[MINH HUỆ 22-04-2014] Để kỷ niệm năm thứ 15 sự kiện 25 tháng 04, ngày 20 tháng 04, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc kháng nghị tại khu vui chơi Trường Sa Loan ở Cửu Long, Hồng Kông và diễu hành qua các khu phố.

Nhiều hội viên của Tổ chức ủng hộ Dân chủ Pan và các học giả đã tham gia sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ. Một số nhà lập pháp Đài Loan và các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ của mình qua các bài phát biểu được ghi âm sẵn.

Ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc biểu tình ôn hòa ở Trung Nam Hải, khu phức hợp của chính quyền trung ương, để yêu cầu Sở Công an Thiên Tân thả các học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp.

Yêu cầu hợp lý và phi bạo lực của họ, đề nghị chính quyền công nhận quyền hợp pháp được tu luyện, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 07 cùng năm đó, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cho đến hôm nay cuộc bức hại vẫn tiếp diễn. Vào ngày 25 tháng 04 hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các hoạt động để kỷ niệm sự kiện đáng chú ý này.

Ngày 20 tháng 4 năm 2014, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông đã tập hợp tại khu vui chơi Trường Sa Loan ở Cửu Long, để kỷ niệm năm thứ 15 sự kiện 25 tháng 04. Nhiều hội viên của Tổ chức ủng hộ Dân chủ Pan và các học giả đã đến ủng hộ hoạt động.

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông.

Ông Giản Hồng Chương, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông, phát biểu tại buổi kháng nghị rằng hơn 15 năm qua các học viên Pháp Luân Công vẫn giữ vững niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Họ trở nên kiên định hơn trong bức hại.

“Chỉ khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tan rã thì cuộc bức hại Pháp Luân Công mới chấm dứt, thế giới mới trở nên tốt đẹp hơn. 160 triệu người Trung Quốc đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ và đang chứng kiến sự giải thể của ĐCSTQ,” ông nói.

Kêu gọi người Trung Quốc

Luật sư Theresa Chu thuộc Tổ chức Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công thông báo tại buổi kháng nghị về việc thành lập của tổ chức Các Nghị sỹ chống mổ cướp nội tạng ở Châu Á. Bà kêu gọi tất cả các chính phủ:

  • Trục xuất hoặc từ chối nhập cảnh hoặc đệ đơn kiện những cá nhân tham gia mổ cướp nội tạng sống.
  • Yêu cầu Liên hợp quốc thành lập một ủy ban điều tra tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và truy tố những kẻ chịu trách nhiệm – Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, và Bạc Hi Lai – tại tòa án tội phạm quốc tế.
  • Báo cáo bất kỳ thông tin nào về các trại tập trung đang giam giữ bí mật các học viên Pháp Luân Công hoặc thông tin về việc thu hoạch nội tạng từ các học viên cho các luật sư nhân quyền Pháp Luân Công hoặc Liên minh điều tra bức hại Pháp Luân Công (CIPFG).

Tội ác của ĐCSTQ phải chấm dứt

Ông Lý Trác Nhân, ủy viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và chủ tịch của Liên minh Hồng Kông ủng hộ phong trào dân chủ yêu nước ở Trung Quốc (phía trên bên trái); Ông Richard Thái Diệu Xương, phó chủ tịch liên minh (phía trên bên phải); Ông Lương Diệu Chung, ủy viên Hội đồng Lập pháp (phía dưới bên trái); và ông Đan Trọng Giai, ủy viên Hội đồng Lập pháp (phía dưới bên phải), tham dự cuộc kháng nghị và ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Lương Quốc Hùng, ủy viên của Hội đồng Lập pháp và là sáng lập viên của Liên minh dân chủ xã hội, tham dự buổi kháng nghị để ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại

Ông Lý Trác Nhân, ủy viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và là chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ phong trào dân chủ yêu nước, phát biểu “[Các nhà lập pháp Đài Loan và Hồng Kông cảm thấy rằng những người có lương tâm sẽ không cho phép tội ác của ĐCSTQ được tiếp tục.”

“Chúng tôi sẽ không cho phép chính phủ thu hoạch một cách có hệ thống nội tạng từ người sống và lợi dụng môn tu luyện để bức hại những người bất đồng ý kiến,” ông Leung Kwok-hung, ủy viên Hội đồng Lập pháp và sáng lập viên của Liên minh dân chủ xã hội phát biểu.

Người dân Hồng Kông: Tôi ủng hộ công lý!

Ông Lý nói rằng ông thường tham dự các hoạt động của Pháp Luân Công bất cứ khi nào có thể dù không phải là một học viên. “ĐCSTQ tà ác đến nỗi nó đã bức hại những người tốt như các học viên Pháp Luân Công,” ông Lý nói. “Hàng ngày tôi đều đọc Thời báo Đại Kỷ Nguyên và đã thoái các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.” Ông Lý thường giải thích cho những người mà ông gặp rằng ĐCSTQ thực ra là gì và những điều kinh khủng mà nó đã làm để bức hại người dân của nó. “Tôi ủng hộ công lý,” ông nói.

Cuộc đại diễu hành thu hút sự chú ý của mọi người

Cuộc đại diễu hành do các học viên Pháp Luân Công thực hiện đã thu hút sự chú ý của đám đông. Nhiều khán giả đã chụp ảnh và quay video

Phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và kêu gọi giải thể ĐCSTQ để chấm dứt bức hại

Biểu ngữ khuyến khích người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, để được bình an và giải thể ĐCSTQ.

Sau buổi kháng nghị, cuộc đại diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Từ khu vui chơi Cheung Sha Wan, nó đi qua các khu phố ở Kowloon và dừng chân tại Tsim Sha Tsui Ferry Pier. Cuộc diễu hành kéo dài ba tiếng và thu hút nhiều khách du lịch Trung Quốc. Nhiều người trong số họ đã chụp ảnh và quay phim. Một số người, sau khi hiểu chân tướng của cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ thực hiện, đã chọn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/22/香港学员集会遊行纪念四–8226-二五-290384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/23/308.html

Đăng ngày 09-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share