[MINH HUỆ 10-11-2014] Hơn 7.500 học viên Pháp Luân Công tụ họp tại sân vận động trong khuôn viên của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 09 tháng 11 để cùng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ. 18 học viên đến từ tất cả các giai tầng trong xã hội đã đọc bài chia sẻ tại Pháp hội.

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-01--ss.jpg

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-02--ss.jpg

Hội trường Pháp hội

Bà Phạm Kim Muội, 75 tuổi, đến từ Tân Trúc đã chia sẻ về cách bà giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các du khách Trung Quốc. Trong mấy năm qua, mỗi ngày bà đều dành ba giờ đồng hồ ở một điểm du lịch để nói với du khách về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Bà sống ở cách xa điểm du lịch đó và phải đi vài chuyến xe buýt để đến nơi, nhưng ngay cả khi thời tiết xấu, bà cũng chưa khi nào vắng mặt, dù chỉ một ngày. Rất nhiều du khách đã cảm động trước sự chân thành của bà, và bà đã thuyết phục được nhiều người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-03--ss.jpg

Bà Phạm Kim Muội

Ông Trịnh Vạn Trung, 68 tuổi, đến từ Đài Nam đã chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng về Pháp Luân Công qua điện thoại cho người Trung Quốc. Ông đã gọi điện thoại đến các trại giam ở Trung Quốc, khuyên những người nhận điện thoại thả các học viên đang bị giam giữ và khuyến khích họ thoái đảng.

Ông Trịnh cũng chia sẻ về việc học thuộc sách Chuyển Pháp Luân. Thời gian đầu ông mất 7 đến 8 giờ đồng hồ để học thuộc một trang sách. Giờ đây ông chỉ mất một tiếng rưỡi đồng hồ để làm điều đó. Cuối cùng ông đã học thuộc lòng được toàn bộ cuốn sách.

“Tôi càng học thuộc nhiều hơn, thì tôi càng đề cao tâm tính nhanh hơn và tâm tôi càng thuận tịnh hơn,” ông nói.

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-04--ss.jpg

Ông Trịnh Văn Trung

Bà Tào Huệ Linh đến từ Đài Bắc kể rằng trước đây bà rất nhút nhát và không biết cách giao tiếp. Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Công, người cần phải giảng chân tướng cho dân chúng, bà đã nhận thấy rằng bà phải nói chuyện với tất cả người dân thuộc mọi tầng lớp [xã hội].

“Để làm bạn với những người không tu luyện, tôi thường phải dành nhiều thời gian ngoài giờ làm việc để tham gia các sự kiện, và đôi khi tôi phải tham dự nhiều sự kiện giải trí thô tục. Nhưng giờ đây tôi biết điều đó là cần thiết để có được cơ hội nói với mọi người về Pháp Luân Công,“ bà nói.

Bà Tào cũng chia sẻ kinh nghiệm giao tiếp với các doanh nhân và bà làm điều đó với lòng vị tha của một học viên Pháp Luân Công.

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-06--ss.jpg

Bà Tào Huệ Linh

Ông Từ Tông Hiền đến từ Cơ Long, ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 10 năm, với hy vọng rằng Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh cho công. Khi ông không chịu nổi những cơn đau trong lúc ngồi đả tọa, ông đã sớm từ bỏ việc tu luyện. Vài năm gần đây, khi ông vi phạm pháp luật và bị bắt giam, ở đó ông đã một lần nữa có cơ hội được đọc cuốn sáchChuyển Pháp Luân.

Sau khi ra tù, ông đã gặp được một học viên ở địa phương, học viên này đã giúp ông trở lại tu luyện. Để bù đắp cho khoảng thời gian đã mất, ông đã tu luyện rất tinh tấn và tham gia tất cả các hình thức hoạt động để ông có thể nói với mọi người về chân tướng của Pháp Luân Công. Là một người lái xe taxi, ông học thuộc Pháp mỗi khi ông không có khách và giảng chân tướng cho hành khách mỗi khi họ đi xe của ông.

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-07--ss.jpg

Ông Từ Tông Hiền

Anh La Vĩnh Kiệt đến từ Đài Bắc đã chia sẻ về việc quảng bá Thần Vận. Vào những lúc anh bận rộn nhất, anh chỉ ngủ khoảng ba tiếng một ngày. Nhưng là một người tu luyện, nên anh luôn phối hợp với các đồng tu làm việc mà không hề thấy mệt mỏi.

Anh La nói: “Khi có mâu thuẫn nảy sinh giữa các học viên, nếu chúng ta chân chính hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân và quy chính lại những tư tưởng bất hảo của mình, thì vấn đề đó luôn luôn được giải quyết.”

Năm ngoái, anh đã đi đến hơn 300 công ty bảo hiểm và giới thiệu Thần Vận cho rất nhiều người thuộc dòng chủ lưu.

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-08--ss.jpg

Ông La Vĩnh Kiệt

Các học viên tham dự Pháp hội thu được lợi ích từ các bài chia sẻ

Hàng năm, anh Liêm Khải Thành đều tham dự Pháp hội. “Bài chia sẻ của các học viên luôn giúp tôi đề cao,” anh nói. “Tôi có thể nhìn ra những thiếu sót của bản thân thông qua việc đối chiếu bản thân mình với những người khác.”

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-09--ss.jpg

Anh Liêm Khải Thành

Cô Tiêu Tình Mai, hiện đang làm việc cho một kênh truyền thông, đã được khích lệ bởi câu chuyện về việc học thuộc Pháp của một học viên lớn tuổi. Trước đây cô cũng đã từng cố gắng học thuộc Pháp, nhưng cô đã bỏ cuộc.

“Học thuộc Pháp thực sự giúp tôi hiểu Pháp sâu hơn,” cô Tiêu nói. “Câu chuyện của ông ấy đã khích lệ tôi. Cho dù tôi có bận đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để dành thời gian học thuộc cuốn sách [Chuyển Pháp Luân] này.

“Nhiều học viên đã chia sẻ về việc hướng nội tìm ra thiếu sót của bản thân. Trong khi xảy ra mâu thuẫn, tôi thường hướng ngoại tìm thiếu sót của các đồng tu khác. Những bài chia sẻ này đã cho tôi thấy những gì tôi cần phải làm trên con đường tu luyện của mình.”

2014-11-9-minghui-tw-fahui1-10--ss.jpg

Cô Tiêu Tình Mai (bên phải)

Pháp hội kết thúc vào 4 giờ 30 phút chiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/10/300121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/11/146806.html

Đăng ngày 20-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share