Bài viết của một học viên tại Perth, Australia

[MINH HUỆ 11-10-2014] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tháng 05 năm 2014 là dịp đầu tiên Đoàn biểu diễn nghệ thuật Thần Vận tới Perth, thủ đô của Tây Úc. Vì rất khó tìm được một rạp hát và đã phải chờ đợi quá lâu nên chúng tôi thực sự trân quý cơ hội tổ chức Thần Vận hiếm có này. Mọi học viên phối hợp như một chỉnh thể và đã đề cao toàn bộ trong quá trình quảng bá Thần Vận.

Mặc dù chúng tôi gặp phải nhiều khảo nghiệm và can nhiễu nhưng nhờ tín Sư tín Pháp, các học viên địa phương đã hỗ trợ lẫn nhau và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Nhờ Sư phụ gia trì, chúng tôi đã có rạp chật kín khán giả và thậm chí nhiều người còn đợi ở rạp để có cơ hội mua vé khi màn biểu diễn cuối cùng bắt đầu.

Tôi muốn chia sẻ một số thể hội tu luyện của bản thân trong quá trình này.

Phối hợp với học viên Tây phương để loại bỏ can nhiễu từ lãnh sự quán Trung Quốc

Trước khi Thần Vận biểu diễn, tại Perth đã có một sự kiện rất quan trọng – Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Perth kéo dài ba tuần. Một vài buổi hòa nhạc cổ điển và biểu diễn múa ba lê đã được tổ chức tại hầu hết các rạp hát của chính phủ.

Khán giả tham dự các buổi biểu diễn này cũng là những người sẽ đánh giá cao Thần Vận, do vậy vào tháng 11, một học viên Tây phương và tôi đã bắt đầu tới thăm tất cả các rạp hát và phòng vé để giới thiệu Thần Vận cho các nhân viên. Chúng tôi đã trình chiếu cho họ xem các video Thần Vận và đánh giá của khán giả.

Các chuyến viếng thăm ban đầu đã rất thành công. Những người chúng tôi nói chuyện rất hoan nghênh chúng tôi và tất cả rạp hát cũng như phòng vé đã chấp nhận tờ rơi Thần Vận, nhiều nơi đã đặt một tấm áp phích Thần Vận ở khu vực dành cho quảng cáo. Tuy nhiên, khi đến thăm lại các địa điểm này vài tuần sau đó, chúng tôi thấy rằng hầu hết những nơi mà chính phủ điều hành đã gỡ các tấm áp phích Thần Vận xuống. Một số chỗ thậm chí còn vứt bỏ các tờ rơi Thần Vận.

Vài nhân viên của những địa điểm này sau đó đã nói với chúng tôi rằng, do sức ép từ lãnh sự quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ đã nhận được thông báo không ủng hộ cho Thần Vận từ người quản lý cao nhất của mình. Do vậy chúng tôi đã tới thăm lãnh sự quán Trung Quốc hai lần để nói chuyện trực tiếp với các quan chức, loại bỏ nguồn gốc của can nhiễu.

Ngoài việc gây áp lực cho chính phủ Tây Úc, các quan chức lãnh sự quán thậm chí đã đích thân làm các việc gây rắc rối cho Thần Vận.

Người quản lý rạp hát nơi mà Thần Vận sắp diễn ra đã nhận được một thư hẹn để nói chuyện về buổi biểu diễn từ Tổng lãnh sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng Hai.

Các đồng tu đã thảo luận vấn đề này và chúng tôi quyết định tới gặp vị Tổng lãnh sự. Tuy nhiên, lãnh sự quán đã từ chối thư hẹn của chúng tôi. Một đồng tu Tây phương và tôi đã quyết định tới lãnh sự quán.

Trợ lý của Tổng lãnh sự đã hỏi chúng tôi là ai và sau khi biết được câu trả lời cùng với lý do tại sao chúng tôi đến đây, ông ta trở nên rất lo lắng. Ông ta là người đã thay mặt Tổng lãnh sự gửi email tới rạp hát tổ chức Thần Vận. Ông ta đã bảo chúng tôi đợi ở sảnh và đi vào trong.

Đã nửa giờ trôi qua nhưng ông ta không quay lại, do vậy chúng tôi bắt đầu giới thiệu Thần Vận với những người ở sảnh. Hầu hết họ là người Trung Quốc đến đây để lấy thị thực hoặc nhờ cậy các việc khác. Tôi đã đưa cho họ tờ rơi Thần Vận và bảo họ chỗ mua vé.

