Bài từ học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2007]

Chú thích của ban biên tập: Trong văn hoá của cả Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý quả báo, đó là con người chịu trách nhiệm về hành động của mình, được chấp nhận một cách rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là bản chất của vũ trụ, “Chân, Thiện, Nhẫn.” Vũ trụ sẽ thưởng những hành động mà hoà hợp với nguyên lý này, trong khi các hành động như là đánh đập, tra tấn và giết chết người sẽ mang đến quả báo. Nói một cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Các bài viết sau đây là một nhắc nhở thiện lành về nguyên lý này cho những ai mà đang làm ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ là ‘làm theo lệnh’, luật pháp vũ trụ vẫn đòi hỏi họ phải chịu trách nhiệm cho các hành động của họ, và chỉ bằng cách sửa sai mà họ mới có thể thoát khỏi quả báo.

1. Có một giám đốc nhà tù huyện tại thành phố Lang Phường, tỉnh Hồ Bắc, tham gia trong sự bức hại các học viên Pháp Luân Đại pháp trong nhiều năm qua. Vào đầu 2006, ông ta đánh đập tàn nhẫn các học viên bị cầm tù trong nhà tù của ông ta. Các học viên kêu ông ta ngưng vì các tội ác sẽ mang đến quả báo cho ông ta. Ông ta nói ông ta không tin nơi quả báo. Không bao lâu sau, nghề nghiệp của ông xuống dốc. Không những công việc của ông ta bị gặp rắc rối mà các đồng sở của ông tranh giành với ông. Sau này chức vụ của ông bị chấm dứt và ông bị chuyển đến một sở cảnh sát địa phương. Lúc bấy giờ ông ta nhớ đến những lời của các học viên, và ông hiểu rằng quả báo quả có thật. Ông bắt đầu hối hận những hành động xấu bức hại các học viên Pháp Luân Công của ông.

2. Zhang Huizhu, 49 tuổi, là trưởng của Làng Hezhuangzi tại thành thị Niangniangzhuang của huyện Zunhua tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Để được lợi lộc chính trị và vật chất, cũng như để làm vui lòng các viên chức cao hơn, ông ta làm việc với các sở cảnh sát và Phòng 610 để tiêu huỷ các tài liệu giảng rõ sự thật và theo dõi và bắt cóc các học viên. Vào tháng ba 2007, giọng nói của ông thình lình trở nên thấp và khan. Nhà thương Đường Sơn khám ra bệnh ung thư cổ. Những chuyên viên y khoa tại Bắc Kinh được mời đến để mổ. Trong vòng một tháng sau khi ông ta trở về nhà, một cục bướu lớn cỡ quả mận thành hình. Vì vậy Ông ta phải đi Bắc Kinh để mổ lại . Ông hiện nay đang nằm nhà thương cho lần chữa trị thứ ba.

3. Han Guoliang là giám đốc của sở cảnh sát thành phố Sansheng tại Dehui, tỉnh Cát Lâm. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, ông tham gia trong nhiều cuộc bắt bớ bất hợp pháp và trong sự bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông chửi mắng các học viên và làm nhục họ. Vì quyền lợi chính trị, ông ta hăng hái bức hại các học viên để làm vừa lòng các viên chức cao hơn. Một lần ông được đảng tà ác thưởng vì bức hại các học viên. Vào tháng bảy 2005, ông ta thình lình bị bệnh ung thư gan, và chết khi mới 40 tuổi .

4. Xiong Shuangquan là thư ký đảng tại Hội đồng Gia cư Shuangnan của vùng Vu Hồ tại thành phố Thành Độ, tỉnh Tứ Xuyên. Ông rất hăng hái trong việc cùng với chế độ tà ác để hạch sách, theo dõi, và bức hại các học viên Đại Pháp. Ông từ chối nghe sự thật. Ông chết thình lình ngày 3 tháng tám.

5. Tan Qingquan (vợ) và Yu Zhonggui (chồng) sống tại làng Zhulin của vùng Naxi tại thành phố Lỗ Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Ông ta làm nhiều điều xấu kể cả thoá mạ Pháp Luân Đại Pháp và vu khống nhà sáng lập của nó , Ông Lý Hồng Chí. Họ cũng theo dõi các học viên và báo cáo lại cho cảnh sát. Họ bức hại người con dâu của họ để ngưng tập Đại Pháp. Tan Qingquan và Yu Zhonggui bây giờ đã nhận quả báo. Yu Zhonggui nghe nói bị bệnh ung thư gan và bây giờ đang nằm điều trị tại nhà thương Y khoa Lỗ Châu . Tan Qingquan té xuống đất trong khi đi xe máy và bị thương.

6. Xu Chaogan, nam, 58 tuổi, làm việc tại Văn phòng An ninh của nhà máy Hongyang tại thành phố Degan, Jiangjin, tỉnh Tứ Xuyên. Y rất hăng hái trong việc bức hại Pháp Luân Công. Y chết vì bệnh ung thư năm 2006.

7. Kang Yonghua là phó chủ tịch nhà máy Thép Xinyu tỉnh Giang Tây. Y tham gia vào bức hại Pháp Luân Công. Y gần đây bị chết tại Bắc Kinh vì bệnh ung thư.

8. Liu Gaoming, nam, 60 tuổi, làm giám đốc của Nhà tù Hoả xa Guangmeishan tại thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Trong thời gian đó, y ra lệnh cho cảnh sát và tù nhân bức hại bất hợp pháp các học viên bị cầm tù, và đôi lúc trực tiếp tham gia vào tra tấn họ. Y cũng thoái mạ Pháp Luân Đại Pháp và vu khống vị thầy sáng lập. Sau khi bức hại các học viên Đại pháp, y bị bệnh rất nặng nhưng vẫn không hối hận việc làm ác của y. Y bị chết vì bệnh tiểu đường năm 2006.

Một viên chức thức tỉnh và hối hận ăn năn những việc làm xấu của y

Có một viên chức cảnh sát mà dưới lệnh của Liu Gaoming, vu khống Pháp Luân Đại Pháp và vị thầy sáng lập. Y bị thương rất nặng trong một tai nạn xe mô-tô và gần chết. Y thức tỉnh kịp thời và hối hận những việc làm xấu của y. Sau này, y bỏ nghề cảnh sát và tìm một việc làm khác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/9/160499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/26/88937.html

Đăng ngày 20-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share