[MINH HUỆ 2-3-2009] Học viên Pháp Luân Công ông Zhang Litian chết ngày 17 tháng mười một 2008 tại nhà tù Cẩm Châu tại tỉnh Liêu Ninh. Các tù nhân trong nhà tù Cẩm Châu nhóm số 20 tìm được cách gửi ra ngoài một bức thư khiếu nại, vạch trần rằng ông Zhang đã bị đánh đập tàn bạo đến chết bởi các lính canh và các tù nhân Nhóm số 20.

2008-11-21-zhanglitian-01--ss.jpg

Học viên ông Zhang Litian

Sau đây là bức thư của các tù nhân Nhóm số 20:

Bị cáo: Trưởng nhóm của nhà tù Cẩm Châu nhóm số 20:

Chen Jun, Phụ tá của trưởng nhóm Zhang Baozhi, các tù nhân Li Yong, Liu Peiyan Nguyên cáo: Các tù nhân trong Nhóm số 20, nhà tù Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh.

Các yêu cầu của nguyên cáo:

1. Tức thời điều tra sự đánh đập đến chết học viên Pháp Luân Công ông Zhang Litian bởi Chen Jun, Zhang Baozhi, Liu Peiyan và Li Yong.

2. Tức thời ngưng sự đánh đập và chửi mắng chúng tôi.

3. Tức thời ngưng sự bắt buộc chúng tôi làm lao động cưỡng bách thêm giờ; cho phép chúng tôi ngưng công việc khi đến giờ mỗi ngày.

4. Tức thời ngưng cho chúng tôi ăn những thức ăn hư thối để chúng tôi có thể giữ được sức khỏe.

Chi tiết:

Chúng tôi là tù nhân tại Nhà tù Cẩm Châu tỉnh Liêu Ninh Nhóm số 20. Bức thư này chứa đựng điều mà tất cả chúng tôi tù nhân muốn nói từ đáy lòng chúng tôi: Xin hãy giúp đỡ chúng tôi! Ban quản giáo nơi này là loạn lớn, các lính canh rất tàn nhẫn và tàn bạo. Chỉ trong năm 2008, ba tù nhân đã chết ở nơi này, hai người bị đánh đến chết bởi các tù nhân khác và một bị buộc uống thuốc độc để tự vẫn.

Chúng tôi đã phạm tội và bị giam trong tù, nhưng chúng tôi có quyền sống; không có ai trong chúng tôi muốn là người kế tiếp bị đánh đến chết. Như vậy, chúng tôi phải phơi bày điều gì đang xảy ra trong nhà tù này đến các cơ quan có trách nhiệm.

Chen Jun, trưởng nhóm số 20 trong nhà tù là một nhân viên hợp đồng kiểm soát tài chánh. Y luôn buộc chúng tôi làm việc thêm giờ. Chúng tôi thường làm việc cho đến 9:00 giờ tối và có lúc suốt cả đêm, và chúng tôi không được cho đồ ăn khi phải làm việc thêm giờ. Bữa ăn tối trong buổi chiều chỉ là bánh mì hấp trống không làm bằng bột bắp mốc. Chúng tôi trở nên rất chóng mặt bởi vì đói trong khi làm việc ban đêm, nhưng chúng tôi vẫn bị buộc phải làm việc qua ngày hôm sau. Nếu có ai cố nghỉ một chút thì sẽ bị phó trưởng nhóm Zhang Baozhi đánh đập. Cách mà Zhang Baozhi đánh người là rất tàn bạo. Y có hai tay chân là tù nhân Li Yong và Liu Peiyan, và chúng thường đánh người sau khi Zhao Baozhi đánh họ xong. Chúng cũng rất tàn bạo như Zhang Baozhi. Ông Zhang Litian, mà bị đánh đến chết cách đây vài ngày là một ví dụ điển hình.

Sau đây chúng sẽ giải thích ngắn gọn là ông Zhang Litian đã bị đánh đến chết như thế nào bởi Zhang Baozhi và tay chân của y.

Ông Zhang Litian bị đưa đến đây là vì ông tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi ông đến, Chen Jun và Zhang Baozhi buộc ông làm việc và phạt ông bằng cách bắt ông đứng im. Nếu ông Zhang Litian phản đối ngược đãi thì chúng sẽ đánh ông. Ngày 17 tháng mười 2008 vào khoảng 9:00 giờ sáng, có người được lệnh của Chen Jun và Zhang Baozhi mang ông Zhang đến phòng tầng lầu hai. Họ kêu hai tù nhân Li Yong và Liu Peiyan đánh ông Zhang, và Zhang Baozhi chính y cũng đánh ông Zhang. Đến trưa, chúng tôi không thấy ô. Zhang xuống lầu ăn cơm trưa. Sau này chúng tôi nghe Liu Peiyan khoe khoang với người khác nói rằng, “Tao đánh tàn hạ tên học viên Pháp Luân Công đó.” Y còn biểu diễn lại là y đã đánh ô. Zhang như thế nào. Ô Zhang Litian là một người lương thiện. Ông ấy rất hiền lành, ông ấy sẽ cho người khác tất cả những gì mà ông ấy có, và ông không bao giờ nói tục. Chúng tôi tất cả đều rất giận khi chúng tôi biết ông đã bị đánh.

