[MINH HUỆ 21-3-2009] Ông Jiang Xiqing, một học viên Đại Pháp 66 tuổi ở Trùng Khánh, đã bị tra tấn đến chết tại Trại lao động cưỡng bách Xishanping, và gia đình ông vẫn còn đang bị khủng bố không ngừng. Cảnh sát an ninh quốc gia tại vùng Jiangjin đang theo dõi gia đình ông không ngừng. Cảnh sát đã nói rằng họ sẽ không cho phép một học viên Pháp Luân Công nào liên lạc với gia đình ông. Chúng cố dấu diếm chứng cớ tội ác của chúng và tiếp tục khủng bố gia đình này. Vợ ông Jiang, bà Luo Zehui đã bị kêu án 8 năm tù và đang chống lại sự khủng bố trong nhà tù. Mạng sống của bà đang gặp nguy hiểm.

2009-3-20-200033-0--ss.jpg

Gia đình ông Jiang Xiqing

Gia đình ông Jiang đã yêu cầu các cơ quan liên quan điều tra trách nhiệm của trại lao động về cái chết của ông Jiang và phạt những kẻ giết người. Các viên chức từ Trại lao động Xishanping đã cùng với cảnh sát địa phương khủng bố và hăm dọa gia đình ông Jiang, hy vọng ngưng được cố gắng của họ để tìm công lý. Khi chúng không tìm thấy con gái ông Jiang, Jiang Hong, tại nhà một lần, hai mươi viên chức cảnh sát đã tỏa ra để lục soát cả vùng. Sau này cảnh sát hăm dọa đứa con trai của ông là Jiang Hongbin, và tìm người giám đốc của đơn vị làm việc của anh để gây áp lực hơn nữa, buộc gia đình ngưng việc điều tra vụ giết người.

Mu Chaoheng dẫn Jiang Qi, Long Yongli và hai mươi cảnh sát viên khác từ Đội an ninh quốc gia Jiangjin đến lục soát nhà của đứa con gái thứ hai của ông Jiang là Jiang Ping. Chúng không trình giấy khám nhà mà ngang nhiên lục soát. Mu Chaohen chụp lấy cái túi xách và máy điện thoại di động của cô. Cảnh sát đã nhiều lần cố che đậy tội ác của chúng, nhất là sau khi gia đình đi xem xác của ông Jiang sau khi ông bị chết, và rõ ràng là ông đã bị chết vì sự khủng bố của cảnh sát.

Ông Jiang là một nhân viên đã nghỉ hưu của Sở Thuế vụ Jiangjin. Sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông làm việc chuyên cần, hay giúp người khác, và đạt lại được sức khỏe tốt. Vài ngày trước Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, ông đã bị bắt và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bách Xishanping, Nhóm thứ bảy. Ngày 27 tháng giêng 2009, gia đình ông Jiang đi thăm ông và ông vẫn còn ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Nhưng trong ít hơn 24 giờ đồng hồ, ngày 28 tháng giêng 2009, gia đình ông nhận được một cú điện thoại từ trại lao động tuyên bố rằng ông đã mất. Ít hơn 7 tiếng đồng hồ sau khi trại lao động tuyên bố ông đã chết, các con ông nhận thấy rằng ngực, bụng, chân của cha họ vẫn còn ấm. Tin rằng ông vẫn còn sống, gia đình đã cố gắng cứu ông sống lại, nhưng họ bị kéo lôi ra khỏi nhà tang lễ bởi hàng chục cảnh sát viên.

Trại Lao động cưỡng bách Xishanping đã khủng bố nhiều học viên Đại Pháp đến chết, và họ đã gia tăng sự kiểm soát đối với các học viên Pháp Luân Công trong trại. Các bạn đồng tu, xin hãy phát chính niệm để chấm dứt sự khủng bố này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/21/197528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/8/106314.html

Đăng ngày 21-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share