cũng ủng hộ chúng tôi. Họ đã ký tên vào các lá đơn thỉnh nguyện, gồm cả đơn kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt mổ cắp nội tạng từ các học viên còn sống.

Tôi cảm thấy rất xúc động trước sự thay đổi của họ. Nó trở thành động lực thúc đẩy tôi làm việc siêng năng hơn. Việc thiết lập một điểm giảng chân tướng tại khu phố người Hoa là cần thiết ở bất cứ khu vực nào trên thế giới.

Thành quả tu luyện

Trong suốt mười năm tu luyện, tôi đã liên tục buông bỏ các chấp trước của bản thân. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ nhiều vật chất biến dị. Bây giờ tôi có thể cảm thấy rằng tôi đang đề cao trong khi ngồi đả tọa. Thời gian đả tọa càng lâu, tôi càng cảm thấy thoải mái hơn.

Năm nay, tôi bắt đầu học thuộc lòng Pháp. Vì thế, tôi có thể nhớ các nguyên lý từ Pháp ngay khi có vấn đề phát sinh, và tôi có thể nhanh chóng vượt qua các khảo nghiệm đồng thời đề cao trong tu luyện.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi loại bỏ đi các quan niệm xấu và chính lại suy nghĩ của mình, tôi có thể cảm nhận thấy Sư phụ đang giúp tôi tịnh hóa thân thể. Sau hơn một thập kỷ tu luyện, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm cảm giác hoàn toàn vô bệnh.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là trong mười năm qua nhờ có Pháp mà tôi có thể kiên trì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở khu phố người Hoa. Khi một người chân chính thực tu, sức mạnh của Pháp tự sẽ hiển lộ.

Con xin cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/11/坚持十年的悉尼唐人街真相点-298746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/20/146466.html

Đăng ngày 22-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share