Bài viết của một học viên ở Ý

[MINH HUỆ 28-10-2014] Đây là năm đầu tiên tôi tham gia quảng bá Thần Vận. Thông qua việc học Pháp và nghe chia sẻ của các học viên khác, tôi hiểu ra được tầm quan trọng của việc đóng góp cho việc quảng bá Thần Vận để cứu độ chúng sinh, nhưng sự hiểu biết của tôi còn trên bề mặt. Tôi biết là tôi nên đi làm việc đó, nhưng tôi không hiểu quảng bá nghĩa là gì và những việc có liên quan đến nó.

Tôi được tin tưởng giao nhiệm vụ trông coi việc quảng cáo. Tôi không có kinh nghiệm trong việc này nhưng tôi cũng không lo lắng. Tôi hiểu rằng việc quảng bá Thần Vận là một cơ hội tuyệt vời mà Sư phụ cấp cho tôi để tu luyện bản thân và hoàn thành thệ ước của mình. Điều duy nhất mà tôi có thể làm và nên làm là suy nghĩ về việc tu luyện bản thân thật tốt và duy trì chính niệm; phần còn lại sẽ theo sự an bài của Sư phụ.

Tuy nhiên, loại quyết tâm đó vẫn còn là một nhận thức cần phải được khảo nghiệm và củng cố, nên tất nhiên trong quá trình quảng bá, có nhiều thiếu sót và chấp trước phát sinh cùng với các quan ải cần phải vượt qua. Quyết tâm của tôi không phải lúc nào cũng vững vàng, nhiều lần tôi đã bị dao động và tôi gần như mất niềm tin vào những gì chúng tôi đang làm. Tôi xin cảm ơn các đồng tu vì sự kiên trì giúp đỡ của họ.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nói rằng chư vị cần phải kiên định không lay động, với tâm như thế, đến lúc ấy chư vị thật sự có thể kiên định không lay động, thì chư vị tự nhiên làm được tốt, bởi vì tâm tính chư vị đã đề cao lên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Lần đầu đến Milan, quyết tâm của tôi ngay lập tức đã gặp khảo nghiệm. Trời đổ mưa. Tôi ở nhà một mình vì người học viên cho tôi ở nhờ đã đi làm. Tôi đã làm rơi cái máy tính xách tay mà tôi mang theo để chiếu video quảng bá Thần Vận trong các cuộc hẹn và màn hình bị vỡ. Tôi không quen với thành phố này và lúc đó, việc này dường như rất lớn đối với tôi. Tôi không biết làm sao để xử lý tốt những việc được giao phó trong công việc bình thường. Mọi thứ dường như đều thúc đẩy tôi đi về nhà và quên đi tất cả. Làm sao chúng tôi có thể thành công trong việc quảng bá chứ? Đối với tôi, dường như tất cả những nỗ lực mà chúng tôi có thể làm đã trở nên lãng phí và vô ích. Trạng thái tâm lý đó cùng với suy nghĩ của người thường và sự lo lắng đã làm tâm tôi không thể tĩnh lại được.

Sau đó tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một học viên. Trong quá trình nói chuyện, cô ấy nói với tôi những điều như: “Bạn không bắt buộc phải làm như vậy, bạn có thể về nhà nếu bạn muốn, không có vấn đề gì cả; Nhưng giờ là lúc có thể phân định giữa một người tu luyện và một người thường.” Quay về nhà có nghĩa là mất đi cơ hội lịch sử đã chờ đợi hàng vạn năm. Đột nhiên tâm tôi tĩnh lại và một cụm từ vang lên trong đầu tôi: “Cật khổ đương thành lạc” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm). Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây vì bất cứ điều gì.

Tôi đã thực sự tìm ra sự khác biệt giữa chính niệm của một người tu luyện và suy nghĩ người thường bị điều khiển bởi bất kỳ loại tâm chấp trước nào, tầm quan trọng của việc coi bản thân là đệ tử Đại Pháp đúng vào lúc gặp những khó khăn dường như không thể vượt qua, và bảo trì những ý niệm của mình trong Pháp. Tất cả sức mạnh mà chúng ta có được khi giảng chân tướng đến từ Pháp; không có Pháp, chúng ta sẽ chỉ sống như người thường bị bao quanh bởi những ảo tưởng và bị điều khiển bởi những suy nghĩ khác nhau của con người. Khi nói chuyện với những học viên khác, chúng tôi thường chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong quá trình quảng bá, nhưng kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng nếu chúng ta đặt tâm và nguyện ý mạnh mẽ vào đó, Sư phụ sẽ giúp chúng ta và an bài mọi thứ cho chúng ta.

