Bài viết của An Tĩnh, một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2014]

Trở thành một học viên

Tôi sống tự lập khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường buông lơi và sợ phải nói chuyện với mọi người về việc tu luyện. Tôi đã bắt kịp với tiến trình Chính Pháp và phối hợp cùng các học viên để cứu độ chúng sinh. Tôi biết rằng Sư phụ đang dõi theo mỗi bước đi của mình, và cảm nhận được lòng từ bi vô bờ bến của Ngài. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với các đồng tu.

Vào mùa xuân năm 1999, cô em gái cho tôi một bộ sách Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc lướt bộ sách và chỉ nhớ ba chữ – Chân-Thiện-Nhẫn, và Pháp môn này dạy người ta làm người tốt. Cuộc bức hại bắt đầu vào lúc tôi muốn tu luyện. Nó giống như hồi tưởng lại cuộc Cách mạng Văn hóa. Tôi nghĩ có lẽ sau nhiều năm chính phủ sẽ cho phép mọi người tu luyện, và lúc đó tôi sẽ tu luyện. Do đó tôi cất những cuốn sách vào trong hộp và đặt lên nóc tủ quần áo. Tôi đã chờ trong sáu năm.

Vào mùa xuân 2005 cô em gái cùng một học viên đến thăm, rủ tôi luyện các bài công pháp với họ. Tôi đã luyện công, và có các triệu chứng cảm lạnh ba ngày sau đó. Người học viên nói rằng đó là một điềm lành, vì Sư phụ đang thanh lý cơ thể cho tôi. Cô ấy nói rằng tôi sẽ ổn và không cần phải uống thuốc. Tôi làm theo lời khuyên của cô ấy và khỏe lại sau hai ngày. Cô ấy cũng dặn dò tôi thường xuyên đọc các cuốn sách Đại Pháp. Tôi lấy các cuốn sách ra khỏi hộp, và đọc từ đầu cho đến cuối.

Em gái tôi sau đó đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.Tôi tự mình tu luyện nhưng không biết gì về ba việc. Tôi sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra rằng tôi đang tu luyện, vì vậy tôi buông lơi trong một thời gian dài. Sau khi em gái tôi được thả, thông qua cô ấy tôi đã gặp nhiều học viên khác. Họ chia sẻ thể ngộ với tôi, và tôi ngộ ra rằng tôi phải tinh tấn hơn trong tu luyện. Tôi bắt đầu đọc bài giảng của Sư phụ và các bài chia sẻ của học viên trên trang web Minh Huệ, và ngộ ra rằng mình đang rớt lại phía sau. Tôi nghĩ: “Đây là pháp môn tu luyện thật tốt. Tại sao mình lại không dám nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp?”

Chồng tôi và em dâu cũng trở thành học viên

Chồng tôi làm lái xe ở thành phố khác, và bị viêm khớp đốt sống cổ do ngồi trong một thời gian dài. Anh ấy đi điều trị cả các bác sĩ Tây Y và Trung Y, nhưng không có hiệu quả. Khi tôi kể với anh ấy về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, anh muốn thử một lần xem sao. Anh ấy nghe nhạc Đại Pháp và các bài giảng của Sư phụ, sau khi luyện công một vài lần, bệnh tật của anh ấy biến mất.

Chồng tôi nói với em gái mình: “Em có bệnh tương tự như anh. Tại sao em không tu luyện cùng vợ anh? Cô ấy đã không phải dùng bất kì loại thuốc nào trong vài năm qua và sống rất khỏe mạnh. Anh mới chỉ luyện công có vài lần và tất cả bệnh tật của anh đã biến mất.” Em chồng nhờ tôi dạy cho cô, vì vậy tôi cho cô ấy xem DVD bài giảng của Sư phụ. Một vài ngày sau, khi tôi hỏi cô ấy đã xem xong chưa, cô nói với tôi rằng gia đình không muốn cô ấy tu luyện và họ đã nói những điều thiếu tôn trọng về Sư phụ. Sau đó tôi đòi cô ấy trả lại đĩa DVD nếu cô ấy không muốn học Pháp Luân Công.

Sau khi xem video “Giảng Pháp cho các học viên tại Úc” của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng tôi đã không từ bi với em chồng của mình. Một ngày nọ cô ấy than phiền với tôi rằng cô ấy đau cổ đến mức không thể chịu nổi và nếu cô ấy chơi cầu lông, cơn đau sẽ thuyên giảm. Tôi nói rằng: “Chị đã đề nghị em luyện công nhưng e không muốn.” Ngay lập tức trả cô ấy trả lời: “Chị đã bao giờ dành thời gian dạy em chưa?” Tôi nhận ra rằng cô ấy đã đúng. Tôi đã không nghiêm túc khi cứu cô ấy. Tôi mang bài giảng của Sư phụ và các đĩa DVD các bài công pháp tới nhà cô ấy. Chúng tôi cùng xem và luyện công với nhau.

Ngày hôm sau cô ấy bị tiêu chảy. Tôi nói với cô ấy không phải lo lắng vì Sư phụ đang thanh lý thân thể cho cô ấy. Một ngày nọ khi chúng tôi đang luyện tĩnh công, cô vui vẻ nói với tôi rằng giờ đây cổ cô ấy đã đỡ hơn. Cô ấy đã có thể trải nghiệm niềm vui khi có được sức khỏe tốt ngay sau khi mới bước vào tu luyện, và nói với tôi: “Điều gì đã ngăn cản chị dạy em những bài công pháp này? Em đã phải chịu đựng một thời gian dài và tốn rất nhiều tiền để chữa bệnh.”

