[MINH HUỆ 21-6-2006] Cửu Bình về Đảng Cộng sản đã trình bày rất cặn kẽ và rõ rệt bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong cuộc khủng bố tàn bạo và bất nhân đối với Pháp Luân Công này, có các viên chức cảnh sát đã nghe theo ĐCSTQ, đi bắt bớ, giam cầm, theo dõi và bức bách bất hợp pháp các học viên Đại Pháp. Các giám đốc các sở cảnh sát trở nên những người then chốt trong sự khủng bố này, đã đưa đến những kết quả thảm thương cho chính họ. Những câu chuyện của một số giám đốc cảnh sát sau đây chứng thực cán cân công lý của trời.

Ren Changxia, một người đàn bà 40 tuổi, đã khủng bố hăng say các học viên Đại Pháp khi bốn học viên Đại Pháp từ thành phố Dengfeng bị bắt vì đi phân phối tài liệu giảng thanh chân tướng tại khung viên của chính phủ thành phố Dengfeng. Ren Changxia nói, “Pháp Luân Công quá gan dạ, và họ cả dám trao tay các tờ bướm trong khung viên chính phủ. Tôi nhất định phải cho họ một bài học!” Bốn học viên Đại Pháp tại thành phố Dengfeng và học viên Đại Pháp Zhao Yueyun từ thành phố Trịnh Châu đã bị kêu án bất hợp pháp đến năm năm tù ở. Họ bị gửi đi nhà tù nữ Tân Hương. Ngày 13 tháng tư 2004, Ren Changxia đang ngồi ở ghế sau trong một chiếc xe hơi mà đụng phải chiếc xe trước mặt Kẻ khủng bố Ren Changxia bị chết ngay tại chỗ, trong khi mọi người khác trong xe, kể cả tài xế, đều không việc chi.

Lou Haoyuan, nam, 48 tuổi, là dân biểu trưởng của Sở Cảnh sát địa phận Yancheng thành phố Luohe, tỉnh Hồ Nam. Y chết thình lình ngày 10 tháng giêng 2005 [âm lịch] sau một cơn bệnh dữ dằn trên đường về nhà, say rượu, sau một buổi tiệc tại một thành phố khác.

Bốn người, kể cả Chen Hongsi, giám đốc của Văn phòng Công an thành phố Mai Sơn tỉnh Tứ Xuyên và Yang Xiaojiang, giám đốc dân biểu Sở Cảnh sát thành phố Lộc Sơn đi thám sát thành phố Emeishan sáng sớm ngày 19 tháng ba 2006. Xe hơi của họ đụng một chiếc xe thùng lớn. Yang Xiaojiang bị cắt đứt đầu, đầu của y bay ra khỏi cửa sổ xe. Ba người khác bị thương nặng.

Luo Jian, nam, 37 tuổi, là dân biểu giám đốc Sở Cảnh sát huyện Changshou tại thành phố Trùng Khánh. Ngày 7 tháng bảy 2005, Luo đang lái một chiếc xe hơi đi trong đường hầm Huashan, thành phần của xa lộ Trường Sa-Trùng Khánh, khi ông ta đụng vào một chiếc xe vận tải to trước y. Cái đầu của y bị chẻ đôi và cơ thể của y xem nát tan. Một tuần trước khi cái chết của y, ngày 30 tháng sáu 2005, y đã hăng hái tổ chức và tham gia vào một cuộc bắt bớ đông đảo các học viên Đại Pháp tại Quận Changshou. Một chục học viên Đại Pháp bị bắt tại chỉ riêng thành thị Duzhou. Một số đông hơn các học viên Đại Pháp bị khủng bố tại nhà trong đêm.

Chen Wen, nam, 40 tuổi, là giám đốc của Sở Cảnh sát huyện Tongliang tại thành phố Trùng Khánh nơi mà y khủng bố nặng nề Pháp Luân Công. Y đã tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và đã gửi 15 người đi các trại lao động và trung tâm tù. Ngày 6 tháng chín 2000, y lái vợ và em vợ trong một chiếc xe hiệu Crown cho gia đình đi nghỉ mát. Họ đụng vào một chiếc xe vận tải và tất cả ba đều chết ngay tại chỗ.

