Bài viết của Dương Ôn Dụ, phóng viên báo Minh Huệ ở Chicago và Đức Tường, cộng tác viên báo Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 27-04-2014] Một buổi thắp nến tưởng niệm khác đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago. Tiếng nhạc luyện công nhẹ nhàng đã đưa tâm trí của ông Dụ Siêu quay trở lại thời điểm cách đây 15 năm.

Ông nhớ lại: “Tôi nói với vợ mình đêm hôm trước ngày 25 tháng 04 năm 1999 rằng: ‘Nếu chúng ta bước ra để thỉnh nguyện ôn hoà cho quyền của các học viên Pháp Luân Công, tính mạng của chúng ta sẽ hoàn toàn không thể đoán trước được kể từ ngày mai. Nhưng cần phải có ai đó nói cho tất cả mọi người sự thật rằng Pháp Luân Công là tốt.’” Vào thời điểm đó, ông Dụ và vợ đang theo học tại Trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh.

“Tôi biết rằng đêm hôm đó nếu Pháp Luân Công cho tôi sức mạnh tinh thần để làm điều này, cuộc đàn áp đã diễn ra trong ba năm trước ngày 15 tháng 04 năm 1999 sẽ không thành công. Pháp Luân Công sẽ được truyền ra trên toàn thế giới,” ông tiếp: “Chúng tôi chỉ không chắc chắn về một điều: Liệu chúng tôi có còn sống để nhìn thấy ngày đó hay không?”

Ông Dụ và vợ đã cùng hơn 10.000 học viên tham gia thỉnh nguyện ôn hoà ở Bắc Kinh, yêu cầu pháp luật tái khẳng định quyền tự do tu luyện của họ và trả tự do cho số học viên bị cảnh sát ở Thiên Tân bắt giữ. Ngày hôm đó, 10.000 người đã ra về một cách ôn hòa, sau khi Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ gặp gỡ các đại diện của Pháp Luân Công. Ông Chu đã đồng ý trả tự do cho các học viên ở Thiên Tân và đảm bảo rằng chính quyền không phản đối Pháp Luân Công.

Sau 15 năm, ông Dụ nói rằng hiện ông đã có được câu trả lời cho câu hỏi của mình: “Pháp Luân Công đã được truyền ra trên toàn thế giới. Thông qua những nỗ lực bền bỉ phi bạo lực của các học viên nhằm nói cho tất cả mọi người biết được sự thật, thế giới đã biết được Pháp Luân Công là gì và ĐCSTQ là gì. Tôi cảm thấy rất may mắn và tự hào!”

Chicago là một trong những địa phương được các học viên Pháp Luân Công chọn để tổ chức biểu tình và thắp nến tưởng niệm toàn cầu trong ngày 25 tháng 04 vừa qua, nhằm kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt chiến dịch đàn áp kéo dài 15 năm. Chiến dịch đàn áp, bao gồm nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống, đã bị ghi chép lại và trở thành tâm điểm bị toàn cầu lên án trong thời gian gần đây.

Các học viên ở Trung Quốc cũng kỷ niệm ngày này bằng việc giăng các biểu ngữ ở nơi công cộng để thông báo cho mọi người biết rằng: “Pháp Luân Công là tốt” và “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”.

Vật treo trang trí mang thông điệp của Pháp Luân Công ở huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc trong dịp lễ kỉ niệm 15 năm ngày thỉnh nguyện 25 tháng 4.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc diễu hành ở Flushing, New York vào ngày 26 tháng 04 năm 2014 để kỷ niệm 15 năm ngày thỉnh nguyện ôn hoà 25 tháng 04.

Diễu hành thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức của nó là một phần của cuộc diễu hành ở Flushing, New York vào ngày 26 tháng 04. “Từ các quan chức cao cấp của ĐCSTQ đến những công dân bình thường, không ai có thể thoát khỏi sự kiểm soát và lạm dụng của ĐCSTQ. Nó chỉ khác nhau về hình thức và cấp độ.” Bà Tôn, một khán giả, nhận xét rằng: ‘Tôi thích các biểu ngữ, đặc biệt là biểu ngữ nói rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Tôi nghĩ điều đó rất có lý.”

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn múa trống lưng ở Flushing, New York.

