[MINH HUỆ 15-11-2008] Ngày 13 tháng mười 2008, các nhân viên Công an từ Sở cảnh sát thành phố Songyuan bắt học viên Pháp Luân Công ông Dong Fengshan tại nhà thuê của ông trong thành phố. Hơn mười ngày sau đó, vợ ông và hai thân nhân đi đến nhà và ngạc nhiên thấy rằng ba viên chức cảnh sát đang đợi nơi đó. Chúng tịch thu túi xách của họ và mang họ đến sở cảnh sát, nơi đây họ bị tra vấn. Khi cảnh sát xác nhận rằng ba người họ không phải là học viên Pháp Luân Công, họ buộc vợ ông Dong ký tên vào một tài liệu mà không cho phép bà ta được nhìn thấy nội dung của nó, sau đó thả họ ra. Ông Dong Fengshan bị giam tại nhà tù Shanyou tại thành phố Songyuan và bị kêu án bí mật chín năm tù. Toàn quá trình được làm mà không có thông tin cho gia đình ông. Ngày 23 tháng mười 2008, ông bị mang đến nhà tù tỉnh Cát Lâm tại thành phố Siping.

Ngày 29 tháng mười 2008, vợ ông Dong nhận được một cú điện thoại từ nhà tù Siping nói với bà rằng ông Đong đang hấp hối vì một bệnh. Nhưng khi họ chạy đến nhà tù, thì hành chính nói với họ rằng ông đã chết. Gia đình Ông Dong rất ngạc nhiên, vì họ đã nhìn thấy ông ngày 22 tháng mười 2008 tại nhà tù thành phố Songyuan, một ngày trước khi ông bị mang đến nhà tù Siping và ông rất mạnh khỏe và không bị bệnh gì; ông ăn và ngủ tốt, và tinh thần cao và khỏe mạnh. Ông làm sao bị chết vì bệnh chỉ sáu ngày sau khi vào tù, và ông bị bệnh gì?

Hành chính Nhà tù không đưa ra một giải thích hữu lý nào cho gia đình ông. Chúng nói rằng ông Dong vào nhà tù, ông có va chạm với người trưởng phòng giam (một tù nhân) vì ông tập Pháp Luân Công. Ông đi làm việc trong nhà máy xi măng của nhà tù sáng hôm sau mà không ăn sáng. Ông Dong đã được mang đến y viện nhà tù vào lúc giờ ăn trưa do vì bị đau bao tử thình lình. Bác sĩ y viện cho ông ta ăn một tô nước đường nâu. Ông được chở mau đến y viện nhà tù thành phố Siping khi tình trạng trở nên trầm trọng, và ông chết không bao lâu sau đó.

Gia đình ông Dong đòi khám thi thể để điều tra lý do của cái chết thình lình của ông và họ thuê một luật sư. Trường hợp của ông đang được xét. Các chi tiết đang trong vòng điều tra.

Nhà tù Siping: 86-434-5462364/5463712/5462211/5462212/5469007/5469666
Yin Shoudong, quản lý trại giáo huấn: 86-13596678668 (Di động)
Zhou Jijia, phó quản lý trại giáo huấn: 86-13294345678 (Di động)
Tan Fuhua, giám đốc ĐCSTQ nhà tù Siping, chủ tịch văn phòng nhà tù trước đây, và phó giám đốc nhà tù: 86-15981505700 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/15/189775.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/16/102303.html
Đăng ngày 10-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share