Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cẩm Châu

[MINH HUỆ 23-11-2008] Bà Vương Văn Quân và bà Vương Văn Quyên, hai chị em từ thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt, bị giam và bị kết án lao động cưỡng bách chỉ vì họ từ chối buông bỏ đức tin của họ nơi Pháp Luân Đại Pháp. Người chị, bà Vương Văn Quân, chết cách nay năm năm vì sự tra tấn vô nhân đạo mà bà phải chịu đựng tại Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia. Bà chỉ mới 38 tuổi. Người em, bà Vương Văn Quyên, đã bị kêu án ba năm tại Mã Tam Gia. Bà lại bị gửi đi Mã Tam Gia năm nay.

Bà Vương Văn Quân bị bức hại đến chết.

Bà Vương Văn Quân trước đây làm việc tại Xưởng Dệt Nhân Hà tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 20 tháng bảy 1999, bà đi Bắc Kinh để giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị bắt và bị mang đến Nhà tù Cẩm Châu. Khi bà và nhiều học viên khác đang tập công ngoài trời vào đêm, lính Wang nhìn thấy họ. Họ bị mang đến một phòng trống và bắt đứng nơi đấy cho đến sáng hôm sau. Ngày hôm sau họ bị mang ra ngoài và lính Wang đánh mỗi người trong họ vào đầu. Đêm đó các học viên vẫn tập công. Họ lại bị bắt, và lần này họ bị mang ra ngoài bởi huấn luyện viên chánh trị Zou và bị bắt đứng đối mặt vào tường. Khi nhiều học viên bắt đầu tập bài công thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, huấn luyện viên Zou đánh họ.

Trong vòng ngắn hơn hai ngày, bà Vương Văn Quân bị chuyển đến Beizhen. Không bao lâu sau, bà được thả ra. Ngày 26 tháng mười 1999, bà Wang Wenjin và nhiều học viên khác căng một băng vải viết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nơi quảng trường Thiên An Môn. Bà bị bắt và bị kêu án 12 tháng trong một nhà tù Bắc Kinh. Bà bị nhốt với những tù nhân phạm tôi mà bị án tử hình. Bà chịu sự tra tấn nặng nề, kể cả chân tay bị còng và bị buộc ngồi trên một tấm bảng. Một lần bà bị ‘treo lên không’ trong chín giờ đồng hồ bởi lính canh.

Nhưng không gì thay đổi được đức tin của bà nơi Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 8 tháng giêng 2001, bà Vương Văn Quân lại đi Bắc Kinh khiếu nại với chánh phủ. Bà bị bắt, bị gửi trở lại Cẩm Châu, và bị giam tại Nhà tù số Một. Bà lại bị tra tấn, lần này bằng nước lạnh đổ lên mình, bị đánh lên đầu, và bị nắm tóc đập vào tường. Vào tháng sáu 2001, bà Vương Văn Quân bị kêu án ba năm lao động cưỡng bách và bị mang đến Trại Lao động cưỡng bách Mã Tam Gia tại tỉnh Thẩm Dương. Bà bị giam trong Đơn vị số Ba của Đội số Một trong Trại Nữ số hai. Các lính canh và các hợp tác viên nơi đây cố tẩy não bà và buộc bà làm lao động nô lệ quá độ.

Bà không được phép tập công hoặc đọc sách. Sức khỏe của bà kém dần. Sau tháng năm 2002, bà bắt đầu bị đau bao tử và chảy máu nhiều, nhưng lính canh bất kể điều ấy. Vào tháng mười hai 2002, Trại Lao động Mã Tam Gia bắt đầu chiến dịch ‘Sấm mùa xuân’, cố tẩy não những học viên kiên định như bà Vương Văn Quân. Để đạt được con số 100 phần trăm số lượng ‘chuyển hóa’, các lính canh thay phiên nhau tra tấn các học viên. Các phương pháp họ dùng rất tàn bạo.

Sở Công an tại cấp tỉnh cả gửi những viên chức để theo dõi cuộc bức hại. Sự đau bụng của bà Vương Văn Quân thêm trầm trọng. Bà không còn ngồi được hoặc ngủ về đêm. Nhưng các lính canh vẫn không để bà yên. Họ mang bà đến một tòa nhà khác để tiếp tục tra tấn. Một lính canh bắt bà ngồi kiết già và sau đó trói bà như vậy trong năm giờ đồng hồ. Tên của người này là Huang Haiyan. Một cuộc khám nghiệm tại y viện Trại lao động Mã Tam Gia cho thấy rằng bà Vương Văn Quân bị ung thư bọng đái đến thời cuối. Các bác sĩ nghĩ rằng bà gần chết, vì vậy vào ngày 28 tháng mười hai 2002, gia đình của bà cuối cùng được phép mang bà về nhà. Bà Vương Văn Quân chết tại nhà ngày 22 tháng bảy 2003. Trại Lao động cưỡng bách Mã Tam Gia là trực tiếp chịu trách nhiệm cái chết của bà.

Bà Vương Văn Quyên lại bị kêu án lao động cưỡng bách

Người em gái của bà là Vương Văn Quyên, cũng bị bức hại nhiều lần bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì là một học viên. Ngày 28 tháng giêng 2000, bà Vương Văn Quyên bị bắt bởi các viên chức từ Sở cảnh sát Kim Tinh vùng Liên Sơn của thị Hồ Lô trong khi bà đang treo một băng vải Đại Pháp. Bà bị giam tại Nhà tù số Hai Cẩm Châu. Vương Văn Quyên tuyệt thực phản bức hại. Sau 15 ngày tuyệt thực, bà được thả ra vì sức khỏe rất yếu. Nhưng cảnh sát lại bắt bà trước khi bà được hoàn toàn bình phục. Bà bị giam tại Trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia trong ba năm. Trong trại lao động, bà Vương Văn Quyên nhất trực kiên trì tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn, bà đã bị tra tấn không ngừng. Chúng giam bà trong một xà lim trong hơn bốn tháng. Các lính canh nắm tóc bà. Vì bà bị buộc ngồi xổm trong thời gian lâu, bà bị mất cảm giác nơi chân của bà, khiến cho bà bước đi rất khó khăn. Bà bị đánh đập nặng nề mỗi ngày. Gia đình của bà phát hiện rằng toàn bộ mặt bà và hai chân sưng vù khi họ đi thăm bà. Họ yêu cầu trại lao động thả bà ra. Nhưng các viên chức trại từ chối.

Sự thật, thời hạn giam của bà đã hết. Giám đốc đội của các lính canh, Trường Hoàn, là trực tiếp liên hệ đến việc bức hại bà. Ngày 6 tháng tám 2008, các viên chức từ Văn phòng Công an Thái Hòa và sở cảnh sát Nhân Hà lại bắt bà Vương Văn Quyên. Họ lục soát lung tung nhà bà, mang đi một máy in, các DVD, và các sách Đại Pháp. Họ mang bà đến Y viện tâm thần Khang Ninh. Gần đây bà lại bị mang đến Trại Lao động cưỡng bách Mã Tam Gia.

Chúng tôi kêu gọi những người hảo tâm mà có tâm công bằng xin hãy chú ý và giúp đỡ trường hợp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/23/190331.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/5/102758.html
Đăng ngày: 19-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share