Sau đó, chúng tôi phối hợp cùng nhau giảng chân tướng cho bạn bè và người thân. Em dâu của tôi nói rất giỏi và rành mạch với mọi người về Đại Pháp. Dần dần, mười hai người trong số các bạn bè và người thân của chúng tôi bắt đầu tu luyện. Tôi đã tặng họ sách Đại Pháp, một số tờ Tuần báo Minh Huệ và tải về nhạc Đại Pháp và tin tức từ trang web Minh Huệ cho họ. Chúng tôi tu luyện tinh tấn và cùng nhau đề cao tâm tính.

Mặc dù bạn bè và người thân của chúng tôi là học viên mới, họ hiểu được sự cấp bách của việc cứu độ chúng sinh và giúp chúng tôi dán các tờ áp phích giảng chân tướng. Một lần, em dâu tôi đề nghị rằng chúng tôi dán các tờ áp phích lên biển báo giao thông, để các lái xe có thể nhìn thấy chúng. Chúng tôi mang theo một vài chiếc ghế đẩu trong xe và lái xe xung quanh thị trấn. Khi chúng tôi tìm thấy một biển báo giao thông và đặt chiếc ghế dưới biển báo, tôi trèo lên ghế nhưng thoạt đầu không thể với tới biển báo. Tôi cầu xin Sư phụ giúp. Tôi giơ tay lên cao và đã có thể dán áp phích lên biển báo. Em dâu tôi rất ngạc nhiên rằng tôi có thể với cao như vậy, nhưng tôi biết chính Sư phụ đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Sản xuất tài liệu giảng chân tướng

Em gái tôi thường cung cấp tài liệu giảng chân tướng cho chúng tôi. Cô ấy sống rất xa, và đến chỗ của cô ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, tôi nghĩ về việc tự sản xuất tài liệu. Tôi bị thất nghiệp vào thời điểm đó, và chúng tôi phụ thuộc vào thu nhập của chồng. Đúng lúc tôi quyết định mua máy in, lãnh đạo của chồng tôi lấy lý do giữ lại lương của anh ấy. Chúng tôi không có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Tôi bảo anh ấy đừng lo lắng. Tôi đã không nhận ra rằng các nhân tố bất hảo đang can nhiễu ngăn cản chúng tôi cứu độ chúng sinh.

Sư phụ chắc hẳn đã thấy tâm muốn cứu người của tôi. Không lâu sau, em gái tôi đã cho tôi một máy in cũ và một ổ ghi DVD mà một học viên không dùng đến. Máy in đã được sửa nhiều lần, nhưng nó vẫn hoạt động. Cô ấy đã dạy tôi cách dùng máy in và ổ ghi DVD. Tôi đã ghi chép lại cách ghi đĩa DVD, cách in, và ghi thông điệp giảng chân tướng lên tiền và vỏ đĩa DVD. Cô ấy dạy tôi nhiều thứ, nhưng tôi không thể nhớ tất cả. Lúc đầu, tôi đã phạm nhiều sai lầm và quên cách thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Tôi nghĩ rằng cho dù việc có khó đến đâu, tôi luôn muốn làm cho đúng. Và tôi biết tôi có thể làm được vì Sư phụ luôn luôn chỉ dẫn cho tôi.

Tôi làm theo ghi chép và tìm chỉ dẫn trên trang web Minh Huệ. Sư phụ đã điểm hóa và ban cho tôi trí huệ, và cuối cùng tôi đã biết cách in tài liệu. Tôi làm được nhiều cuốn sách, lịch để bàn đẹp, tiền có ghi thông điệp giảng chân tướng, và đĩa DVD Thần Vận. Tôi không thể tin rằng mình đã làm tất cả những thứ này! Em gái tôi đã nhanh chóng nhận xét: “Máy in cũ giờ đây là một máy in với các chức năng mới. Và chị đã học được công nghệ mới mà em không biết.” Nó giống như những gì Sư phụ đã giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân). Sư phụ và Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh. Phép màu sẽ xảy ra miễn là chúng ta có tâm cứu người.

Khi một trong các điểm sản xuất tài liệu ở địa phương bị chính quyền phá hủy, điều phối viên đề nghị tôi cung cấp tài liệu cho họ. Tôi đã không ngần ngại và đồng ý giúp. Nhưng họ cần ngày càng nhiều tài liệu, và tôi không có đủ nguồn lực tài chính để trang trải các chi phí. Tôi đã thảo luận tình hình với chồng tôi, và chúng tôi quyết định sống đạm bạc hơn để có thể tiết kiệm thêm tiền sản xuất tài liệu.

Sư phụ có thể thấy rằng tôi chưa ngộ được và điểm hóa cho tôi một bài viết trên Minh Huệ. Bài viết nói về cách một học viên phủ nhận sự bức hại về tài chính của cựu thế lực. Tôi chợt ngộ ra rằng chúng tôi đang bị cựu thế lực bức hại. Vì vậy, tôi phát chính niệm hoàn toàn phủ nhận nó. Sếp của chồng tôi ngừng giữ lương của anh ấy và thậm chí tăng lương cho anh. Khi tôi có chính niệm, bức hại tài chính nhanh chóng bị giải thể. Tôi mua một máy in mới và một máy photocopy đa năng, và đã có thể sản xuất tài liệu giảng chân tướng nhanh hơn nhiều.

Mặc dù sản xuất tài liệu giảng chân tướng là một công việc khó khăn, tôi cảm thấy rằng đó là trách nhiệm và tâm rất tĩnh khi làm công việc này. Các học viên và tôi phối hợp ăn ý với nhau, và tôi cố gắng sản xuất đủ tài liệu mà họ cần. Chúng tôi viên dung lẫn nhau và tối đa hóa khả năng của mình để cứu nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/16/我与十多位亲友在红色恐怖中相继修大法-288796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/25/336.html

Đăng ngày 05-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share