Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ ở San Francisco

[MINH HUỆ 27-04-2014] Nhân dịp kỷ niệm ngày 25 tháng 04 năm 1999, các học viên ở Vịnh San Francisco đã tổ chức triển lãm với chủ đề tra tấn trong trung tâm thành phố, khu phố Tàu và các địa điểm du lịch khác để thông báo cho công chúng biết về cuộc đàn áp đang diễn ra, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ cũng xếp hình chữ “Chính pháp” (tiếng Trung Quốc) ngay phía trước Toà thị chính San Francisco.

Các học viên Pháp Luân Công xếp hình chữ “Chính Pháp” (tiếng Trung Quốc) ngay phía trước toà thị chính San Francisco vào ngày 26 tháng 04 năm 2014 để kỷ niệm năm thứ 15 của ngày thỉnh nguyện ôn hoà 25 tháng 04.

Các học viên Pháp Luân Công đã luyện công ngay phía trước toà thị chính San Francisco vào ngày 26 tháng 04 năm 2014.

Một học viên Pháp Luân Công đã vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho một người qua đường trên đường Market trong trung tâm thành phố San Francisco.

Các học viên Pháp Luân Công tái hiện lại cảnh cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc tại San Francisco để kêu gọi chấm dứt tội ác ghê tởm này và kỷ niệm năm thứ 15 của ngày thỉnh nguyện ôn hoà 25 tháng 04.

Cách đây 15 năm, vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thỉnh nguyện ôn hoà ở Bắc Kinh để yêu cầu chính phủ khôi phục lại quyền tự do thực hành tín ngưỡng của họ. Thỉnh nguyện ôn hoà theo cách này chưa từng xuất hiện ở Trung Quốc, cả về quy mô lẫn sự ôn hòa. Nó đã trở thành một bước ngoặt của sự dũng cảm kiên định trong việc bảo vệ công lý và lương tâm.

Trong suốt 15 năm qua, nỗ lực giảng chân tướng không ngừng của các học viên theo cách này đã diễn ra trong trung tâm thành phố San Francisco và vạch trần những dối trá của ĐCSTQ. Sự can đảm đã tiếp tục trấn áp cuộc đàn áp, khi người dân truyền rộng sự thật từ cấp cơ sở.

Marshall, một bác sỹ y khoa, đã đi ngang qua triển lãm tra tấn của các học viên trong trung tâm thành phố San Francisco. Mặc dù ông đã từng nghe nói về tội ác mổ cướp nội tạng, nhưng vẫn cảm thấy rất sốc khi nhìn thấy cảnh tái hiện tra tấn với người thật.

Ông muốn tặng tiền cho các học viên để giúp chấm dứt cuộc đàn áp. Nhưng các học viên đã từ chối cử chỉ tốt đẹp của ông, vì thế ông đã hỏi xem liệu ông có thể giúp được gì. Ông được cho biết rằng nâng cao nhận thức bằng nỗ lực của bản thân là cách làm hiệu quả nhất. Ông nói: “Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Trong thực tế, tôi đã lên kế hoạch để làm như vậy.” Ông đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ.

Ông Marcel Brian, một cư dân San Francisco, đã chụp lại cảnh triển lãm tra tấn và gửi chúng cho các bạn của ông. Cả ông và bạn của mình, ông Alexis Brown, đều có cảm giác rất mạnh mẽ rằng mọi người không nên bị tra tấn.

Các sự kiện tương tự để nâng cao nhận thức của người dân cũng được tổ chức ở Thụy Điển, Brazil, Canada, Úc, New Zealand và Mỹ.

Một người qua đường đã ký tên để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp gần lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto, Canada của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Người dân Phần Lan ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bằng chữ ký của họ tại nhà ga xe lửa chính ở Helsinki vào ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Vào ngày 25 tháng 04 năm 2014, 08 học viên ở Brazil đã tập trung tại Đại lộ Paulista, đại lộ đông đúc nhất trong thành phố São Paulo, để phân phát các tờ rơi và thu thập chữ ký lên án hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Một người qua đường đã ký vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Hơn 250 chữ ký đã được thu thập trong ngày.

Các cuộc kháng nghị ngay phía trước lãnh sự quán và đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên đã kháng nghị ngay phía trước các lãnh sự quán và đại sứ quán Trung Quốc ở Sydney, Úc; Auckland, New Zealand; Munich, Đức; Toronto, Canada; Madrid, Tây Ban Nha; Stockholm, Thụy Điển; Helsinki, Phần Lan; và Chicago, Houston, Washington DC, Los Angeles, San Francisco, New York, và các thành phố khác ở Mỹ.

Các học viên Pháp Luân Công đã kháng nghị ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto, Canada vào ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Các học viên ở Houston, Texsas đã tập trung ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 04 năm 2014 để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Vào buổi sáng ngày 26 tháng 04 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung ngay phía trước đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid, Tây Ban Nha để kỷ niệm năm thứ 15 của sự kiện ngày 25 tháng 04.

Hơn 200 học viên đã tổ chức một cuộc biểu tình và thắp nến tưởng niệm ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, California vào ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Vào ngày 25 tháng 04 năm 2014, ba học viên đã tập trung tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Rio de Janeiro để vạch trần cuộc đàn áp.

Các bài viết liên quan (bản tiếng Hán):

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/芬兰法轮功学员纪念“四二五”和平上访-290600.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/洛杉矶纪念四–8226-二五万人和平上访-290575.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/西班牙法轮功学员中使馆前呼吁制止迫害-290598.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/瑞典学员纪念四–8226-二五-中使馆前讲真相-290603.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/26/多伦多学员纪念四–8226-二五-揭露迫害-290573.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/旧金山学员排字、炼功讲真相-290610.html Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/28/382.html</pre>

Đăng ngày 14-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share