Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Ý

[MINH HUỆ 26-04-2013] Các học viên Pháp Luân Công tại Milan, Ý đã tổ chức một sự kiện đặc biệt vào ngày 25 tháng 04 năm 2013 để đánh dấu kỷ niệm 14 năm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 04.

Hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã lặng lẽ tập trung tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999 để thỉnh nguyện chính quyền Trung Quốc đối với quyền tự do tập luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sau đó ĐCSTQ đã bịa đặt tuyên truyền sai sự thật để gọi cuộc tập họp hòa bình này thành “bao vây khu phức hợp chính quyền trung ương” bằng cách dùng những lời vu khống phi lý để khởi đầu một cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999.

Trong hơn một thập kỷ qua, các học viên Pháp Luân Công tại Ý, cùng với các học viên trên khắp thế giới, đã kiên trì tổ chức những sự kiện vào ngày 25 tháng 04 để nâng cao nhận thức và phản đối cuộc bức hại điên cuồng của chế độ Trung cộng.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

Người dân đọc các thông tin để biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

 

Một phụ nữ (ở giữa) luyện các bài công pháp theo các học viên

Người dân nói chuyện với một học viên và ký đơn kiến nghị kêu gọi kết thúc cuộc bức hại

Người dân địa phương và khách du lịch tìm hiểu Pháp Luân Công

Các học viên đã thiết lập một màn hình hiển thị thông tin trên Via Dante, một con đường dành cho người đi bộ nhộn nhịp tại Milan. Họ đã dựng các tấm bảng với các sự kiện nổi bật về cuộc bức hại, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và kêu gọi những người qua đường ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ngoài ra, họ cũng kêu gọi người dân Trung Quốc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) và các tổ chức liên đới để ly khai khỏi những tội ác chống lại nhân loại của chế độ và bước về phía chính diện của lịch sử.

Sự kiện này trùng hợp với kỷ niệm 61 năm Ngày Giải phóng Ý ( Anniversario della Liberazione ); vào ngày 25 tháng 04 năm 1945, Ý đã phát động phong trào kháng chiến chống phát xít dẫn đến việc hành hình nhà độc tài Benito Mussolini. Nhiều gia đình người Ý đã xuống đường để kỷ niệm ngày trọng đại này. Do vậy Via Dante nhộn nhịp hơn thường lệ và những nỗ lực của các học viên đã thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng.

Nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch từ Trung Quốc và từ các nơi khác trên thế giới đã biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong suốt ngày hôm đó. Mọi người dừng lại để xem các bài công pháp, đọc các bảng trưng bày, nói chuyện với các học viên, chụp ảnh bằng điện thoại di động, và đã ký vào bản kiến nghị của các học viên để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một phụ nữ Ý đã đến bảng thông tin và hỏi: “Vui lòng cho tôi năm tờ rơi. Tôi muốn mang chúng về nhà cho các bạn của tôi đọc.”

Một cặp vợ chồng trẻ người Anh bị cuốn hút bởi sự biểu diễn các bài công pháp. Người đàn ông trẻ đã hỏi một học viên: “Pháp Luân Công là gì?” Người học viên giải thích rằng đó là một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn mang lại nhiều lợi ích cho hàng triệu người trên thế giới cả về thể chất lẫn tinh thần.

Sau khi biết rằng môn tu luyện bị bức hại nặng nề tại Trung Quốc, với việc cầm tù, tra tấn và thậm chí mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, người đàn ông trẻ trông rất buồn. Anh cho biết mặc dù anh đã biết rằng nhân quyền bị đàn áp rất mạnh ở chế độ cộng sản Trung Quốc nhưng anh không biết rằng những điều khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra.

“Chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ?”, anh hỏi. Người học viên khuyến khích anh ký tên vào bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Người thanh niên trả lời chắc chắn: “Tôi sẽ ký!” Cặp vợ chồng đã ký tên với sự quan tâm rất lớn. Trước khi đi, người học viên đã tặng họ một hoa sen bằng giấy xinh đẹp và nói với họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Khách du lịch Trung Quốc biết sự thật

Một khách du lịch từ Trung Quốc nói với một học viên rằng cô đã đọc một số thông tin sự thực về Pháp Luân Công được dán bên ngoài căn hộ của cô ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tấm áp phích này sau đó đã bị cảnh sát lập tức gỡ bỏ. Cô bày tỏ mong muốn được biết thêm về cuộc bức hại. Người học viên kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của cô và sau đó người khách du lịch này đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Cô rời khỏi đó với các đĩa DVD và tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công.

Hai người khách du lịch Trung Quốc đã nhận tờ rơi về cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 04 nói rằng họ không biết những gì đã xảy ra vào ngày này 14 năm trước đây. Người học viên giải thích sự thật về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh và các sự kiện dẫn đến sự hội họp lịch sử này. Sau khi hiểu sự thật, cả hai người khách du lịch sẵn sàng thoái ĐCSTQ và tổ chức liên đới là đoàn thanh niên.

Một người Trung Quốc hiện đang làm việc tại Ý, cũng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, tự hào tuyên bố: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công!”

Nhìn chung, 70-80% người Trung Quốc đi qua bảng thông tin đã đồng ý thoái ĐCSTQ trong sự kiện này. Một học viên đã tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày thỉnh nguyện kỷ niệm 25 tháng 04 ở Ý hàng năm cho biết, ngày càng có nhiều người đến tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong những năm qua.

Với việc phơi bày bản chất vô nhân đạo và những lời dối trá của ĐCSTQ thông qua nỗ lực không ngừng của các học viên, người dân Trung Quốc đã ngày càng trở nên thanh tỉnh hơn, can đảm thoái Đảng và đảm bảo một tương lai tươi sáng cho chính mình.

________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/26/“四二五”十四周年-真相在意大利传播(图)-272525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/3/139164.html

Đăng ngày 14-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share