[MINH HUỆ 18-2-2007] Ghi chú của Ban biên tập: Trong văn hoá của cả Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, tức là mỗi người phải chịu nhận hậu quả của việc mình làm, là được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, ‘Chân Thiện Nhẫn’. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động hoà hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như là đánh đập, hành hạ và giết người sẽ mang đến quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được thưởng bằng sự tốt lành, trong khi hành động ác sẽ gặp quả báo.

1. Một câu chuyện quả báo tại huyện Yishui, tỉnh Sơn Đông

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công bởi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho Gao Zili, một người đàn ông vào khoảng 30 tuổi tại làng Nanliyuan thành phố Cuijiayu, huyện Yishui. Gao đi báo cáo người học viên này cho chính quyền và được thưởng 3, 000 nhân dân tệ trong khi người học viên này bị kêu án một năm rưỡi trong một trại lao động cưỡng bách. Sau đó, vợ của Gao không ngừng bị bệnh, và Gao lái chiếc xe tải nhỏ của mình vào một cái hố. Chiếc xe tải cũng bị một tai nạn khi Gao cho mượn nó cho một người bạn. Sự sửa chữa chiếc xe tai cho cả hai vụ tai nạn tổng cộng là hơn 30, 000 yuan.

Dân chúng bình phẩm là Gao đáng bị phạt như vậy.

Số điện thoại của Gao Zili: 86-539-2649580

2. Một câu chuyện quả báo tại quận Yubei, thành phố Trùng Khánh

Hu Zhaoli, cháu gái của Hu Maocheng, là vợ của Wu Anfu, Thư ký đảng của Hành Chính Láng giềng Shuangfeng tại làng Yufengshan, thành phố Trùng Khánh. Hu Dengshou, con trai của Hu Maocheng, là giám đốc của tổ chức, và y được chỉ định bởi Wu Anfu. Gia đình họ Hu phối hợp với gia đinh họ Wu để bức hại các học viên, và họ kêu án bất hợp pháp đi trại lao động. Để tránh trách nhiệm, họ đổ tội cho những người khác. Một năm sau, Hu Maocheng đi nhà thương khám ra là y có bệnh ung thư mật, sau khi y không ngừng có máu trong đường nước tiểu của y. Y chết ngày 6 tháng mười, 2006 sau khi bị đau đớn rất nhiều.

3. Ruan Li chịu quả báo

Năm 2003, Ruan Li, giám đốc Công An của quận Qingyuan, tỉnh Liêu Ninh hợp tác với Wang Tong tại thành phố Caoshi để đè một học viên lớn tuổi vào khoảng sáu mươi tuổi xuống đất, khiến cho ông này bị đau ngực trầm trọng. Họ cũng đẩy mặt của ông ta vào một thành cây (railing), khiến cho ông này bị thương, và để lại một dấu thẹo lớn trên mặt ông ta. Ruan Li gần đây bị gãy một chân trầm trọng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/18/149244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/6/83271.html

Đăng ngày 30-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share