[Minh huệ] Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2002, khoảng ba trăm đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp đã tổ chức thành công một buổi họp báo tại Houston, Texas. Buổi họp báo phô bày chính sách khủng bố bất hợp pháp của chế độ độc tài Giang trạch Dân ở Trung quốc và nước ngoài và cũng đã kêu gọi tất cả nhân dân lương tri trên thế giới hãy bắt buộc chế độ độc tài phải chấm dứt ngay chính sách khủng bố này. Giang Trạch Dân sẽ đến Houston vào ngày 23 tháng 10 và sẽ ở lại đây trong 3 ngày.


Lúc 11 giờ sáng, dưới cơn mưa tầm tã, buổi họp báo được tổ chức bên ngoài tòa Thị sảnh của Thành phố Houston. Bắt đầu, sáu đệ tử biểu diễn những bài tập khí công và hai đệ tử khác giới thiệu với khách tham dự về những lợi ích cho thân và tâm khi tu luyện Pháp Luân Công. Khách tham dự cũng được biết là sáu đệ tử biểu diễn đó là đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Họ là thầy giáo, bác sĩ, y tá, Tiến sĩ nghiên cứu gia, giám đốc và sinh viên đại học.

Nhiều đệ tử khác trình bày về những bằng chứng đàn áp của chính quyền Trung quốc với thân nhân của họ ở Trung quốc. Wang Xiaodan là một sinh viên đại học ở Texas. Ba của cô ta bị kết án 17 năm tù ở vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta bị tra tấn và đánh đập trong tù. Xiaodan trình bày với khách tham dự là Ba Mẹ cô ta ly dị khi cô ta còn nhỏ. Chỉ còn cô ta và Ba cô ta là sống dựa vào nhau. Vì chính sách khủng bố, cô ta đã không được gặp Ba cô trong ba năm qua. Xiaodan năm nay 21 tuổi nói tiếp “Tôi nhớ Ba tôi nhiều lắm. Tôi hy vọng rằng những người có lương tri trên thế giới sẽ cứu giúp Ba tôi”. Jason Wang từ Houston cũng nói với khách tham dự là Mẹ anh ta cũng bị giam vào nhà thương điên. Bác sĩ ở nhà thương điên nói với anh ta là “Mẹ anh bị giam ở nhà thương điên không phải là bị điên. Chính vì Mẹ anh tu luyện và đòi hỏi quyền tự do cho Pháp Luân Công”. Tuy nhiên, chế độ Giang Trạch Dân không bao giờ dám nhận là y đã dùng nhà thương điên để khủng bố đệ tử Pháp Luân Công.

John Nania cung cấp nhiều dữ kiện về chế độ Giang Trạch Dân áp dụng chính sách khủng bố bất hợp pháp tại những quốc gia khác trên thế giới. Anh ta kể những bằng chứng về vi phạm nhân quyền khi Giang Trạch Dân thăm viếng Băng đảo, Ðức và Hoa kỳ. Anh ta đặc biệt chú ý tới những vấn đề mới xảy ra gần đây. Cách đây vài hôm, những phòng khách sạn được dành cho những đệ tử Pháp Luân Công bị bãi bỏ mà không có một lý do chính đáng nào. Ông Nania chỉ rõ rằng “Những người sống hợp pháp ở Mỹ, ngay cả những cấp chính quyền dân cử, phương tiện truyền thông, các nhà thương mại Mỹ ở Trung quốc, và các du học sinh Trung quốc đang học ở đất Mỹ này, tất cả đều là mục tiêu tấn công của tên cầm đầu Trung quốc. Ðiều này đã làm cho nhân dân Mỹ phẫn nộ”. Cuối cùng, Ông Nania mời tất cả nhân dân Texas những người đã có tiếng là nồng ấm và thông cảm hãy tham gia với các đệ tử Pháp Luân Công trong cuộc biểu tình và đòi hỏi và hãy tự chứng được chính sách ôn hoà của Pháp Luân Công.

Một Ðại diện của Hội đồng Thành phố Houston cũng phát biểu ý kiến. Ông ta đã nhấn mạnh rằng thành phố Houston sẽ hỗ trợ cho những hoạt động của Pháp Luân Công trong việc đòi hỏi và ông cũng biểu lộ những ưu tư và cảm thông cho những gì đang xảy ra tại Trung quốc.

Tất cả những phương tiện truyền thanh, truyền hình ở Houston đã tham dự buổi họp báo. Hơn 20 cơ quan ngôn luận báo cáo về buổi họp báo và phỏng vấn. Những cơ quan lớn như ABC, CBS, NBC, Băng tầng 39, Fox, năm đài truyền hình địa phương, tờ báo lớn nhất ở Houston (Houston Chronicle), Radio 90.1 KPFT and RFA. Sau buổi họp báo, các cơ quan truyền thông đã phỏng vấn các đệ tử hơn nửa tiếng đồng hồ.

Trong suốt buổi họp báo, hơn 300 đệ tử ở Mỹ, Gia nã đại, Úc, Ðức, Thụy sĩ, Ðài loan và các quốc gia khác đứng nghiêm trang phía sau người nói chuyện trong cơn mưa. Nhiều đệ tử mang theo những biểu ngữ như “Pháp Luân Ðại Pháp hảo”, “Ðộc tài Giang Trạch Dân: Chấm dứt Ðàn áp Pháp Luân Công”, “Làm ơn Giúp Cứu sống Thân Nhân của Tôi” cả hai ngôn ngữ: Anh và Hoa. Sau buổi họp báo, tất cả các đệ tử cùng nhau đi diễn hành xuống thành phố Houston trong cơn mưa. Cô Hong từ Nữu Uớc nói chuyện với các phóng viên sau buổi tuần hành “Rất là nhiều người ở đây đang gặp phải những khó khăn, nhưng tất cả họ đều muốn đến đây từ khắp nơi trên thế giới để nói lên tiếng nói công lý, để cho mọi người được hiểu rõ sự thật, và những thực tế đã xảy ra cho những đệ tử ở Trung quốc. Tất cả họ đều đứng yên lặng và đi tuần hành dưới những cơn mưa tầm tả trong một thời gian rất dài, nhưng không một ai than phiền điều gì cả. Những điều này thật sự gây cho tôi rất nhiều cảm động”.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/23/38559.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/24/27955.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 24-10-2002; đăng ngày 30-10-2002; bản dịch có thể đượcc chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share