[Minh Huệ] Theo tin của Tổ chức Quốc tế Ðiều tra về Chính sách khủng bố Pháp Luân Công thì có hơn 100 đệ tử Pháp Luân Công tại trại tù Jilin (Cát Lâm) hiện đang tuyệt thực để phản đối chính sách tra tấn dã man của bọn cai ngục. Ông Liu Chengjun (Lưu Thành Quân), một đệ tử Pháp Luân Công từ thành phố Changchun (Trường Xuân), tỉnh Jilin, hiện đang trong tình trạng khá nguy ngập. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2002, Ông Liu đã xâm nhập được hệ thống truyền hình tại địa phương và đã chiếu một chương trình về Pháp Luân Công trên đài. Mục đích của ông là phá vỡ được sự cấm đoán thông tin liên lạc của chính quyền Trung quốc và để giúp đỡ nhân dân Trung quốc biết được sự thật về Pháp Luân Công. Kết quả là, ông bị kết án 13 năm tù ở. Trong khi bị giam cầm, ông ta bị tra tấn một cách rất dã man và hiện nay đang trong tình trạng khá nguy ngập.

Cac hoc vien Phap Luan Cong dang bieu tinh on hoa

Các đệ tử Pháp Luân Công tại Nữu Ước đang thỉnh nguyện trước Lãnh sự quán Trung quốc để ủng hộ các đệ tử khác đang bị tra tấn tại trại tù tỉnh Jilin

Sau khi biết được tin khá khẩn cấp này, Trung tâm thông tin Pháp Luân Ðại Pháp đã tổ chức một cuộc họp báo vào chiều ngày 27 tháng 10. Phát ngôn viên Scott Chinn nói rằng, tuyệt thực là phương cách duy nhất mà các đệ tử đó có thể làm được sau khi họ đã bị tước đoạt tất cả các quyền tự do khác. Ông ta cũng chỉ rõ rằng trong các trại tù ở Trung quốc, các tên cai ngục thường dùng tất cả mọi thủ đoạn dã man để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công. Bọn này tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Các đệ tử không được quyền thưa kiện về những thảm trạng mà họ đã chịu đựng.

Vào tối ngày 27 tháng 10, trời mưa tầm tã và lạnh lẽo. Tuy nhiên có gần 100 đệ tử tập trung trước toà đại sứ Trung quốc tại thành phố Nữu Ước để thỉnh nguyện, nhằm ủng hộ các đệ tử khác hiện đang bị tra tấn và kêu gọi chính quyền Trung quốc hãy chấm dứt chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Họ cũng tổ chức đêm không ngủ. Ước mơ to lớn nhất của họ là chính phủ Trung quốc nên chấm dứt chính sách khủng bố càng sớm càng tốt.

Ðệ tử Zhang Derong, cô ta có mang theo cả đứa con trai nhỏ của cô ta đến đây, có nói rằng “Chúng ta rất muốn chứng tỏ tinh thần ủng hộ của chúng ta đối với các đệ tử khác hiện đang chịu cảnh màn trời chiếu đất tại Trung quốc. So với những gì mà họ đã và đang gánh chịu thì việc chịu đựng mưa gió của chúng ta chẳng thấm vào đâu”

28-10-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/10/28/59655.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/10/30/41808.html.

Dịch và đăng ngày 3-11-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share