Cái chết của bà Vu Tú Lan (Yu Xiulan) và con gái bà, cô Lý Hải Yến (Li HaiYan)

[MINH HUỆ 27-11-2008] Cô Li Haiyan và cha mẹ bà, ông Lý Kim Vinh (Li Jinrong) và bà Yu Xiulan, là học viên Pháp Luân Công. Họ sống tại trên đường Trung tâm nơi Hội đồng thứ Sáu tại thành thị Đại Dương Thụ (Dayangshu), thuộc khu hành chính Ngạc Luân Xuân (Elunchun), thành phố Hô Luân Bối (Hulunbeier), Nội Mông. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng bảy 1999, gia đình Li bị tan nát.

Cái chết của bà Yu Xiulan

Bà Yu Xiulan, 60 tuổi ngoài, là một trợ đạo viên tự nguyện Pháp Luân Công tại nơi tập công chung của thành thị Dayangshu. Bà bị chết vì kết quả của cuộc bức hại ngày 25 tháng mười hai 2002 trong tay của cảnh sát an ninh tại Nội Mông.

Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, bà Yu bị bệnh viêm động mạch và bao tử nặng. Hai chân bà bị đau đến độ bà thường nằm liệt giường. Bà tìm trị bệnh nơi nhiều bác sĩ, nhưng không hiệu quả. Vào năm 1996, bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Dần dần tất cả các bệnh của bà biến mất. Pháp Luân Công ban cho bà một đời sống mới khỏe mạnh.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ngày 26 tháng chín, 1999, gia đình ông Lý đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Họ bị cảnh sát bắt cả trước khi họ đến Văn phòng Khiếu nại, và bị gửi trở về sở cảnh sát địa phương nơi vùng họ. Cảnh sát giam họ tại Nhà tù Dayangshu. Trong lúc bị giam, vì bà Yu nhất quyết tập Pháp Luân Công và từ chối ký tên vào bản “Ba điều“—mà dùng để chỉ trích Pháp Luân Công—bà bị gửi đi Nhà tù Ali River, nơi đây bà bị giam trong 10 tháng. Bà được gia đình nộp tiền bảo lãnh và thả ra ngày 10 tháng bảy, 2000.

Bà Yu không bỏ tập luyện và đức tin của bà nơi Chân-Thiện-Nhẫn. Bà không ngừng phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, và bà không ngừng bị bắt và bị giam bởi cảnh sát. Ngày 12 tháng mười một 2000, giám đốc Bai Li và các viên chức Liu Changxiao và Peng Jinbao từ Sở cảnh sát đường Trung tâm tại thành thị Dayangshu đi đến nhà bà Yu và bắt bà, Họ giam bà trong nhà tù thứ Nhì tại Hành chính Tự trị Elunchun. Dân chúng mà trực tiếp liên hệ đến cuộc bức hại bà Yu cũng bao gồm phó giám đốc Li Shuliang và các viên chức Li Benxue và Xu Changfa. Bà Yu bắt đầu tuyệt thực để phản đối sư giam cầm bất hợp pháp của bà. Vào cuối tháng mười hai 2001, bà Yu trở nên vô cùng yếu. Không muốn lãnh trách nhiệm về tình trạng của bà, cảnh sát thả bà ra.

Trước khi Tết Tân niên 2002, cảnh sát từ Văn phòng Công an và sở cảnh sát đường Trung tâm xâm nhập vào nhà bà Yu. Bất kể sự kiện là bà Yu rất yếu lúc bấy giờ, họ mang bà ra tòa, nơi mà họ đang tổ chức một cuộc xử án chồng bà, Ông Li Jinrong và một học viên khác Xu Changqing. Vì bà Yu bất đầu bị giật nẩy mình và bị bất tỉnh, tòa án không còn cách nào khác là đồng ý gửi bà đi bệnh viện, Một vài ngày sau, Chen Peng, quan tòa, và nhân viên của y lại đi đến nhà bà Yu và nói rằng họ muốn tổ chức sự xử án tại nhà bà. Bà Yu bị kêu án ba năm tù, và ông Li Jinrong và Xu Changqing bị tù treo ba năm. Chen Peng nói, “Chư vị không được phép tự biện hộ, vì đây là chính sách từ bên trên.”