Zhang Shichun, nam, 44 tuổi, là dân biểu giám đốc của Sở Cảnh sát thành thị Xinlitun, tỉnh Liêu Ninh. Vào khoảng 3:00 giờ chiều ngày 8 tháng ba 2006, một người điên đánh vào sau đầu của Zhang Shichun với một cái cuốc. Y bị bất tỉnh ngay. Nghe báo cáo rằng sau đầu của y bị thủng một lỗ và y bị chảy máu rất nhiều.

Li Hongge, cựu dân biểu giám đốc Sở Cảnh sát Huyện Fuyu tại tỉnh Hắc Long Giang không ngừng đi theo ĐCSTQ và nhóm Giang khi y khủng bố một cách cuồng tín các học viên Đại Pháp. Y bây giờ bị bệnh và nằm liệt giường.

Li Ruiling là dân biểu giám đốc Sở Cảnh sát huyện Shenqiu tại tỉnh Hồ Nam. Y bị khám ra bệnh ung thư gan vào đầu tháng giêng 2005 và chết ngày 28 tháng mười hai. [âm lịch]. Li Ruiling phụ trách Đội Công An trong lúc nhóm Giang khủng bố tàn bạo Pháp Luân Công. Y bị gạt bởi tuyên truyền tà ác của ĐCSTQ và hăng hái đi theo nhóm Giang để bảo trì quyền lợi cá nhân của y. Y lập chương trình, tổ chức và điều động sự bắt bớ, phạt tiền, đàn áp và kêu án trại lao động các học viên Đại Pháp.

Qin Baolin, nam, phụ trách việc khủng bố Pháp Luân Công, là dân biểu giám đốc Sở Cảnh sát Vùng Wancheng, tỉnh Hồ nam. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng giêng 2006 y bị chết tại Y viên Trung ương thành phố Nam Dương sau khi người ta không cứu được y.

Từ 20 tháng bảy 1999, Qin Baolin đã tham lam đi theo Giang trạch Dân trong việc bức hai các học viên Đại Pháp và làm nhiều tội ác. Y bị khám ra bệnh ung thư tế bào trong bốn nội tạng của y vào cuối 2005. Cuộc chữa trị tốn kém mất của y 3 triệu đồng. Sở làm của y không trả nổi. Sau đó y đi cầu xin tiền của dân chúng. Những người mà biết y nói rằng, “Y đang bị quả báo vì khủng bố Pháp Luân Công, ai có thể cứu y nào?”

Song Shihui, nam, vào khoảng 50 tuổi và khá tàn ác, là giám đốc của Sở Cảnh sát Baoquanling thuộc sở cảnh sát Nongken tại Baoquanling, tỉnh Hắc Long Giang. Y bây giờ đang vào giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi. Song Shihui được thưởng danh dự là “Tư chức Cảnh sát biệt tài” vì sự trung thành của y đối với ĐCSTQ trong việc khủng bố Pháp Luân Công trong lúc y hành vai trò giám đốc cảnh sát.

Qu Wanchen, dân biểu giám đốc của Sở Cảnh sát thành phố Trường Xuân bị tìm thấy bệnh tế bào chết trong xương đùi vào năm 2004 và sau đó thành ung thư cổ. Qu Wanchen đã khủng bố lâu dài Đại Pháp và học viên Đại Pháp.

Li Xizan, giám đốc của Sở Cảnh sát vùng Baoshui tại tỉnh Hải Nam rất hăng hái trong việc khủng bố và đã bắt bớ các học viên Đại Pháp bất hợp pháp. Y chết vì bệnh ung thư.

Sự khủng bố nghiêm trọng tại thành phố Baise, Quảng Tây vùng độc lập, là trong số tệ hại nhất trong nước. Từ 20 tháng bảy 1999, Phòng 610 ra lệnh cho các viên chức cảnh sát vô luật tại thành phố Baise đi khủng bố một cách cuồng tín các học viên Đại Pháp. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, cầm tù và gửi đi các trại lao động, và nhiều học viên phải bỏ nhà và gia đình họ bị tan nát.

Huang Zhengxian, dân biểu giám đốc trước đây của Sở cảnh sát thành phố Baise tại Quảng tây Vùng độc lập, bị xử tử chiều này 11 tháng chín 2001.

