[MINH HUỆ 28-04-2013] Ngày 25 tháng 04 năm 2013, đánh dấu kỷ niệm 14 năm ngày thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Vào ngày này năm 1999, hơn 10.000 học viên đã đến Bắc Kinh để kêu gọi chính phủ trung ương chấm dứt việc sách nhiễu vô căn cứ và bảo vệ tự do tín ngưỡng được bảo đảm bởi Hiến pháp.

Trong khi cộng đồng quốc tế hoan nghênh các nỗ lực hòa bình, chế độ cộng sản, dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân, đã khởi động một cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công trong vòng ba tháng xảy ra sự kiện.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh thường niên trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, Pháp, để kỷ niệm ngày thỉnh nguyện 25 tháng 04 và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 14 năm dài tại Trung Quốc. Họ cũng đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và phân phát tài liệu thông tin để giới thiệu môn tập luyện cho công chúng.

Nhiều người đã dừng lại nghe sự thật và một số thậm chí đã hỏi địa điểm các điểm luyện công địa phương để họ có thể học Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp học hội Pháp phát biểu tại buổi mít tinh

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Ông Đường Hán Long, Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp học hội Pháp, nói: “Trong 14 năm qua, các học viên Pháp Luân Công trên thế giới đã không ngừng làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại cho chính phủ và công chúng ở các quốc gia khác nhau.”

“Hôm nay, Tổng thống Pháp [François] Hollande sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Trước khi đi, Pháp Luân Đại Pháp học hội Pháp gửi đến ông một lá thư kêu gọi sự chú ý đến vấn đề Pháp Luân Công. Chúng tôi hy vọng rằng ông sẽ nói về vấn đề Pháp Luân Công khi có cuộc họp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.”

“Hôm nay, cuộc mít tinh của chúng tôi ở trước của Đại sứ quán Trung Quốc một lần nữa kêu gọi Tổng thống Pháp chú ý đến vấn đề Pháp Luân Công và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt ngay việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.”

Các học viên nhớ lại việc bị bức hại tại trại lao động cưỡng bức

Các học viên có mặt tại các thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 04 năm 1999, hoặc tham gia vào các sự kiện ở Thiên Tân, sự kiện đã dẫn đến buổi thỉnh nguyện, đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ tại buổi mít tinh. Cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ hơn 40 học viên Pháp Luân Công địa phương không theo đúng thủ tục hoặc đúng nguyên nhân, khiến các học viên phải tìm sự giúp đỡ từ chính quyền trung ương.

Học viên Pháp Luân Công Vương Triết bị trục xuất khỏi Thiên Tân đến Pháp. Ông nhớ lại: “Ngày 21 tháng 04 năm 1999, nhà khoa học Hà Tộ Hưu đã xuất bản một bài báo trong tạp chí Khoa học và Công nghệ Thanh niên của Viện Giáo dục Thiên Tân có tiêu đề ‘Tôi không chấp nhận những người trẻ tuổi tập khí công’. Bài báo chỉ trích Pháp Luân Công bằng cách trích dẫn những ví dụ dối trá được thực hiện bởi một đài truyền hình Bắc Kinh vào năm 1998.

“Là một học viên Pháp Luân Công và là người đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện, tôi đã đi đến Viện Giáo dụcThiên Tân vào ngày 21 tháng 04 để làm rõ sự thật về Pháp Luân Công cho tổng biên tập của tạp chí. Hóa ra sân của Viện Giáo dục đã đầy các học viên khác, mỗi người trong số họ cũng đến để làm rõ tình hình. Chúng tôi đứng trật tự, lặng lẽ đọc sách và chờ đợi một phản ứng từ các quan chức. Thỉnh thoảng, các học viên sẽ đi nhặt bất kỳ mẩu rác nào họ nhìn thấy trên mặt đất, để lại khoảng sân sạch sẽ và không chút vết bẩn nào.

“Hai ngày sau, vào ngày 23, cảnh sát đã bắt 45 học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân. Có một số học viên Pháp Luân Công bị thương và chảy máu [trong quá trình bắt giữ]. Do vậy, ngày 24 tháng 04, các học viên đã đến chính quyền thành phố Thiên Tân. Các viên chức ở đó bảo chúng tôi nên đến Văn phòng Khiếu nại Hội đồng Nhà nước ở Bắc Kinh. Hơn 10.000 người đã tham gia vào một buổi thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, tại Bắc Kinh”.

Năm 2001, ông Vương Triết đã bị giam giữ phi pháp trong một trại lao động cưỡng bức ở Thiên Tân vì phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ông đã bị tra tấn dã man dẫn đến bại liệt. Tại buổi mít tinh, ông đã chia sẻ một số trải nghiệm của mình, nhớ lại rằng ông đã bị đánh đập và bị sốc bằng 6 hoặc 7 dùi cui điện trong một thời gian dài vì vậy lưng ông đầy mụn mủ. Các mụn mủ lan đến ngực và cổ của ông, cuối cùng ảnh hưởng đến xương sống và một xương sườn, dẫn đến bại liệt. Ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật đau đớn mà không được gây mê.