Vì người trợ lý không trở lại nên tôi có một ý tưởng: “Nếu không có ai đến nói chuyện với chúng tôi, tôi sẽ bật video Thần Vận và giới thiệu buổi trình diễn trong sảnh.” Ngay khi tôi lấy ra chiếc iPad của mình thì người trợ lý đã quay lại với một viên chức khác mà không phải là Tổng lãnh sự.

Họ đã đưa chúng tôi đến một phòng họp nhỏ và bảo chúng tôi rằng Tổng lãnh sự không có mặt ở đây ngày hôm nay, đồng thời cũng hỏi chúng tôi muốn hẹn gặp ông ấy vào lúc nào. Chúng tôi chỉ ra rằng họ đã can thiệp vào các vấn đề vượt quá thẩm quyền của họ. Trước khi rời đi, tôi đã đưa họ các tờ rơi và một đĩa DVD quảng bá Thần Vận.

Tuần đó, nhiều phương tiện truyền thông của các học viên đã vạch trần những điều mà lãnh sự quán Trung Quốc làm để gây trở ngại cho Thần Vận.

Tuy nhiên, ĐCSTQ không dừng lại tại đó. Đại sứ ĐCSTQ đã bay từ Canberra đến Perth vào trung tuần tháng Ba, gặp gỡ tất cả nhóm người Trung Quốc và công khai bảo họ không mua vé Thần Vận.

Nhiều thành viên của các đoàn thể người Hoa khác nhau đã nói cho tôi biết điều này. Các học viên địa phương đã thảo luận những việc cần làm và chúng tôi đã quyết định gửi email tới lãnh sự quán từ một góc độ khác. Một học viên Tây phương đã gửi cho họ một email và giải thích rằng những gì họ làm là đang vi phạm luật pháp quốc tế.

Tôi đã gửi cho họ một email khác khuyên bảo họ không tiếp tục làm những điều gây hại cho bản thân và các người khác. Ví dụ, tôi đã gửi cho họ chi tiết vụ việc ĐSCTQ bị kiện ở Tây Ban Nha vì đã gây trở ngại cho Thần Vận như thế nào.

Người học viên Tây phương và tôi đã đến Lãnh sự quán lần nữa ngay trước khi Thần Vận tới. Ba viên chức (không bao gồm Tổng lãnh sự) đã tiếp chúng tôi trong một phòng họp trang trọng. Người diễn thuyết chính rõ ràng là phụ trách “các vấn đề Pháp Luân Công” và ông ta cho biết chỉ sử dụng tiếng Trung trong cuộc gặp nhằm cố gắng ngăn sự tham dự của học viên Tây phương để họ có thể nhắm vào tôi.

Ông ta đã bắt đầu lặp lại những tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Tôi bác bỏ mọi luận điểm của ông ta và phát chính niệm mạnh mẽ khi ông ta nói. Một học viên khác đã phát chính niệm bên ngoài Lãnh sự quán.

Cuộc gặp của chúng tôi đã kéo dài khoảng 20 phút. Tôi công khai để iPhone của mình lên bàn và ghi lại tất cả mọi thứ. Họ vẫn cố gắng tiếp tục lừa tôi nói rằng chúng tôi đến để đe dọa họ. Với sự gia trì của Sư phụ, cả người học viên Tây Phương lẫn tôi đều rất thanh tỉnh.

Chúng tôi luôn nói với họ rằng chúng tôi đến để mời họ tới xem Thần Vận. Các quan chức nói rằng đó là điều không thể và đột ngột kết thúc cuộc gặp gỡ. Khi chúng tôi bước ra, người diễn thuyết chính đã hỏi tôi ở Australia được bao lâu rồi. Tôi nói với ông ấy rằng mình đã ở đây chín năm và bắt tay với ông.

Chúng tôi rời đi với một tâm thái bình tĩnh – một loại tâm thái bình tĩnh bạn có được sau khi chịu đựng một cơn bão dữ dội.

Tôi nhận ra rằng các yếu tố tiêu cực đã bị vô hiệu hóa tận gốc và chúng không thể làm thêm bất cứ điều gì để can nhiễu Thần Vận nữa. Thực vậy, buổi biểu diễn Thần Vận tại Perth đã không gặp bất cứ can nhiễu nào sau đó. Đối với buổi diễn cuối cùng, rạp hát Regal đã phải tìm tấm bảng hiệu “hết chỗ” – thứ mà họ đã không dùng tới trong hơn ba mươi năm.

