Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở The Hague

[MINH HUỆ 30-04-2013] Ngày 25 tháng 04 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở khắp Hà Lan đã tập trung tại Quảng trường Quốc hội The Hague. Ở trước Đại sứ quán Trung Quốc, họ luyện các bài công pháp, thiền định và giảng chân tướng cho người qua lại. Họ cũng giúp nâng cao nhận thức về những gì đã thực sự xảy ra ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, khi hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đến Trung Nam Hải, khu phức hợp chính quyền trung ương, để thỉnh nguyện hòa bình.

Ông Thijs Berman, Nghị sĩ Quốc hội Hà Lan, ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

Ông Ahmed Marcouch, Nghị sĩ Hà Lan (người thứ hai từ bên trái), rất vui khi nhận Tuần báo Minh Huệ từ một học viên

 

Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng về cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc

 

Những người Trung Quốc ở nước ngoài đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc vào hôm đó đã dừng lại để xem. Một số chụp ảnh bằng điện thoại di động và một số thậm chí đã nhận các tờ rơi. Vào giờ ăn trưa sau sự kiện này, có thêm nhiều học viên đã đến Quảng trường Quốc hội The Hague, nơi họ phát tờ rơi và nói với người qua đường về Pháp Luân Công. Sau khi biết về cuộc bức hại nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc, nhiều người đã quyết định ký tên thỉnh nguyện để chấm dứt cuộc bức hại.

Một người Hà Lan cho biết, trong một trăm năm qua, phong trào cộng sản đã được chứng minh là một biểu tượng của sự tàn bạo, lừa dối, chết chóc và một chế độ khủng bố. Ông rất thông cảm với những người dân Trung Quốc đang phải chịu bức hại. Ông hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ đứng lên và nói “Không!” với sự tàn ác này.

Hai nữ du khách từ Montreal, Quebec, Canada, đã nhận một số tờ rơi và nói rằng lòng tốt, sự chân thành, khiêm tốn và khoan dung của các học viên Pháp Luân Công rất được tôn trọng trong cộng đồng đa văn hóa ở Canada và chính phủ Canada rất ủng hộ Pháp Luân Công. Họ cho biết họ rất vui khi được gặp các học viên ở châu Âu và có thể biết được thêm một số thông tin. Họ nói rằng họ sẽ giữ lại các tờ rơi và xem các trang web của Pháp Luân Công khi họ trở về nhà.

Binnenhof là nơi Hạ viện tọa lạc. Các nghị sĩ ở quốc gia này làm việc tại đây. Họ có trách nhiệm theo dõi, giám sát công việc của nội các cũng như xem xét các hội phiếu. Trong sự kiện giảng chân tướng gần Binnenhof này, các học viên Pháp Luân Công đã gặp một số thành viên của Hạ viện và tặng họ các tờ Tuần báo Minh Huệ.

Nghị sĩ Hà Lan EU Thijs Berma đã ký tên thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình. Ông Ahmed Marcouch (người đứng giữa trong bức ảnh), là một Nghị sĩ Hạ viện, đã nhận Tuần báo Minh Huệ từ một học viên và hỏi về Pháp Luân Công.

Hơn một nửa những người đi ngang qua Quảng trường Quốc hội nói rằng họ đã nghe nói đến Pháp Luân Công hoặc đã từng biết một chút về cuộc bức hại bi thảm đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng những nỗ lực giảng rõ sự thật ôn hòa, phi bạo lực của các học viên Pháp Luân Công đã giúp cho ngày càng nhiều người hiểu được sự thật và từ đó, có thể đứng lên vì công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/30/荷兰学员在海牙举办纪念四二五活动(图)-272703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/4/139183.html

Đăng ngày 17-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share