Biên tập bởi phóng viên của Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-03-2009] Tấm màn sân khấu được kéo lên và những tràng pháo tay vang dội nổi lên hoan nghênh sự trở lại của Đoàn nghệ thuật Shen Yun trong chương trình lưu diễn toàn cầu năm 2009 tại Konsert & Kongress ở Linkoping, Thụy Điển. Những vị khán giả biết thưởng thức này đã chào đón Đoàn nghệ thuật Shen Yun vốn được đánh giá rất cao bằng những tràng pháo tay vang dội và những màn đứng dậy tung hô.

Thống đốc hạt từng phải đối mặt với những cố gắng can thiệp

Tại phòng VIP, ông Eriksson, Thống đốc hạt Linkoping và là cựu Giám đốc cảnh sát quốc gia Thụy Điển đã chào đón đoàn diễn trở lại thành phố cổ kính và dễ mến này.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.03.21.2009-03-21-l--20090320_Linkoping_Yvonne_BjornEriksson_web.jpg
Ông Eriksson, Thống đốc hạt Linkoping và là cựu Giám đốc cảnh sát quốc gia Thụy Điển.

Ông Eriksson đã từng đến thăm đất nước Trung Quốc nhiều lần và ông rất thích nền văn hóa Trung Hoa: “Thật là lôi cuốn khi bạn có một cái nhìn thoáng qua về nền văn hóa Trung Hoa, và khi bạn xem buổi diễn, bạn sẽ thấy rõ sự phản chiếu [của nền văn hóa này]. Cá nhân tôi rất thích những hiệu ứng tổng quan mà đạt được nhờ phục trang sặc sỡ, sự chỉ huy xuất sắc và âm nhạc tuyệt vời,” ông Eriksson nói trong bài phát biểu của mình.

Ông nói thêm: “Họ là ba trăm người đã làm nên điều này, thật là xuất chúng. Tôi rất, rất hạnh phúc vì họ đã chọn Linkoping và tôi xin cảm ơn những người đã cho chúng tôi cơ hội được xem buổi biểu diễn!”

Ông Eriksson thuật lại sự cố hồi năm ngoái khi Shen Yun ghé thăm Linkoping lần đầu tiên, và Đại sứ quán Trung Quốc đã cố gắng can thiệp. “Họ đã làm nhiều cách để cố gắng ngăn cản chuyến lưu diễn – với lý do là nó {chuyến lưu diễn} xung đột với những giá trị của họ về mặt văn hóa và nghệ thuật, cho nên họ có lý do để can thiệp.”

“Tôi đã nói với họ rất rõ ràng rằng tôi nghĩ hành động của họ quả thực là hết sức ngu xuẩn. Nhưng tôi nghĩ chính sự phản ứng ở địa phương đã thực sự tạo ra sự khác biệt.” Ông cũng nói rằng theo chỗ ông biết thì không có sự cố tương tự xảy ra ở Linkoping vào năm nay.

“Tôi thấy thực tế đã chứng minh rằng bạn không thể làm cho một đoàn nghệ thuật dời đi chỗ khác. Bạn đơn thuần là không thể đưa ra những yêu cầu kiểu như vậy. Nghệ thuật và văn hóa có cách riêng của họ, và nếu bạn cố gắng ngăn cản nó, người ta sẽ phản ứng. Người dân vùng này đã phản ứng khá mạnh mẽ vào lần trước.”

Ông Eriksson rất hài lòng về buổi biểu diễn. “Chúng tôi thuộc về văn hóa Phương Tây, nên khi chúng tôi thấy một nền văn hóa khác được trình diễn theo một phong cách chuyên nghiệp như vậy, chúng tôi thật sự rất ấn tượng.”

Ông đặc biệt chia sẻ sự ấn tượng của ông về màn diễn: “Thiên đàng vẫn chờ đợi chúng ta bất chấp cuộc bức hại,” màn diễn mà đã phác họa cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, một phương pháp rèn luyện tinh thần truyền thống. “Nó thật là cảm động. Nó đề cập đến sự hạn chế về quyền tự do dân chủ, và đặc biệt là, điều này được truyền tải theo một phương thức thật cao quý,” ông Eriksson tâm sự.

