[Minh Huệ] Con trai của chủ tịch “Nhóm những người đàn bà tật nguyền ở Ontario” đã tự ý viết bức thư sau đây gởi cho Thủ tướng Canada. Cậu bé này có một tinh thần công lý rất cao. Chúng tôi đăng tải bức thư sau đây với sự đồng ý của cha mẹ cậu bé.

Ngày 9 tháng 8, 2002

Kính thưa Thủ tướng Jean Chretien,

Tôi tên là Robert Boni. Tôi 6 tuổi và bắt đầu vào học lớp 1 tại Trường (…) tháng 9 tới đây. Tôi ở (…) tỉnh Ontario, Canada. (Các chi tiết được giữ bí mật để tránh sự bức hại của tòa lãnh sự Trung quốc).

Tôi viết thư này đến Ông vì Ông là lãnh tụ của Canada. Tôi muốn xin Ông hãy làm cách chi để ngưng sự giết chóc tại Trung quốc. Pháp luân công là những người hòa bình và họ không muốn làm hại một ai. Họ là những người tốt. Họ tin vào những đức tính như là Chân Thiện Nhẫn, cũng y như ông và gia đình tôi.

Chánh phủ Trung quốc đang bắt bỏ tù những người Pháp Luân Công. Họ trách nhiệm sự làm đau và giết chết những người Pháp Luân Công. Điều này không tốt và không đúng đắn. Những người này họ cần sự giúp đỡ của Ông, Ông Thủ tướng ạ.

Khi Ông gặp Tổng thống nước Trung quốc, xin nói với ông ta hãy ngưng sự khủng bố Pháp Luân Công. Có những người Canada có thân nhân bị bỏ trong nhà tù Trung quốc. Họ bị bắt chỉ vì lòng tin của họ. Nếu ông tin nơi một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người, Ông đệ nhất bộ trưởng, thì ông phải nói lên nhân danh Tất Cả mọi người Canada.

Tôi chỉ là một đứa bé. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho những người đó và gia đình của họ. Ông thì có thể làm hơn vì ông là người mạnh nhất xứ Canada.

Tôi biết rằng ông sẽ làm điều đúng đắn.

Thành thật,

Robert Anthony Boni

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/5/36124.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/9/6/26216.html.

Dịch từ tiếng Anh 25-9-2002, đăng ngày 28-9; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để gần hơn với nguyên tác.

Share