2000 Ðệ tử Pháp Luân Công Ðến Houston, Texas để biểu tình ôn hòa và Phát Chính niệm

[Minh huệ] Tin từ Houston cho biết vào nửa đêm ngày 23 tháng 10 năm 2002: Khoảng hơn 2000 đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến Houston, Texas để tham gia một cuộc biểu tình ôn hoà. Các đệ tử này hoàn toàn không để cho thời tiết khí hậu chi phối, họ đã tận dụng tất cả thời gian để tập trung phát Chính niệm (dùng tâm trí thanh tịnh, trong sạch của họ để làm sạch không gian chung quanh tại đó)

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2002, các đệ tử bắt đầu tập trung chung quanh khách sạn Inter-Continental tại trung tâm thành phố Houston để giăng những biểu ngữ Pháp Luân Công. Vào lúc 6 giờ chiều, 100 đệ tử khác đến từ Ðài loan. Gần nửa đêm, hơn 2000 đệ tử Pháp Luân Công đã tụ tập đông đủ tại Houston để tham gia cuộc biểu tình ôn hoà.

Khoảng 5:30 giờ chiều, Giang Trạch Dân tiến vào khách sạn, nhưng không dám xuất hiện ở đâu cả. Theo như dự định, Giang Trạch Dân sẽ rời khách sạn vào sáng ngày hôm sau (ngày 24) để tham dự lễ lúc 9 giờ sáng tại Thư viện George Bush tại Ðại học A&M. Một đệ tử tại khách sạn Inter-Continental cho biết có khoảng 200 đệ tử Pháp Luân Công thay phiên nhau phát Chính niệm không ngừng nghỉ suốt đêm cho đến sáng hôm sau khi Giang Trạch Dân rời khách sạn. Khoảng 500 đệ tử khác cũng có mặt tại Ðại học A&M để biểu tình ôn hoà khi Giang Trạch Dân viếng thăm tại đó.

Khi được hỏi tại sao có rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công đã đến từ khắp nơi để tham dự cuộc biểu tình ôn hoà, Cô Wang đến từ miền biển phía Tây nói rằng “Giang Trạch Dân là tên sát nhân đã giết hại nhiều người vô tội. Y đã ra lệnh tra tấn và khủng bố rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công. Chúng tôi muốn y biết rằng tội ác sát nhân của y sẽ được nhân loại trên thế giới biết rõ”.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 24, khi bản báo cáo này đang được viết, có hơn 200 đệ tử Pháp Luân Công đang ngồi tĩnh công đối diện với cửa ra vào của khách sạn để biểu tình ôn hoà. Nhóm người “chào mừng” đã bỏ đi trước đó 2 tiếng đồng hồ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Ðại Pháp, là một môn tu luyện khí công và thiền tập với một học thuyết dựa trên chân lý của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Bắt đầu được phổ biến vào năm 1992, Pháp Luân Công đã được truyền bá rộng rãi khắp Trung quốc, và bây giờ được tu tập trên hơn 50 quốc gia.

Chính Giang Trạch Dân đã chủ mưu và leo thang khủng bố đàn áp Pháp Luân Công. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, chế độ Giang Trạch Dân đã thực hiện chính sách khủng bố, bôi nhọ Pháp Luân Công, bắt giam đệ tử, tàn hại tài chánh và tra tấn họ. Hàng ngàn người đã và đang bị bắt giam, gởi đi trại cải tạo lao động, và giam giữ vô thời hạn. Nhiều người khác bị tra tấn rất dã man. Hàng ngàn người còn đầy đủ lý trí bị giam giữ trong các nhà thương điên, cũng rất nhiều phụ nữ bị hãm hiếp. Hồi gần tháng 10 năm 2001, thống kê của chính phủ cho biết có hơn 1600 đệ tử đã bị chết vì tra tấn. Ðến hôm nay, 505 người đã bị chết vì tra tấn mà đã được kiểm chứng và báo cáo ra nước ngoài.

Theo tin của Minh Huệ từ Chicago vào ngày 23 tháng 10, trong khi tạm trú tại Chicago, Giang Trạch Dân bị kiện ra toà tại Mỹ. Ðơn kiện đã được đệ lên Toà án Liên Bang Mỹ quốc thuộc Khu vực Bắc của Tiều bang Illinois về chính sách tàn độc và tàn sát các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc. Luật sư Terri E. Marsh chỉ rõ rằng “Cơ hội về kinh tế và thương mãi có vẻ hấp dẫn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải tôn trọng nhân quyền. Vụ kiện này được đệ lên bởi các đệ tử Pháp Luân Công không phải để chống đối dân Trung quốc, cũng không chống đối chính phủ Trung quốc hay Ðảng. Họ chỉ kiện Giang Trạch Dân, người đã lợi dụng quyền hành của mình để tàn sát những đệ tử vô tội của Pháp Luân Công”.

Chúng ta hy vọng rằng tất cả các đệ tử Ðại Pháp trên toàn thế giới sẽ cùng nhau hành động như một thân thể bất khả phân, vững chắc như kim cương trong giai đoạn cực kỳ quan trọng để làm sáng tỏ Pháp. Chúng ta hãy dùng ý chí cương quyết của mình và uy lực của Chính niệm để phá tan những can nhiễu và tận diệt những tà tưởng của tà ác trong những không gian khác, tĩnh tâm và dọn sạch những tạp niệm của cuộc sống hằng ngày, luôn luôn tập trung phát Chính niệm và kiên trì học Pháp. Chúng ta hãy cùng nhau dùng toàn uy lực của Chính niệm tận diệt tà ác.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/23/38559.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/24/27955.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 25-10-2002; đăng ngày 30-10-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share