Lu Qimao, giám đốc dân biểu trước đây của Sở Cảnh sát thành phố Baise tại Quảng tây Vùng độc lập, chết trong một tai nạn xe cộ vào tuổi 59.

Wang Yongzhen là giám đốc Phòng 610 của huyện Ning và đã được đưa lên cấp giám đốc Sở Cảnh sát Huyện Ning năm 2001. Học viên Đại Pháp Ren Yuling bị chết vì khủng bố trong thời Wang Yongzhen làm cảnh sát giám đốc. Kẻ khủng bố Wang Yongzhen bị tìm ra bệnh ung thư phổi vào tháng chín 2001, sau khi một phần tư của phổi y bị mỗ bỏ. Y được thuyên chuyển đến Huyện Heshui như là giám đốc cảnh sát huyện, nơi ấy y tiếp tục khủng bố các học viên Đại Pháp. Y bắt bớ nhiều học viên Đại Pháp tại Huyện Heshui vào tháng tư 2005. Sức khoẻ của y đang bị suy sụp.

Wang Shouyang, nam, 50 tuổi, là giám đốc của Sở Cảnh sát Taohuayuan tại thành phố Feicheng, tỉnh Sơn Đông. Y đã hung hăng khủng bố các học viên Đại Pháp từ 20 tháng bảy 1999 và gửi các đệ tử Đại Phap đi các trại lao động. Năm 2003 bệnh ung thư bao tử buộc phải cắt đi 4/5 bao tử của y, nhưng y không chịu suy nghĩ lại. Gần đây, bệnh ung thư bao tử của y tái phát. Các bác sĩ tại Bệnh viện Ung thư tỉnh Sơn Đông tuyên bố rằng ‘không còn cách trị’. Y đang nằm nhà liệt giường.

Kou Xianqing, giám đốc của Sở Cảnh sát Huyện Jingshan tại thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc chết vì bệnh ngày 16 tháng tám 2005 vào tuổi 60. Kou Xianqing rất tham nhũng trước khi y trở thành Số Một tại Sở Cảnh sát Huyện Jingshan. Sau khi cuộc khủng bố chống Đại Pháp bắt đầu năm 1999, y đi theo nhóm Giang và khủng bố các học viên Đại Pháp. Đích thân y trách nhiệm tất cả học viên Đại Pháp tại Huyện Jingshan mà bị bắt và kêu án đi lao động cưỡng bách và nhà tù trong thời gian y hành nghề.

Zou Fanglu vào tuổi 40. Y là dân biểu giám đốc của Sở Cảnh sát vùng Zhong tại thành phố Neijiang, tỉnh Tứ Xuyên. Y thình lình đổ bệnh vào năm 2002 và trở thành bệnh ung thư. Y được gửi đi Nhà thương Trùng Khánh nhưng chết sau đó.

Han Shangbin, giám đốc trước đây của Sở Cảnh sát Huyện Yuzhong thành phố Lan Châu té núi chiều ngày 12 tháng năm 2004. Cơ thể của y đụng một đống gạch và y bị chết. Cơ thể của y chỉ được tìm thấy sau bốn ngày.

Li Changmin, dân biểu giám đốc của Sở Cảnh sát thành phố Lingwu tại Ninh Hạ vùng Độc lập, đã tra tấn học viên Pháp Luân Công Lu Hongfeng đến chết ngày 6 tháng chín 2000. Li Changmin sau này bị một bệnh là và chết trước khi bác sĩ tìm được lý do.

Yang Jianqiao, nam, 42 tuổi, là giám đốc dân biểu Sở Cảnh sát thành phố Yingcheng. Y thình lình đụng phải một giây điện với cần câu của y khi y đi câu cá. Y bị điện giựt và chết ngay tại chỗ.

Một buổi chiều Xu Yuqing, dân biểu giám đốc trước đây của Văn phòng Công An tỉnh Cát Lâm, bị xe đụng và chết sau khi y mở cửa bước ra khỏi xe.

Zhang Jin, dân biểu giám đốc trước đây của Sở Cảnh sát huyện Dafang tại thành phố Quí Châu bị bệnh ung thư mũi và cổ. Y chết tại thành phố Bijie sau khi tốn hằng chục ngàn đồng trên tiền thuốc.