Ngày 2 tháng tư 2002, Yan Lihua, thư ký đảng thành thị, và các đồng sự của y đi đến nhà bà Yu và hỏi về bà. Lúc bấy giờ, sức khỏe của bà Yu đã tái hồi nhờ bà kiên trì tập Pháp Luân Công. Chỉ một vài phút sau khi Yan rời nhà bà, giám đốc của nhà tù Lian Sheng, Peng Jinbao, bác sĩ nhà tù Su Baohua, và hơn 10 cảnh sát viên khác xông vào nhà bà Yu và lôi bà đi Trại lao động Baoan.

Trước khi bà Yu bị gửi đi nhà tù, bà rất khỏe mạnh. Cảnh sát viên Zhou Jianhua và những người khác đã tra tấn bà tàn bạo trong hơn bảy tháng cho đến khi bà chết.

Bà Yu bị nhốt trong một phòng và bị tra tấn trong thời gian dài. Zhou còng tay và chân bà và không cho phép bà đi nhà cầu. Y gửi một vài tù nhân đút cho bà ăn một chút cơm khi bà đói. Y thả bà trong một thời gian ngắn chỉ khi mạng sống của bà bị nguy hiểm. Sau đó, y tức thời lại nhốt bà vào trong xà lim – một cái lồng nhỏ nơi mà bà không thể đứng lên hoặc duỗi chân ra—nơi này bà bị tra tấn không ngừng. Zhou cũng phơi nắng bà Yu ở cao độ cho đến khi bà bất tỉnh, và nhốt bà trong một phòng kín nơi mà không có ánh nắng mặt trời.

Ví sự tra tấn, bà Yu phát triển những triệu chứng của bệnh đứng tim. Bà không thể bước đi hoặc nói chuyện rõ ràng, và bà trở nên rất ốm. Khi gia đình bà yêu cầu cảnh sát thả bà ra để đi trị bệnh, họ nói, “Có chính sách từ bên trên. Nếu bà không chịu ‘chuyển hóa’, bà sẽ không được thả ra, cho dù bà bị chết.” Đội trưởng cũng nói như vậy.

Ngày 22 tháng mười hai 2002, bà Yu chết vì kết quả của sự bức hại. Bà lúc bấy giờ rất ốm o. Ngày 25 tháng mười hai, 2002, cảnh sát gọi gia đình bà Yu và kêu họ đến nhà tù để mang xác đi. Họ không cho phép các người này thay bộ đồng phục nhà tù của bà. Sau nhiều lần yêu cầu của gia đình, các chính quyền nhà tù cuối cùng đồng ý để cho họ thay áo quần của bà trước khi bị thiêu xác nhanh chóng.

Con trai bị giữ làm con tin, người cha bị kêu án

Chồng bà Yu ông Li Jinrong trốn thoát khỏi Văn phòng Bắc kinh-Nội mông khi ông bị cảnh sát bắt đêm đó. Khi Li Shuliang biết được tin này, y gửi một số cảnh sát đi tìm ông, nhưng họ không tìm thấy ông. Kết quả, Yan Lihua và Li Shuliang đi đến nhà bà Li Haiyan và bắt người anh cả của bà, mà không là học viên. Chúng giữ ông là con tin và dùng sự tra tấn để buộc ông nói cho họ biết tin của cha ông. Họ cũng nói với người trong gia đình, “Nếu Li Jinrong không trở lại, thì không thả ra con tin.” Người anh thứ hai của bà Li Haiyan như vậy bị buộc phải đi tìm cha của họ, và cuối cùng ông ta được thả ra để trao đỗi với cha ông. Ông Li Jinrong sau này bị kêu án ba năm tù treo bởi tòa án ĐCSTQ.

