Bài viết của Hoa Thanh – phóng viên Minh Huệ từ Canbera

[MINH HUỆ 02-10-2014] Vài học viên trẻ đã chia sẻ tại Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Úc vào ngày 29 tháng 09. Chia sẻ của họ đã khích lệ những người khác ở mọi lứa tuổi. Pháp hội được tổ chức tại trường Đại học New South Wales và đã có hơn một nghìn học viên tham dự.

6f66d870e7e59d2cb59ec83d858ddef1.jpg

a2c08716585d513df790f6acb5aea6dd.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ trình bày bài chia sẻ của họ tại hội nghị

Hai chị em gái

Hai chị em gái sáu và bảy tuổi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bốn năm trước khi họ ghi danh vào trường Minh Huệ địa phương. Họ đã học thuộc các bài thơ Hồng Ngâm ở đó.

Họ đã chia sẻ việc vượt qua tâm lười biếng như thế nào để thức dậy vào 5 giờ sáng và luyện các bài công pháp. Cô chị đã chia sẻ việc bản thân buông bỏ tâm tật đố sau khi đọc Chuyển Pháp Luân ra sao.

Cô em gái nói thêm về việc mình buông bỏ chấp trước vào lợi cùng sự truy cầu hạnh phúc và cách mà họ tham gia vào các hoạt động giảng thanh chân tướng. Họ cũng trình chiếu một album Thần Vận cho các bạn cùng lớp xem và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị lên án cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Một cậu bé gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng

Một cậu bé tên là Minh Chân đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc gọi điện về Trung Quốc đại lục để thuyết phục mọi người thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cậu đã bắt đầu gọi điện như vậy từ khi chuyển đến Úc hai năm trước.

Cậu thuật lại: “Trong một khoảng thời gian cháu đã gọi điện về Trung Quốc sau khi tan học mỗi ngày. Kinh nghiệm gọi điện về Trung Quốc đã giúp cháu loại bỏ tâm sợ hãi.”

Tại trường, cậu đã thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và tặng các DVD giới thiệu Thần Vận cho các giáo viên và bạn bè của mình. Các kỹ năng tiếng Anh của cậu đã cải thiện nhanh chóng trong một thời gian ngắn.

Cậu đã gặp phải nhiều thử thách và khổ nạn nhưng biết rằng Sư phụ đang dẫn dắt mình: “Sư phụ luôn tìm cách điểm hóa, khuyến khích và gia trì chính niệm cho cháu.”

Cậu tiếp tục: “Lòng biết ơn của cháu đối với Sư phụ khó có thể diễn tả bằng lời. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cháu đã không trượt ngã và không trở thành một người thường.”

Minh Chân đã tìm ra và loại bỏ nhiều chấp trước trong quá trình gọi điện thoại để cứu người Trung Quốc. “Cháu hiểu rằng cách duy nhất để tiến bước trên con đường tu luyện là thực hiện thệ ước và tiếp tục gọi điện cứu người Trung Quốc.”

Các học viên trẻ được khích lệ

Nhiều học viên trẻ trong vai trò khán giả nói rằng họ đồng cảm sâu sắc với những chia sẻ. Cô Thi Tuệ nói: “Tôi đọc bài chia sẻ của mình tại Pháp hội năm ngoái nhưng đã tu luyện trễ nải kể từ đó. Tham dự Pháp hội giúp tôi trở nên tinh tấn như năm trước. Chúng ta thực sự cần phải tinh tấn.”

Một học viên trẻ đã chia sẻ rằng lúc đầu anh nghĩ mình có ít việc có thể làm để trợ Sư Chính Pháp do tuổi còn nhỏ. Cô Thi nói: “Tôi cũng có quan niệm sai lầm tương tự. Chúng ta phải tinh tấn để bắt kịp tiến trình Chính Pháp.”

Cô nói thêm: “Tôi hầu như đã bỏ lỡ Pháp hội lần này vì kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ còn cách hai tuần nữa. Nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng tham dự Pháp hội là một quyết định sáng suốt và tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các bạn đồng tu.”

Học viên Stella đã nhận ra rằng trạng thái tu luyện của cô chưa đủ tốt và cô đã trở nên tự mãn. Cô nói thêm: “Tôi muốn trở nên tinh tấn như các đồng tu khác. Bộ phim ‘Câu chuyện vĩnh hằng’ (được chiếu sau Pháp hội) khiến tôi đặc biệt xúc động. Tôi cảm thấy mình đã bị tụt lại phía sau trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi phải tinh tấn hơn từ bây giờ.”

Học viên Alison tin rằng Pháp hội là một thời điểm quý giá để các đệ tử chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Cô đã tìm thấy nhiều mặt mà bản thân có thể đề cao: “Tôi muốn bắt kịp và gửi bài [chia sẻ] cho Pháp hội năm sau.”

Cô cũng nói rằng cô muốn liên lạc với những người bạn cũ mà đã cùng nhập học trường Minh Huệ trước khi họ vào đại học để có thể khích lệ họ tiếp tục tu luyện. “Thật là một cơ hội hiếm có để chúng ta trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta đã nguyện tới đây để trợ giúp Sư phụ. Và chúng ta cần phải cùng nhau trở về thiên giới của mình.”

Các học viên trưởng thành được khích lệ

Các học viên trưởng thành cũng đầy hứng khởi với bài chia sẻ của các học viên trẻ. Một người cha nói: “Vài học viên chia sẻ thể ngộ rất rõ ràng và họ chắc chắn đã thực hiện rất nhiều việc. Bạn sẽ thấy những thiếu sót của mình bằng cách so sánh bản thân với họ. Đối với một cậu bé, gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng thực sự là một thành tựu lớn. Điều đó nói cho chúng ta biết rằng việc gọi điện thoại không còn chỉ là hạng mục dành riêng cho các học viên trưởng thành. Các học viên trẻ đang bắt kịp. Đây là điều tốt.”

Một người đàn ông khác đã xúc động bởi sự thuần khiết trong các bài chia sẻ của một số học viên. “Họ nói về kinh nghiệm và sự lĩnh ngộ với ngôn ngữ đơn giản mà không hiển thị hay cố gắng gây ấn tượng… Đây là phần cảm động nhất.”

Học viên Vivian đã rất cảm động bởi bài chia sẻ của hai chị em gái: “Họ rất thuần tịnh và chia sẻ của họ cho phép tôi nhận ra chấp trước của bản thân chẳng hạn như tâm tật đố và tâm an dật. Họ có thể đối mặt trực diện với các chấp trước và loại bỏ nó.“

“Tuy nhiên, chúng ta, những người trưởng thành lại phức tạp hơn. Đôi khi chúng ta cố gắng che đậy các chấp trước bằng nhiều lý do. Do đó rất khó để loại bỏ chúng. Bằng việc che đậy chấp trước, chúng ta đang bảo vệ thứ không phải là bản ngã của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/2/298451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/22/146502.html

Đăng ngày 10-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share