[MINH HUỆ 08-04-2009] Ông Gu Suoxiang, học viên Pháp Luân Công sống ở thành phố Jintan, tỉnh Giang Tây. Ông đã chết do bị hành hạ trong một thời gian dài, tra tấn và ngược đãi trong khi bị bức hại ngày 22/3/2009 ở tuổi 48.

Ông Gu làm việc ở Công ty Viên thông thành phố Jintan. Trước khi tập Pháp Luân Công, ông bị đủ các thứ bệnh và lúc nào cũng phải uống thuốc. Tất cả các bệnh của ông đã lần lượt biến mất sau khi tập năm 1996. Ông tuân theo nguyên tắc Chân Thiện Nhẫn trong hành xử và không chú ý gì đến lợi ích cá nhân. Ông làm việc chăm chỉ nên thủ trưởng và các đồng nghiệp đều đánh giá ông rất cao. Các mối quan hệ trong gia đình của ông cũng trở nên hài hòa hơn nhiều.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, ông Gu đã bị bắt giam nhiều lần. Do bị tra tấn trong trại giam nên ông đã bị gầy rộc đi và cuối cùng là mất khả năng làm việc.

Một buổi sáng năm 2000, trong khi tập Pháp Luân Công ở ngoài trời, ông đã bị bắt giam và bị còng trong 15 ngày. Vào ngày đầu năm năm 2001, ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và đã bị bắt. Cảnh sát đã đánh ông và đập đầu ông vào tường, tra tấn ông như vậy từ sáng sớm cho đến sau 2 giờ chiều. Sau đó, ông Gu bị buộc thôi việc và bị đưa đi lao động cưỡng bức 3 năm.

Vào tháng 5/2003, ông Gu viết một lá thư giải thích sự thật [về Pháp Luân Công] cho các quan chức của tỉnh. Trong thư ông cũng yêu cầu được quay trở lại làm việc. Ông lại bị bắt giam. Cai ngục còng tay ông ra sau lưng và treo ông lên cửa sổ với tay vẫn đang còng trong 19 ngày liền. Ông bị cấm không được ngủ trong thời gian đó và cũng bị đánh đập tàn bạo. Cuối cùng thì ông bị đưa đi lao động cưỡng bức 2 năm.

Ngày 28/11/2007, ông Gu đã bị bắt trong khi đang làm việc và bị đưa đến trung tâm tẩy não, nơi ông lại bị treo lên trong 19 ngày liền mà không được ngủ. Cai ngục cũng cấm ông không được ăn và đi vệ sinh. Chúng còn dẫm đạp không thương tiếc lên bụng ông, làm tổn thương nghiêm trọng gan, ruột, và các cơ quan nội tạng khác của ông. Sau khi được thả ra, ông đã đi khám sức khỏe và được chẩn đoán là chỉ sống được có 2 tháng nữa thôi.

Ngày 2/8/2008, cảnh sát lại bắt giữ ông với cái cớ là để đảm bảo an ninh cho Thế vận hội. Khi ông được thả, ông bị thâm tím và tổn thương khắp người. Cảnh sát cũng chẳng buồn cho xe đưa ông về nhà nên ông phải đi bộ trong tình trạng sức khỏe yếu nghiêm trọng. Sau đó ông bị đi ngoài ra máu. Ông đã chết lúc 2 giờ sáng ngày 22/3/2009 do bị thương nghiêm trọng ở các cơ quan nội tạng.

Shi Yong và Yu Yao là hai cảnh sát ở đồn cảnh sát Huacheng đã từng tham gia vào việc tra tấn và ngược đãi ông Gu Suoxiang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/8/198588.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/11/106414.html

Đăng ngày 12-04-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share