Khi buổi biểu diễn bắt đầu, mọi người đứng ngoài rạp hát chờ vé. Cuộc khảo sát khán giả chỉ ra rằng đã có nhiều khán giả là người Trung Quốc. Chúng tôi đã có một trải nghiệm tương tự trong suốt chiến dịch quảng cáo. Dưới đây là một vài ví dụ:

Khi chúng ta phủ nhận cựu thế lực, chúng sinh sẽ lựa chọn một tương lai tốt đẹp

Tôi biết một người phụ nữ tới từ Trung Quốc. Cô ấy là một tình nguyện viên cho đoàn thể người Hoa lớn nhất Tây Úc và là người yêu âm nhạc, khiêu vũ. Khi tôi nói với cô rằng Thần Vận sắp đến, cô ấy đã rất vui và nhờ tôi chuẩn bị bốn vé cho cô. Tuy nhiên, cô ấy đã hủy bỏ chúng sau đó và cho tôi biết rằng các quan chức từ Lãnh sự quán bảo họ không được đi xem Thần Vận, nói rằng bất cứ ai xem Thần Vận sẽ bị đối xử như một học viên Pháp Luân Công và sẽ gặp rắc rối khi quay trở lại Trung Quốc.

Cô ấy đã sợ hãi vì cô cần quay về Trung Quốc với chồng ngay sau khi Thần Vận diễn ra. Vài thành viên khác từ các đoàn thể người Hoa tương tự đã tới văn phòng của chúng tôi vào một ngày để mua chín vé. Sau khi giúp họ, tôi đã gọi cho người phụ nữ và bảo cô: “Các đồng nghiệp của cô vừa đến và mua chín vé. Đừng bỏ qua nhé.” Sau đó cô ấy đã mua vé hạng nhất.

Một ngày, chúng tôi đã gặp một thanh niên Trung Quốc khi đang phân phát các tờ rơi Thần Vận tại nhà hát quốc gia. Chúng tôi đã đưa cho cậu một tờ và hỏi: “Anh đã từng nghe đến Thần Vận chưa? Anh đã mua vé rồi chứ?” Cậu ấy nói rằng cậu biết về nó. Cậu cũng nói rằng mẹ cậu đã nhận được một thông báo từ đoàn thể của bà rằng lãnh sự quán bảo không được tới xem Thần Vận. Tuy nhiên, mẹ cậu đã mua vài vé.

Vào ngày trước khi buổi biểu diễn đầu tiên của Thần Vận diễn ra tại Perth, tôi đã bán được sáu vé VIP cho người Trung Quốc.

Hôm nay khi nhớ lại toàn bộ quá trình, tôi cảm thấy một chút hồi hộp. Nhưng khi chúng tôi trong cuộc thì tôi đã không cảm thấy bất cứ điều gì. Tôi chỉ luôn nghĩ về việc tiến về phía trước, tiến về phía trước và kiên định loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác mà có thể can nhiễu đến các buổi biểu diễn của Thần Vận.

Tôi chỉ có niệm đầu thuần tịnh và đơn giản. Có thể đây là trạng thái “hòa tan trong Pháp.” Thực vậy, không quan trọng việc tất cả những can nhiễu này xuất hiện như thế nào, nó chỉ là một thủ đoạn bề ngoài mà cựu thế lực sử dụng. Miễn là chúng ta thật tâm phủ nhận nó, nó sẽ không khởi bất cứ tác dụng gì.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận. (vỗ tay) Nhưng thế nào đi nữa chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa, khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực. Về biểu hiện tranh giành khi chúng đang chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Tôi nghĩ rằng thông qua quá trình quảng bá Thần Vận, tôi đã thực sự hiểu và trải nghiệm sâu sắc nội hàm của đoạn Pháp này ở một tầng nhất định.

Khi chúng ta giữ chính niệm của mình thực sự thuần tịnh, việc tu luyện thực sự trở nên đơn giản. Sư phụ giảng:

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp. (vỗ tay thời gian lâu)” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan 2005)

Các đồng tu, chúng ta hãy tu luyện vững vàng, theo sát Sư phụ, cứu độ chúng sinh và phối hợp với nhau để hoàn thành thệ nguyện tiền sử của mình!

Khấu tạ Sư tôn! Cảm tạ các đồng tu!

(Trình bày tại Pháp hội Australia năm 2014)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/11/298747.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/23/146508.html

Đăng ngày 04-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share