Các học viên Pháp Luân Công ở Washington DC đã tổ chức một cuộc biểu tình và thắp nến tưởng niệm ngay phía trước lãnh sự Trung Quốc để kỷ niệm 15 năm ngày thỉnh nguyện ôn hoà 25 tháng 04 năm 1999.

Sức mạnh của sự tĩnh lặng

Ông Trần Cương, hiện đang sống ở Munich, Đức, là một trong 10.000 thỉnh nguyện viên bên ngoài toà nhà Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 04 năm 1999. Ông chia sẻ rằng ông bị ấn tượng bởi sự tĩnh lặng và sức mạnh tinh thần của các học viên.

Ông Trần đã kinh qua cuộc thảm sát Thiên An Môn và giúp giải cứu các sinh viên và công dân bị thương bởi làn đạn của ĐCSTQ. Ông biết quá rõ bản chất tàn bạo của ĐCSTQ, và chỉ nhìn thấy hai loại phản ứng từ phía người dân Trung Quốc: đấu tranh lại bằng bạo lực hoặc thoái lui trước bạo lực.

Ông nói thêm: “Sức mạnh tĩnh lặng của các học viên Pháp Luân Công làm sáng lên niềm hy vọng trong tâm tôi. Tôi nghĩ rằng người Trung Quốc cuối cùng đã lấy lại phẩm giá của mình.”

Các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich, Đức vào ngày 25 tháng 04 năm 2014 để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

“Mẹ, Con rất tự hào về mẹ!”

Giang chỉ mới được 13 tuổi vào ngày 25 tháng 04 năm 1999. Em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999 cùng với mẹ của mình. Tuổi thành niên của em hoàn toàn khác biệt so với các thiếu nữ bình thường ở Trung Quốc: Mẹ của em bị giam giữ vì không đồng ý từ bỏ niềm tin của bà vào Pháp Luân Công. Gia đình buộc phải trả một số tiền lớn để đảm bảo sự tự do cho bà.

Cha của em bị liên lụy và mất việc. Gia đình em phải sống chung với những khoản nợ lớn. Giáo viên ở trường tiểu học của em đã bị tra tấn đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công. Là một thiếu niên, em bị đặt dưới một áp lực rất lớn. Tuy nhiên, hai mẹ con em đã không từ bỏ đức tin của mình.

Đức tin của họ với Pháp Luân Công và niềm tin vào lương tâm của con người dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Họ bắt đầu sản xuất các tài liệu giảng chân tướng tại nhà và phân phát cho những người trong khu phố. Tháng 04 năm 2007, cảnh sát đã xông vào nhà của cô khi mẹ cô đang ở nhà một mình. Cuối cùng mẹ cô cũng đã xoay sở để trốn thoát được, nhưng bị buộc phải bỏ nhà lưu lạc trong suốt bảy năm qua.

Sau đó, Giang cũng đã tìm được cách rời khỏi Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm ngày 25 tháng 04, em đã chân thành gửi lời chào đến mẹ của mình: “Mẹ ơi, con rất tự hào về mẹ!”

“Mặc dù tôi đã có một tuổi niên thiếu rất khác biệt, nhưng tôi tự hào là con gái của mẹ tôi. Đức tin của bà đã truyền cảm hứng sâu sắc cho tôi và tác động đến cuộc sống của tôi. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay để chấm dứt cuộc đàn áp này. Tôi hy vọng mẹ tôi sẽ sớm được về nhà. Cha tôi và tôi nhớ mẹ nhiều lắm.”

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm ngay phía trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago, Illinois vào ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Những địa phương tổ chức sự kiện này bao gồm thành phố New York, San Francisco, Washington DC, Los Angeles, Chicago, Houston, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Brazil, Đức, Úc, New Zealand, và nhiều nơi khác.

Các bài báo liên quan (bản tiếng Hán): https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/伊州学员在芝加哥总领馆前烛光守夜-纪念四二五-290604.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/26/慕尼黑法轮功学员纪念 “四–8226-二五”和平上访-290570.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/在中使馆前纪念四–8226-二五-华府学员呼吁制止迫害-290620.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/纪念四--8226-二五-纽约盛大游行传真相-290609.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/28/383.html
Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share