Cảm động rơi nước mắt

Ông Braune là một nhà văn sống ở thành phố miền Nam Malmo, và ông đã lái xe 341 dặm tới Linkoling chỉ để xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Ông đã được mời tới tham dự buổi biểu diễn bởi một người bạn: “Đi xem một cái gì đó tuyệt đẹp và lấy một vài cảm hứng.”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.03.22.link03.jpg
Nhà văn chuyên viết tiểu thuyết Anders Braune

Ông Braune đã bị cảm động sâu sắc bởi màn diễn “Thiên đàng vẫn chờ đợi chúng ta bất chấp cuộc bức hại”, “Tôi rất cảm động, nó đẹp không thể tin được!” Ông cho biết ông đã cảm động đến suýt khóc khi xem màn biểu diễn này. “Là một nhà văn, tôi luôn tồn tại trong thế giới của sự tưởng tượng, và thật là tuyệt được biết rằng vẫn có những người vẫn đang đấu tranh cho nghệ thuật và sự sáng tạo, bất chấp sự đàn áp.”

“Đối mặt với điều này, [tôi thấy] thật tuyệt vời là vẫn còn những người đang quảng bá nền văn hóa [truyền thống] Trung Quốc như thế này. Nó thật hết sức rộng lớn và thâm sâu, và sau gần 5.000 năm văn hóa thịnh vượng, chúng ta lại được thấy những tinh hoa của nó vào ngày hôm nay. Nó cho bạn cảm hứng, cả để sống và để sáng tạo”, ông kết luận.

Thật là đẹp và xúc động!

“Nó thật đẹp quá, rất cảm động! Tôi cảm thấy kinh nghiệm [sống] của mình được phong phú thêm”, bà Johansson, một người Thụy Điển chủ trương hòa bình. Bà nói: “Tôi thích buổi biểu diễn. Đối với tôi nó mang đầy tính thẩm mỹ. Nó mang lại cho tôi cảm giác điềm tĩnh và bình an.”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.03.21.20090320_Lkpg1_Lilly_Madeleine-Johansson_Jason_ET.jpg
Bà Johansson, một người Thụy Điển chủ trương hòa bình và là một giáo viên

Là một giáo viên, và vì bà luôn chủ trương ủng hộ bất bạo động trong các lớp học của bà, bà Johansson ngay lập tức liên hệ buổi biểu diễn với cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đánh giá cao thông điệp đó. Là một nhà hoạt động vì hòa bình trong nhiều năm, tôi đã từng hoạt động ủng hộ hòa bình và sự trung thực. Tôi rất hạnh phúc khi tìm được một buổi biểu diễn mà truyền tải thông điệp này, do vậy nó thật có ý nghĩa đối với tôi. Chúng ta là những con người với nhau trên quả đất này và chúng ta cần phải yêu thương nhau, ủng hộ nhau, và mỗi người chúng ta phải biết lắng nghe người khác.”

Bà Johansson tỏ ra rất chú ý về tác dụng tích cực của buổi biểu diễn đối với khán giả: “Buổi biểu diễn này và những nghệ sĩ này đã quảng bá những giá trị sống của họ. Tôi đánh giá cao cách thức mà họ biểu diễn, cách họ sử dụng âm nhạc, những điệu nhảy, và cả những thông điệp tới khán giả. Tôi đã quan sát gương mặt của họ và thật là sinh động, đó là lý do thông điệp của họ đem tới sự đồng cảm.”

Bà bày tỏ sự ngạc nhiên về kỹ năng của những vũ công: “Tài năng của họ thật không thể tin nổi. Bạn biết rằng [người ta] phải mất hàng năm trời tập luyện để trở nên duyên dáng và thanh thoát như vậy.”

“Âm nhạc thật là sống động. Tôi đã nghĩ rằng nên có nhiều âm nhạc truyền thống Trung Hoa hơn nữa. Nhưng các bạn đã có một sự pha trộn giữa âm nhạc Phương Tây và Phương Đông, nó thật tuyệt, và các bạn cũng đã mang đến [những giai điệu] Tây Tạng và Mông Cổ. Các bạn không chỉ mang đến những tinh túy của người Hán, mà còn đề cao các nền văn hóa khác của Trung Quốc. Nó thật đẹp, thật cảm động! Tôi cảm thấy kinh nghiệm [sống] của mình phong phú hơn.”

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14043/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14053/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/14015/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/23/105837.html

Đăng ngày 30-03-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share