Tuần đó, chúng tôi đã có được địa điểm đầu tiên cho việc quảng bá Thần Vận ở một trung tâm mua sắm.

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh th

Trong quá trình quảng bá Thần Vận, tôi cũng đã trải nghiệm sức mạnh của một chỉnh thể. Bất cứ khi nào chính niệm của tôi bị lung lay hay cảm thấy mệt mỏi, ngay lập tức sẽ có một học viên sẵn sàng hỗ trợ để bù đắp phần mà tôi bị thiếu sót và tôi có thể khôi phục lại sự nhiệt tình của mình để tiếp tục làm việc. Mặc dù vậy, sự hợp tác cũng đã trải qua một quá trình. Các tâm chấp trước của tôi đã xuất hiện, nhưng trong thời gian quảng bá Thần Vận, hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy rất sáng suốt và quyết tâm nhận ra và loại bỏ chúng một cách sớm nhất có thể để không can nhiễu đến mục tiêu của chúng tôi.

Có một lần, tôi đã nhận được một phản hồi tiêu cực từ một trung tâm mua sắm mà chúng tôi nghĩ là khá tốt cho việc quảng bá và nơi đó lại rất gần với nhà hát. Tôi đã nói chuyện với các thư ký – những người đã rất nhiệt tình với chương trình biểu diễn, nhưng họ nói với tôi rằng người quản lý đã từ chối để chúng tôi tổ chức chương trình quảng bá. Tự ngã của tôi bị động chạm. Tôi cảm thấy tiếc nuối, nhưng không phải lỡ mất cơ hội cứu độ chúng sinh mà vì mình đã thất bại, mặc dù vậy, ngay lập tức tôi nhận ra tâm ích kỷ đằng sau suy nghĩ đó và chính lại ý niệm của mình ngay. Sự thành công của Thần Vận không phải là thành công của cá nhân tôi. Chỉ khi đặt tự ngã của mình sang bên, và hoàn toàn phó thác cho Sư phụ và Đại Pháp, thì mới có thể thực hiện việc cứu độ chúng sinh được hiệu quả. Địa điểm đó thực sự rất tốt cho việc quảng bá, nên tôi đã chia sẻ tình hình với một học viên khác và chị ấy khuyên tôi nên nhờ một học viên khác đến nói chuyện với người quản lý. Người học viên đã đến đó, và xin được địa điểm. Chúng tôi đã dựng quầy ở trung tâm của khu mua sắm; đây là chỗ tốt nhất mà chúng tôi có quầy quảng bá. Phối hợp với nhau, chúng tôi đã thành công, và dĩ nhiên, một người đều góp phần làm nên việc đó.

Trong những lần khác, tôi đã có thể trải nghiệm sức mạnh của một chỉnh thể cùng với các học viên tham gia quảng bá Thần Vận và tôi đã cảm động bởi sự hợp tác vô điều kiện của các học viên khác. Trong thời gian quảng bá cuối cùng, bất chấp sự mệt mỏi, áp lực bán vé, thiếu hụt người tham gia và những khó khăn, chúng tôi phải cân bằng tốt tất cả mọi thứ, cố gắng không bao giờ bỏ lỡ việc học Pháp và chia sẻ để ngay lập tức nhận ra những thiếu sót mà chúng tôi mắc phải, phơi bày và loại bỏ các tâm chấp trước. Tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của chỉnh thể, hoạt động bởi một ý chí chung, một lực lượng quân đội vững chắc với một mục tiêu chung. Mỗi người đều làm những gì mình cần làm. Nếu có bất kỳ sự thay đổi phương hướng nào của điều phối viên, chúng tôi tự mình tổ chức lại và làm theo chỉ dẫn.

Chúng tôi cũng may mắn khi được làm việc cùng với các học viên đến từ Thụy Sĩ, họ không chỉ giúp chúng tôi một cách hiệu quả trong việc quảng bá mà còn là một gương mẫu tuyệt vời về lòng quyết tâm và sự tinh tấn. Điều này cũng đã mở rộng nhận thức của tôi về một chỉnh thể. Trong Pháp, không có biên giới quốc gia, chúng tôi liên kết với nhau vì trách nhiệm lớn lao này đã được trao phó cho chúng tôi.