Con gái bà Yu, cô Li Haiyan chết vì kết quả của sự bức hại

Cô Li Haiyan bị bắt nhiều lần, bị giam và kêu án đi trại lao động cưỡng bách từ tháng chín 1999. Cô bị chết vì kết quả của sự bức hại năm 2005.

Vào tháng chín 1999, cô Li Haiyan, cha mẹ cô, Zhao Hongzhi và các học viên khác đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công, nơi đây họ bị bắt và bị gửi trả về. Họ sau đó bị giam tại Nhà tù Dayangshu. Tối hôm đó, De Yulin và hai người cảnh sát võ trang khác đánh đập tàn bạo cô Li và đá cô nơi chân. Mặt cô trở thành méo mó, và răng cô bị lung lay. Cô không thể ăn đồ ăn cứng trong một thời gian lâu. Chân cô bị sưng nặng nề đến độ cô không thể cởi tất ra. Cảnh sát tra tấn cô tàn bạo trong 10 tháng.

Vào tháng mười một 2000, cô Li bị bệnh lao phổi do vì sự tra tấn tàn nhẫn mà cô đã chịu đựng tại Sở cảnh sát Dayangshu. Vào tháng sáu 2001, sau khi bị làm tiền gần 10,000 nhân dân tệ, cô được thả ra để về nhà. Qua sự tập Pháp Luân Công, sức khỏe của cô Li được hồi phục. Sau này, cô Li Haiyan và mẹ cô lại bị bắt và bị giam tại Nhà tù Ali. Sau khi cô được thả ra, cô bị bắt lần thứ ba vì phát tài liệu giảng rõ sự thật ngoài đường. Cô sau này được thả ra để trị bệnh, và bị bắt buộc phải nay đây mai đó.

Ngày 19 tháng năm 2002, các cảnh sát viên từ Huyện Nenjiang, Nông trại 93, và thành phố Jiagedaqi, tỉnh Hắc Long Giang lục soát một trung tâm giảng rõ sự thật tại thành phố Jiagedaqi, và cô Li bị bắt lần thứ tư.

Vì cô Li từ chối nói cho cảnh sát biết tên và địa chỉ của cô trong lúc tra vấn, cô bị đánh tàn ác trong 14 giờ đồng hồ và bị bầm tím khắp người. Chúng cột cô vào một cái ‘ghế cọp’ và đánh cô bằng giây lưng sắt. Khắp lưng cô bị bầm tím, và cô không thể tự bước đi. Các viên chức cảnh sát cũng nhét một điếu thuốc lá cháy vào lỗ mũi cô và đổ cồn vào miệng cô. Cô Li tuyệt thực trong hơn 20 ngày để phản đối sự khủng bố cô, và cô lại bị ép ăn để trừng trị khiên cho cô càng bị thương hơn nữa.

Cô Li Haiyan sau này bị kêu án 13 năm tù bởi tòa án Jiagedaqi tại tỉnh Hắc Long Giang, và bị thuyên chuyển đến Nghành thứ Bảy của Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân. Khi cô bị giam nơi đó, cô lại bị tra tấn bằng nhiều cách, kết quả thành bệnh ho lao và thổ ra máu. Trên bờ cái chết, cô bị gửi đi một nhà thương có theo dõi để trị bệnh.

Gia đình cô Li Haiyan yêu cầu nhiều lần rằng cảnh sát nhà tù thả cô ra để trị bệnh. Cô cuối cùng được thả ra ngày 2 tháng chín 2004.

Bốn tháng sau, vào khoảng 4:00 giờ sáng ngày 13 tháng giêng 2005, cô Li chết, không thể bình phục lại được từ sự tra tấn tàn bạo mà cô đã chịu đựng. Cô chỉ mới 30 tuổi, và số cân của cô rớt từ 100 pounds xuống còn 50 pounds ngay trước khi cô chết. Vào khoảng 9:00 giờ sáng cùng ngày, cảnh sát viên Zhang Xiling, quản lý nghành hộ (civil administrator), giám đốc công lộ chỉ định, và nhiều người khác mau lẹ thiêu xác cô Li.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/27/190554.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/8/102857.html
Đăng ngày 24-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share