[MINH HUỆ 10-06-2014] Frankfurt, Đức là một trong những sân bay nhộn nhịp nhất châu Âu, nơi tổ chức nhiều hội chợ thương mại và các sự kiện mỗi năm. Có thể thấy du khách Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trên các con phố, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng một bàn thông tin gần nhà thờ Thánh Paul để nâng cao nhận thức và giúp người dân Trung Quốc thoái xuất Trung Cộng và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều du khách Trung Quốc đã thoái Đảng ở Đại lục hoặc ở hải ngoại, nhưng vẫn dừng lại để lấy thông tin cho bạn bè của mình và giúp họ thoái Đảng.

Nhiều người Trung Quốc ghé qua bàn thông tin có hiểu biết sâu sắc về tình hình ở Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ cũng như ngưỡng mộ của họ đối với nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

Dưới đây là một vài câu chuyện về những cuộc hội ngộ diễn ra tại điểm giảng chân tướng này:

“Xin hãy giúp cậu ấy thoái xuất!”

Ba thanh niên trẻ người Trung Quốc cùng bước đến điểm giảng chân tướng. Một người trong số họ niềm nở chào học viên Pháp Luân Công và nói: “Tôi đã thoái ĐCSTQ từ lâu rồi.” Người khác liền tiếp lời anh ấy: “Tôi cũng vậy.” Cả hai người họ cùng chỉ vào một người thứ ba, nãy giờ vẫn giữ im lặng: “Cậu ấy chưa thoái xuất, hãy nói cho cậu ấy biết về việc thoái ĐCSTQ!”

“Các bạn của cậu lo lắng rằng cậu sẽ bị tụt lại đằng sau!” Người học viên nói với cậu thanh niên thứ ba, rồi kể cho cậu ấy về lịch sử giết chóc của ĐCSTQ, đặc biệt là chính sách đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo của nó.

Người thanh niên trẻ không ngừng gật gù trong lúc lắng nghe vị học viên nói chuyện, và cuối cùng trang trọng gật đầu đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Hai người bạn của cậu vui mừng ra dấu tán thành. Ba người họ chân thành cảm ơn vị học viên, có một người trong họ còn hợp thập để tỏ lòng kính trọng (hai bàn tay chắp trước ngực).

“Hãy đến đây và lắng nghe!”

Một ngày nọ, có một nhóm du khách từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đến trong một chiếc xe buýt du lịch lớn khi một học viên Pháp Luân Công đang phân phát các tài liệu thông tin ở bãi đỗ xe.

Một du khách trong nhóm nói với vị học viên rằng bạn thân của ông là một học viên Pháp Luân Công và đã giúp ông thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Ông ấy đã nói chuyện với vị học viên và muốn tìm hiểu thêm.

Một du khách khác đi cùng nhóm đã nghe được câu chuyện của họ, và vẫy tay gọi những du khách khác vừa bước xuống khỏi xe buýt và nói: “Hãy đến đây để nghe cô ấy nói, các bạn không thể có được những thông tin này ở Trung Quốc.”

Ông đề nghị vị học viên này lặp lại những gì cô vừa nói. Tất cả du khách đã nhận một tờ báo của cô và nhiều người trong số họ đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

“Làm thế nào mà các học viên có thể giữ được sự bền bỉ như vậy?”

Một học viên tình cờ gặp một phụ nữ tại cửa ra vào của một nhà hàng Trung Quốc, và người phụ nữ này nói với vị học viên rằng bà đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công phát tài liệu trong nhiều năm qua. Bà hỏi: “Tôi không thể hiểu được làm thế nào mà những học viên này giữ được sự bền bỉ như vậy?”

Vị học viên trả lời: “Sức mạnh này bắt nguồn từ tình yêu đối với đồng bào Trung Quốc của chúng tôi.” “Chúng tôi hy vọng rằng mọi người ở Trung Quốc sẽ biết được sự thật, giải thoát khỏi những lừa dối của ĐCSTQ, thuận theo thiên ý và thoát khỏi thảm hoạ.”

Vị học viên nói tiếp: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là bảo vệ chính mình.” “Điều này là động lực để chúng tôi bền bỉ, bất quản nắng mưa.” Người phụ nữ đã mỉm cười với sự ngưỡng mộ.

Bà nói: “Thật tuyệt vời khi bạn có được niềm tin như vậy!”

Một giáo sư lớn tuổi: Danh dự của Pháp Luân Công sẽ được khôi phục

Một giáo sư 70 tuổi đã nghỉ hưu nói với một học viên rằng Trung Cộng đã bức hại ông hai lần, và ông đã nhận ra được bản chất thật của Đảng, vì thế ông không bao giờ tham gia vào các tổ chức của nó.

Ông nói: “Tôi hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.” “Tôi tin rằng danh tiếng của Pháp Luân Công sẽ được khôi phục!”

Ông trân trọng nỗ lực của các học viên trong việc phân phát tài liệu thông tin cũng như nói cho mọi người sự thật và vạch trần những dối trá của ĐCSTQ.

Ông nói: “Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì mà các bạn đã làm cho nhân dân Trung Quốc. Chúc cho Pháp Luân Công luôn được may mắn!”

Hồi tưởng lại những ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ở Trung Quốc

Khi một học viên nói với một nhóm du khách Trung Quốc rằng những người đàn áp Chân Thiện Nhẫn là những kẻ độc ác và hung bạo, một cặp vợ chồng già không ngừng gật đầu đồng tình.

Sau đó người chồng nói với vị học viên rằng ông từng tham dự các buổi giảng Pháp của Sư phụ Lý vào năm 1993, nhưng không may, ông chỉ đến đó được hai ngày, và để cho con trai của ông học thay ông trong những ngày còn lại.

Ông nhớ lại: “Hầu hết những người tham dự các buổi giảng Pháp là các sĩ quan cao cấp trong quân đội, có vệ sĩ hộ tống. Họ lái ô tô mang biển số quân sự.”

Ông kể lại: “Khi Sư phụ Lý giảng Pháp, toàn thể hội trường với hơn 2.000 con người đều im lặng, không một tiếng ồn. Điều này đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc.”

Cuối cùng, người đàn ông này đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và vui vẻ chào tạm biệt các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/10/德国法兰克福景点-三退故事多-293226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/11/1591.html

Đăng ngày 15-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share