Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung quốc

[MINH HUỆ 25-11-2008] Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 5 tháng năm 2003, một nhóm cảnh sát xông vào nhà học viên Đại Pháp bà Zhang Yuzhen tại phòng số 305 của tòa nhà Dongdayingbi tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Cảnh sát tịch thu tài sản của gia đình này, một số sách và băng thâu âm Đại Pháp, và họ mang bà Zhang đến Sở cảnh sát Lanyuan tại vùng Xuanwu. Vào chiều tối, họ giam bà trong nhà tù Nam Kinh.

Sau hai, ba ngày, con trai bà Zhang, cậu Cao Gancheng, mà không là học viên Pháp Luân Công, đi đến sở cảnh sát để yêu cầu gặp mặt mẹ. Sau khi bị từ chối, cậu rất giận và lo lắng. Cậu không thể hiểu vì sao mẹ ông có thể bị bắt chỉ vì bà tập luyện Pháp Luân Công. Cả nhà đều dưới áp lực lớn. Sáu ngày sau khi mẹ cậu bị bắt, cậu nói với người em gái, “Tôi sẽ mang mẹ về nhà ngày mai.” Em gái cậu hỏi cậu có tìm được ai giúp đỡ không. Cậu nói, “Đừng hỏi.” Không ngờ, qua ngày thứ hai (12 tháng năm) sau khi mẹ cậu đã bị giam trong một tuần lễ, cậu Cao Gancheng leo lên nóc nhà của tòa nhà bảy tầng và la lớn, “Pháp Luân Công tốt.” Sau đó, cậu nhảy khỏi tòa nhà. Gia đình mang gấp cậu đến Tổng Y viện Quân đội thành phố Nam Kinh, nhưng đã quá trễ. Cậu đã chết ở cái tuổi 43, để lại một cô con gái trong nhà trẻ.

Buổi chiều ngày xảy ra thảm kịch, bà Zhang Yuzhen bị gửi đi Sở cảnh sát Lanyuan nơi này cảnh sát làm tiền 2,000 nhân dân tệ của hai đứa con gái của bà để thế chân cho bà ra. Sau khi nghe tin con trai bà đã tự vẫn để chống đối cuộc bức hại bà, bà Zhang quá đau khổ và bất nhẫn. Nhiều năm bây giờ đã qua, cha của cậu Cao vẫn còn khóc thương con trai mỗi ngày, và đứa cháu gái của ông đã mất tình thương của người cha nó.

Cậu Cao Gancheng yêu thích thư pháp và hội họa suốt đời cậu. Các học sinh mà cậu dạy đã thắng nhiều giải thưởng trong các cuộc tranh tài thư pháp cấp thành thị, tỉnh và quốc tế. Cái chết của cậu đã làm cho các học sinh của cậu và cha mẹ cậu một sự thương tiếc mất đi một người thầy tốt. Các bạn bè và đồng sự trong nghành thư pháp và hội họa rất đau buồn. Họ tưởng niệm người bạn tài hoa và lương thiện của họ. Và họ trách khiển hành vi tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

(Ghi chú: Cái chết của cậu Cao Gancheng khiến cho nhiều người đau buồn. Các học viên tại Trung quốc, xin hãy nhớ nói với người trong gia đình đừng bao giờ làm những hành động quá khích để chống lại ĐCSTQ hoặc cứu người thân. Các học viên toàn quốc và gia đình của các học viên bị bức hại phải dùng trí huệ và các phương tiện hòa bình để cứu các học viên Đại Pháp bị bắt.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/25/190436.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/19/103101.html
Đăng ngày 28-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share