Zhang Jibiao, giám đốc của Sở Cảnh sát huyện Bin tại tỉnh Hắc Long Giang bị ngã bất tỉnh vì một bệnh lạ và chết ngày 9 tháng tám 2003.

Zhang Xiuming, dân biểu giám đốc Sở Cảnh sát huyện Chicheng thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, thình lình bị một chứng bệnh lạ kỳ tên là ‘ung thư teapot “tháng bảy 2003.

Hu Biran, cựu giám đốc Sở Cảnh sát Wanyuan tỉnh Tứ Xuyên đang bị bệnh ung thư cổ giai đoạn cuối. Gia đình của y đi tìm trị bệnh khắp nơi cho y nhưng không gì giúp được.

Zheng Heping, cựu giám đốc của Sở Cảnh sát huyện Shenqiu tại Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam, chết trong một tai nạn xe cộ trong khi y trên đường đến thành phố Trịnh Châu. Không ai khác trong sáu người trên xe bị gì khác hơn là trầy trụa.

Dong Jianhua, nam, vào khoảng 42 tuổi, là giám đốc dân biểu Sở Cảnh sát vùng Fangzi tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Nhóm Giang đã ra lệnh cho y từ 1999 đi khủng bố Pháp Luân Công. Y đã dùng đến những phương cách dã man để tiêu trừ các học viên Đại Pháp. Y đã tham nhũng những số tiền ‘phạt’ khổng lồ từ nhiều học viên Đại Pháp. Nhiều học viên phải đi trốn để tránh bị khủng bố hơn nữa.

Ngày 4 tháng chín 2001, Dong Jianhua và vợ y đi du lịch đến thành phố Thanh Đão. Đang đi trên đường xa lộ vào khoảng 11:00 giờ tối, chiếc xe của y thình lình gia tăng tốc lực và chui xuống một chiếc xe vận tải chở dầu xăng. Y chết ngay tại chỗ.

Zhu Kaichao, cựu giám đốc của Sở Cảnh sát thành phố Maanshan bị tai nạn xe cộ ngày 19 tháng sáu 2001. Y trong trạng thái liệt giường ngày hôm sau và chết ngày thứ ba.

Cai Wenjie, 52 tuổi, là dân biểu giám đốc của Sở Cảnh sát vùng Angxi thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ bị đứng tim chết tháng mười 2001, bốn ngày sau khi y đã gữi hai học viên Đại Pháp đi một trại lao động.

Li Shengxin, dân biểu giám đốc Sở Cảnh sát huyện Xuanhua tại thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đang 40 tuổi bị chết vào đầu tháng sáu 2004 vì bệnh ung thư bao tử.

Chen Xingde, dân biểu giám đốc trước đây của Sở Cảnh sát huyện Yutai tỉnh Sơn Đông bị chết trong một tai nạn xe cộ trước một trường tiểu học ngày 24 tháng mười một 2004.

Li Hai là giám đốc trước đây của Sở Cảnh sát thành phố Mai Sơn tỉnh Tứ Xuyên. Y tự vẫn chiều ngày 22 tháng hai bằng cách nhảy lầu tại văn phòng Sở Cảnh sát thành phố Yaan.

Shi Jianping, cựu dân biểu giám đốc Sở cảnh sát tỉnh Fushun tại tỉnh Liễu Ninh, đang bị đau về bị viêm gan do vì đã đến hạn cuối của bệnh ung thư gan.

Các giám đốc cảnh sát! Tất cả chư vị đã rỏ rang biết rằng Pháp Luân Công là bị khủng bố một cách sai lầm. Một câu ngụ ngôn nói rằng, “Hãy chuẩn bị sư nguy hiểm trong thời bình.” Dù bây giờ chư vị cảm thấy tốt đẹp lắm, nhưng kỳ thật là chư vị đang trong một hoàn cảnh hết sức nguy hiểm. Chúng tôi mong rằng chư vị có thể lấy quyết định đúng trong vấn đề Pháp Luân Công, vì thời gian mà trời đã ban cho chư vị là có hạn!

Tất cả những vụ trên là được lấy từ trang Web Minh Huệ.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/21/130980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/3/75056.html

Đăng ngày 12-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share