Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2014] Bà Vương Mỹ Linh, 62 tuổi, từng làm kế toán ở Công ty TNHH Hoạt Tắc Tiêu, ở huyện Sở Hùng, tỉnh Vân Nam. Sau khi nghỉ hưu, bà đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu tu luyện, cả thân và tâm đều được hưởng lợi ích.

Tháng 03 năm 2011, bà Vương bị người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt vì đã phân phát đĩa DVD Thần Vận. Bà bị kết án tù phi pháp ba năm và bị giam giữ trong Nhà tù Nữ số 2 ở tỉnh Vân Nam.

Dưới đây là bức thư bà viết cho cai ngục trước khi được phóng thích để chia sẻ những trải nghiệm tốt đẹp của bà về việc kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 10 tháng 03 năm 2011, tôi đang nói chuyện với những người đang tập thể dục buổi sáng ở công viên, khuyên họ hãy tuân theo “Chân – Thiện – Nhẫn”, trở thành người tốt. Tôi cũng tặng họ đĩa DVD “Dạ hội chúc mừng năm mới của người Hoa toàn cầu” do đài truyền hình Tân Đường Nhân phát hành. Tôi nói với họ đây là nghệ thuật truyền thống Trung Hoa chân chính, nhấn mạnh lòng tốt và cái đẹp thuần khiết. Buổi diễn này được ca ngợi là số 1 trên thế giới và ai có cơ hội xem nó đều nhận được sự may mắn.

Nhân viên của Cục An ninh Nội địa huyện Sở Hùng đã bắt tôi vì việc này. Họ cũng lục soát nhà cửa và bắt giam tôi. Viện kiểm sát và Toà án nhân dân huyện Sở Hùng đã kết án tôi ba năm tù giam.

Trong tù, tôi bị đối xử thậm tệ và chịu đựng áp lực to lớn. Tôi bị tra tấn đến mức hai mắt bị đau dữ dội và bị đục thuỷ tinh thể. Huyết áp tôi tăng cao đến 176/110, nhịp tim tăng lên 114. Tôi từng bị ngất xỉu trong phòng giam, bị mất thị lực tạm thời và bị nhốt kín trong phòng giam.

Hai hay ba phạm nhân được giao nhiệm vụ giám sát tôi suốt 24 giờ mỗi ngày. Mỗi khi thấy tôi làm gì khiến họ không vừa lòng, họ sẽ chửi rủa tôi. Khi tôi chạy ra khỏi phòng và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” họ nắm cổ áo kéo tôi xuống đất. Đầu tôi bị đập vào tường, các ngón tay bị bẻ cong. Tôi bị tổn thương cả tâm lẫn thân.

Tuy nhiên, càng chịu tra tấn tàn khốc, tôi càng minh bạch nhận ra mình là đệ tử Đại Pháp. Trong hoàn cảnh bị giam ở Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam, điều gì là quan trọng nhất? Những thống khổ mà tôi phải chịu không đáng kể gì hết, việc có thể khiến chúng sinh được cứu độ bằng cách giúp họ hiểu được sự thật mới là trọng yếu.

Vì vậy, tôi đã viết những tờ thông tin giảng chân tướng cho cai ngục từ các góc độ khác nhau. Tôi đã nhiều lần chạy ra khỏi phòng giam và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Tôi muốn khơi gợi thiện niệm và lương tri của mọi người. Tiếng kêu của tôi đã phá tan nhiều lớp phong toả, và được nhiều người nghe thấy.

Bệnh đục thuỷ tinh thể ở hai mắt tôi dần dần cải thiện mà không cần điều trị, thuốc men hay phẫu thuật. Mắt tôi giờ đã trong, thị lực tốt hơn và tôi có thể nhìn rõ ràng. Bệnh cao huyết áp và nhịp tim nhanh đã cải thiện rất nhiều mà không cần tiêm thuốc hay điều trị gì cả.

Đây quả thực là kỳ tích không thể phủ nhận! Những kết quả này không thể có được thông qua y học hiện đại! Đây là sự thần kỳ và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp! Tôi ở đây để chia sẻ với mọi người sự may mắn mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi.

Dưới áp lực to lớn tôi vẫn rất tỉnh táo. Là người Trung Hoa, tôi yêu vùng quê mình lớn lên. Chuẩn bị được ra tù, nhưng trong tâm tôi vẫn nặng trĩu. Tôi lo lắng cho những người công an và sinh mệnh của 3.000 phạm nhân ở đó.

Vì họ bị mất tự do dưới áp lực to lớn, tâm trí họ bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Họ không thể phân biệt đâu là đúng hay sai, tốt hay xấu. Sinh mệnh của họ đang ở trong nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thần kỳ và đẹp đẽ của Pháp Luân Đại Pháp, kỳ tích đã triển hiện trên thân thể của tôi có thể giúp họ có lựa chọn đúng.

Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ vì nó đã bức hại Pháp Luân Công. Người tốt xin hãy phân biệt rõ thị phi, thiện ác, và thoái đảng để đảm bảo tương lai bình an. Hãy tận dụng cơ hội chỉ đến một lần trong đời này và lựa chọn tương lai tươi sáng cho chính bạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/8/监狱封锁不住的奇迹-289758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/26/353.html

Đăng ngày 05-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share