[MINH HUỆ 20-01-2009] Ông Xiao Yubin và con trai Xiao Peng, sống tại thành thị Jiudaoling, huyện Yi, tỉnh Liễu Ninh. Cả gia đình đều tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau 20 tháng bảy 1999, khi sự bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, họ bị bức hại tàn bạo vì từ chối buông bỏ đức tin của họ. Nên Xiao Yubin và con trai cả hai đều bị chết.

Xiao Peng, sinh năm 1972, là một bác sĩ thú y. Trước khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, ông bị bệnh viêm xương. Rất đau đớn khiến ông không thể đi xe đạp. Nhưng năm 1995, sau khi tập luyện Pháp Luân Công chỉ trong hai tháng, ông hoàn toàn bình phục. Sau khi nhìn thấy sự mầu nhiệm này, cha mẹ ông, vợ con, ba người em gái và hai người em rể của ông tất cả đều bắt đầu lần lượt tập luyện Pháp Luân Công.

Vào cuối tháng bảy 1999, mười một người trong gia đình ông Xiao đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình yêu cầu công bằng cho Đại Pháp. Xiao Peng bị bắt và mang trở lại thành phố Jinzhou và sau đó đến sở cảnh sát thành thị Jiudaoling. Ông bị đánh đập tàn bạo bởi viên chức Zhang Chunfeng và trưởng Li Chunlei. Ông sau đó bị gửi đi nhà tù huyện Yi, nơi đây ông bị giữ trong mười năm ngày.

Vào cuối tháng 9, 1999, Xiao Peng và người em gái ông trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Họ bị bắt tại nhà ga xe lửa thành phố Đường Sơn. Ngày 23 tháng 9, họ bị gửi trở lại huyện Yi và bị giữ tại nhà tù huyện Yi. Xiao Peng bị đánh đập tàn bạo nhiều lần bởi giám đốc nhà tù Wang Yan, lính canh tù Bian Zhigang, và tù nhân Yang Guotao. Đôi chân của Xiao Peng bị sưng trầm trọng vì bị đánh đập, khiến cho ông không thể ngồi hoặc khum xuống. Chúng đổ nước lạnh lên người ông, đổ nước muối vào miệng ông, và đeo còng nặng hai mươi pao lên chân ông.

Ngày 29 tháng mười 1999, Xiao Peng bị kết án ba năm tại trại lao động cưỡng bức thành phố Cẩm Châu. Ông bị tra tấn nơi này và bị thương khắp mình. Một lần, ông bị mang đến y viện tâm thần thành phố Cẩm Châu, nơi đây ông bị tiêm bằng các thứ thuốc huỷ hoại thần kinh. Kết quả, ông bị suy xụp tinh thần, trở nên ốm yếu, khó bước đi và không thể tự chăm sóc. Trại lao động phải thả ông ra ngày 7 tháng tư 2001. Ông chết ngày 9 tháng sáu 2002, ở tuổi 30 (xin xem https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/30/79443.html).

Xiao Yubin cũng là bác sĩ một thú y. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Ông và vợ ông đều bị bắt ngày 7 tháng mười 1999. Họ bị giam tại nhà tù huyện Yi trong 75 ngày sau khi cả gia đình trở lại Bắc Kinh lần thứ hai để khiếu nại. Các viên chức từ sở cảnh sát thành thị Jiudaoling làm tiền họ 1,500 yuan và bức hại họ nhiều lần sau khi họ được thả ra.

Ngày 5 tháng mười 2000, gia đình Xiao đi Bắc Kinh lần thứ ba. Khi họ trở về nhà, Xiao Yubin, vợ ông, và con gái ông bị giam trong một tháng tại nhà tù huyện Yi và sau đó bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Xiao Yubin bị mang đến Trại lao động cưỡng bức thành phố Cẩm Châu ngày 13 tháng mười một 2000. Ông nhìn thấy con trai ông bị tra tấn ở đây trong cả năm đó và ông bị suy xụp tinh thần vì điều đó. Ông được thả ra để chăm sóc cho con trai ông vào tháng ba 2001, trong khi vợ ông và con gái ông bị giam ở trong trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, và không còn ai ở nhà.

Tim ông Xiao Yubin bị tổn thương sau khi nhìn thấy tình trạng tinh thần của đứa con trai trẻ của ông bị suy xụp vị kết quả của sự tra tấn. Cả sau khi họ được thả ra, các viên chức vẫn đến nhà họ để bức hại họ trong những ngày ‘nhạy cảm’. Chúng cũng cố buộc họ viết tờ ‘cam kết’, hăm dọa họ và nghe lén điện thoại nhà và điện thoại cầm tay của họ. Xiao Yubin suy sụt hoàn toàn khi con trai ông bị chết. Sau đó, ông trở nên thẫn thờ và lãnh đạm.

Ngày 24 tháng mười 2002, Xiao Yubin và vợ ông bị bắt tại nhà bởi viên chức Wang Dianhong và các người khác. Họ bị giam tại nhà tù huyện Yi trong 24 ngày, và các viên chức làm tiền họ 500 yuan.

Hai tuần trước khi Thế Vận Hội, viên chức Wu Yunming và một viên chức khác bức hại họ tối thiểu ba lần, mang họ đến sở cảnh sát hai lần, và cố buộc họ viết các tờ ‘cam kết’. Cả hai đều bị bức hại bởi các viên chức từ Phòng 610 huỵên Yi, Sở cảnh sát huyện Yi, sở quốc phòng, sở cảnh sát thành phố Liudaoling và chính quyền thành thị hơn hai mươi lần từ 2002 đến 2008.

Sự bức hại không ngừng đã khiến cho ông Xiao Yubin vô cùng căng thẳng. Ông chết ngày 26 tháng mười hai 2008, vào tuổi 61. Mười một ngày sau khi ông chết, các viên chức cảnh sát địa phương vẫn còn gọi điện thoại đến nhà ông để bức hại ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/20/193832.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/26/104211.html
Đăng ngày 2-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share