Vào lúc 1:00 giờ chiều, tù nhân đang trực tại văn phòng trung tâm nói rằng ô. Zhang Litian vẫn còn ở tầng lầu hai và ông đã bị đánh đập nhiều lần. Trong lúc giờ ăn trưa, tối thiểu bốn tù nhân nhìn thấy ông Zhang đòi nước uống, nhưng không ai dám đưa nước cho ông vì Li Yong và Liu Peiyan đứng bên cạnh ông. Có người nhìn thấy hai tên tay chân kéo lôi ông Zhang Litian ra ngoài tòa nhà để cho ông bị cóng lạnh trong mùa đông giá, và sau đó chúng lại đánh đập ông.

Vào khoảng 2:00 giờ chiều, chúng tôi nghe tin rằng ông Zhang Litian đã bị đánh đập đến chết; chúng tôi tất cả đều rất sốc. Thi thể của ông đã bị đưa ra ngoài bởi Li Jingang, Du Haitao, Li Jun và các tù nhân khác từ tầng lầu hai. Chúng nói ông Zhang dựa vào vách tường ở một góc và chết, hai mắt ông vẫn còn mở lớn, ông đã không thể yên nghỉ. Chúng dùng một cái xe nhỏ mang thi thể ông Zhang đến bệnh viện. Người trong bệnh viện cũng nói, “Ông ấy đã chết rồi, tại sao các vị còn mang ông ấy đến bệnh viện?”

Chúng tôi nghe nói rằng sau khi gia đình ông Zhang Litian đến, Chen Jun và Zhang Baozhi tuyên bố rằng ông Zhang chết vì bệnh tim. Toàn nhóm 163 tù nhân chúng tôi đều biết rằng ông Zhang đã bị đánh đến chết. Đến ngày thứ ba, một nhân viên từ Công tố viện ngoại ô đến điều tra, nhưng Chen Jun và Zhang Baozhi đã đưa các tù nhân mà thường hay nịnh nọt chúng ra để trả lời. Tất cả chúng đều tuyên bố rằng ông Zhang đã chết vì bị bệnh. Chúng đều sợ nói lên sự thật vì chúng sợ rằng Chen Jun và Zhang Baozhi sẽ trả thù.

Không có gì quan trọng hơn mạng sống. Chúng tôi yêu cầu các sở hoặc cơ quan liên quan tìm ra công lý, điều tra đến tận cùng tội ác này (xin đừng để Chen Jun hoặc Zhang Baozhi sắp đặt các tù nhân cho việc điều tra). Xin hãy dùng luật để phạt những kẻ giết người: Chen Jun, Zhang Baozhi, Liu Peiyan và Li Yong. Chúng tôi tất cả trong này đều rất tức giận, chúng tôi đều muốn đứng lên làm chứng cho việc giết ô Zhang Litian. Nếu những kẻ giết người không được đưa ra trước công lý, chúng tôi không biết là ai trong chúng tôi sẽ là người kế tiếp bị đánh đến chết. Chúng tôi mỗi ngày sống trong sự sợ hãi.

Chúng tôi đang bị nguy hiểm lớn trong khi nhờ người mang bức thư này ra khỏi nhà tù. Chúng tôi thật sự hy vọng các vấn đề này có thể được giải quyết càng sớm càng tốt.

Từ các tù nhân Nhóm số 20 trong nhà tù Cẩm Châu Tháng hai, 2009.

Những người tình nghi tội phạm là: Xin Tingquan, cựu giám đốc nhà tù Cẩm Châu Wang Liang, chính trị viên Yan Fei, bác sĩ nhà tù Wang Guodong, Giám đốc Sở Y tế Chen Jun, Trưởng nhóm số 20 Zhang Baozhi, Phụ tá trưởng nhóm số 20 Li Yong, Liu Peiyan, tù nhân

2009-2-26-jinzhoujialevl-01--ss.jpg

Bác sĩ nhà tù Yan Fei

2009-2-26-jinzhoujialevl-02--ss.jpg

Trưởng phòng sức khỏe Wang Guodong

2009-2-26-jinzhoujialevl-03--ss.jpg

Trưởng nhóm số 20, Chen Jun

2009-2-26-jinzhoujialevl-04--ss.jpg

Phụ tá trưởng nhóm số 20, Zhang Baozhi

Báo cáo trước đây: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/6/105350.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/2/196205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/20/105754.html

Đăng ngày 21-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share