Tôi rất ấn tượng với câu chuyện của một học viên đã đi ra ngoài để phân phát tờ rơi cùng một học viên Thụy Sĩ. Khi cô biết rằng chúng tôi không bán vé trực tiếp, cô đã rất ngạc nhiên, nhưng thay vì phàn nàn hay khó chịu như chúng tôi có lẽ đã làm, cô chỉ nói: “Vâng, vẫn sẽ thành công.” Chính niệm của cô thật giản dị và mạnh mẽ. Nhiều người trong chúng tôi bị xúc động bởi cách trả lời của các học viên Thụy Sĩ khi chúng tôi cảm ơn họ đã giúp chúng tôi trong việc quảng bá Thần Vận: “Chúng tôi phải là người cảm ơn các bạn vì đã có cơ hội để thực hiện thệ ước của mình, chúng tôi làm điều đó cho chính mình.” Một lần nữa, tôi hiểu ra rằng tất cả mọi thứ chúng ta làm để cứu độ chúng sinh trên thực tế là làm cho chính bản thân chúng ta, và Thần Vận – giống như bất kỳ hạng mục giảng chân tướng khác – là một cơ hội tuyệt vời mà Sư phụ ban cho chúng ta để tu luyện bản thân trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này .

Sư phụ giảng:

“Việc cứu chúng sinh phải là chư vị làm, không chỉ là cần làm, mà mọi người nhất định phải làm cho tốt. Chứ không phải làm cho Sư phụ. Nói là cứu độ chúng sinh, cũng không phải toàn là vì họ mà làm đâu, mà vì chính bản thân chư vị mà làm. Vì những chúng sinh mà chư vị cứu độ, gồm cả những người mà chư vị giảng chân tướng cho, rất có thể những sinh mệnh ấy đều sẽ là một bộ phận nào đó các chúng sinh trong vũ trụ cự đại của chư vị. Khi chư vị viên mãn chính mình, khi chư vị thành tựu chính mình, chư vị mà không có những điều ấy thì chư vị không thể làm Vương được, chư vị cũng không hoàn thành sứ mệnh của mình, chư vị cũng không dựng lập được uy đức vĩ đại ngần ấy, chính là quan hệ ấy, do đó chư vị nhất định phải làm thật tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Đây chỉ là một vài tình huống diễn ra trong quá trình quảng bá Thần Vận; trên thực tế, điều mà Thần Vận đã cho tôi không thể diễn tả bằng lời. Sau khi quảng bá Thần Vận, không thể ngay tức khắc quay trở lại với công việc thường ngày. Trường năng lượng đã hình thành trong quá trình quảng bá đã không còn nữa và những trạng thái bình thường đã quay trở lại. Tuy nhiên, tôi đã tu luyện với một tâm kiên định sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện và nâng cao chất lượng học Pháp. Thần Vận đã cho tôi thấy rằng sự tu luyện của tôi không vững chắc như tôi nghĩ, nhưng bây giờ tôi biết rằng lý do duy nhất mà tôi đến thế gian này là để trợ Sư Chính Pháp. Sau khi quảng bá Thần Vận, những quan ải và khổ nạn không hề giảm đi nhưng tôi đã thay đổi cách suy nghĩ của mình và tin tưởng đối đãi chân thành với tất cả những gì Sư phụ an bài cho tôi, “Cật khổ đương thành lạc”. Bây giờ tôi cảm thấy minh bạch hơn trong việc đối đãi với các hoàn cảnh và tôi biết rằng mọi thứ trong suy nghĩ và hành động khiến tôi tách khỏi sứ mệnh của mình cần được loại bỏ.

Sư phụ thường nhắc lại trong các bài giảng Pháp rằng tu luyện là nghiêm túc, không có con đường tắt, nhưng đồng thời Sư phụ cũng đã cấp cho chúng ta tất cả các phương tiện cần thiết để thành công, trách nhiệm của chúng ta là không bỏ lỡ cơ hội và đặt hết tâm huyết và nỗ lực vào những việc cần làm; sự tưởng thưởng sẽ không thể so sánh được. Khi các vũ công của Thần Vận trở về nhà, họ ngay lập tức bắt đầu luyện tập chăm chỉ cho mùa biểu diễn tiếp theo, vì vậy chúng ta cũng nên tự chuẩn bị cho năm tiếp theo, nâng cao chất lượng học Pháp và tu luyện tâm tính của mình.

Đây chỉ là hiểu biết hiện tại của tôi, tôi thấy rằng vẫn còn rất xa mới đáp ứng được những tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu chúng ta trong tu luyện, nhưng tôi hy vọng sẽ duy trì sự nhiệt tình để thực hiện điều đó.

Tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Đọc tại Pháp hội Châu Âu năm 2014)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/28/在推广神韵中从根本上改变观念-299520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/2/146652.html

Đăng ngày 03-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share