Sau khi được thả ra khỏi trại lao động và tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, cuối cùng ông đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Ông nói: “Tôi sẽ tiếp tục phơi bày việc bức hại tàn bạo này cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.”

Học viên kể lại kinh nghiệm ở Thiên Tân

Trương Xuân Phương, một học viên khác đến từ Thiên Tân, cũng nói về kinh nghiệm của mình: “Tôi đã đến Viện Giáo dục Thiên Tân vào buổi chiều ngày 23 tháng 04. Có rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã ở đó. Một số đang đọc các sách Pháp Luân Công, một số đang ngồi đả tọa. Họ đều rất yên lặng, chỉ có một số ít các học viên đi vào để giảng rõ sự thật cho đội ngũ biên tập viên của tạp chí.

“Thật bất ngờ, khi trời vừa tối, rất nhiều cảnh sát ập đến dùng các dùi cui điện để lùa và đánh đập các học viên dữ dội. Một học viên lớn tuổi mà tôi biết, gần 70 tuổi, đã bị một cảnh sát đánh. Khi bị đánh, bà kêu lên: “Tôi là một bằng chứng sống [Pháp Luân Công là tốt]. Tôi tu luyện Pháp Luân Công và 24 loại bệnh mà trước đó hành hạ tôi đều đã biến mất. Pháp Luân Công là tốt!’ Lúc đó, tôi đã nói với cảnh sát: “Bà ấy đáng tuổi bà nội anh! Làm sao anh có thể đánh đập một một bà già như vậy?”

“Tôi cũng bị đánh, gây ra một chấn thương trên cánh tay phải và tôi không thể nhấc nó lên trong một thời gian. Những học viên khăng khăng đòi ở lại trong sân đã bị ném vào các xe cảnh sát. Một số học viên đã bị thương trong quá trình bắt giữ.”

“Sau đó, nhiều học viên đã đến chính quyền thành phố Thiên Tân để yêu cầu thả các học viên bị bắt giữ. Vào chiều ngày 24 tháng 04, tôi cũng đã đến đó. Chính quyền thành phố Thiên Tân cho biết, Bộ Công an đã can thiệp vào vấn đề này và các học viên bị bắt sẽ không được thả mà không được sự cho phép từ Bắc Kinh. Do đó cảnh sát Thiên Tân đề nghị: ‘Mọi người hãy đến Bắc Kinh. Chỉ có đến Bắc Kinh mới có thể giải quyết vấn đề.’ Do đó, buổi thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 04 đã diễn ra.”

“Trong thực tế, ĐCSTQ và Giang Trạch Dân biết rất rõ Pháp Luân Công là gì. Và họ thậm chí còn rõ ràng hơn rằng những người tu luyện Pháp Luân Công đều là những người tốt, rằng Pháp Luân Công là ngay chính. Bản chất của ĐCSTQ là giả, ác, đấu, thứ đối nghịch với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Đó là lý do ĐCSTQ muốn tiêu diệt Pháp Luân Công. Có thể nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đã được mưu tính cẩn thận từ lâu.”

Sức mạnh của công lý sẽ chiến thắng

Trương Kiện, một sinh viên đứng đầu cuộc biểu tình sinh viên ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 04 tháng 06 năm 1989 – đã biến thành Vụ thảm sát Thiên An Môn khi chế độ triển khai xe tăng chống lại người biểu tình không vũ trang – đã đến với buổi mít tinh để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “14 năm trước, Giang Trạch Dân nói rằng chỉ mất ba tháng để chấm dứt nhóm tập luyện ôn hòa này. Tuy nhiên, 14 năm sau, chúng ta vẫn thấy sự hiện diện mạnh mẽ của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới.”

“Năm 1949, khi ĐCSTQ nắm quyền ở Trung Quốc Đại lục, nó đã bắt đầu một cuộc đàn áp toàn diện những những người bất đồng chính kiến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, khát vọng tự do và thiện lương của người dân Trung Quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Sức mạnh của công lý và thiện lương mãi trường tồn.”

“Mới đây, các phương tiện truyền thông chính thức ở Trung Quốc đã báo cáo về việc ngược đãi tù nhân ở Trại lao động Mã Tam Gia, trong số đó là những người kiến nghị, những người bất đồng chính kiến với đa số là các học viên Pháp Luân Công. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện nay biết rất rõ ràng các trại lao động đã ngược đãi nghiêm trọng nhân quyền của người dân Trung Quốc như thế nào. Tuy nhiên, chế độ đã che đậy sự thật này bằng sự tuyên truyền, điều đó cho thấy rằng tà quyền của ĐCSTQ vẫn còn áp bức người dân Trung Quốc như trước đây.”

_______________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/28/纪念四二五-法国学员中使馆前传真相(图)-272610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/3/139160.html

Đăng ngày 17-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share