[MINH HUỆ 26-1-2009] Ngày 25/1/2009, tối giao thừa Tết âm lịch của người Trung quốc Đoàn nghệ thuật Shen Yun New York cùng với Đoàn lưu diễn nghệ thuật Shen Yun đã biểu diễn buổi cuối cùng ở nhà hát Radio City Music Hall ở Manhattan. Nhiều doanh nhân đến xem đã khen ngợi chương trình từ đáy lòng mình.
2009-1-26-nycshenyun0716-01--ss.jpg
Anh Chen Hao (trái) và anh Sageeya De Colb

Một doanh nhân quốc tế: “Tôi quý trọng những điều mà tôi lĩnh hội được từ buổi diễn”
Hai người đàn ông trong ảnh là những người bạn từ thuở nhỏ. Họ có xuất thân khác nhau nhưng cả hai đều là những doanh nhân thành đạt ở Manhattan. Anh Chen Hao là chủ của một công ty vật liệu sàn quốc tế còn anh Sageeya De Colb là Phó chủ tịch của một công ty quảng cáo ngoài trời. Họ đến xem chương trình để mừng đón Tết âm lịch của người Trung quốc.

Anh Chen Hao nhập cư từ Thượng Hải, Trung quốc đến Mỹ khi anh mới lên 6 tuổi. Anh thường đi về Trung quốc để làm ăn nhưng chưa bao giờ xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật nào của Trung quốc ở đó. Anh nói “Chương trình mà chúng tôi xem tối nay rất là tuyệt vời. Khó mà nói được là đoạn nào tôi thích nhất! Tôi hiểu tất cả các thông điệp tinh thần mà chương trình này chuyển tải. Tôi trân quý những gì mà tôi lĩnh hội được từ chương trình này. Và âm nhạc rất là hay. Tôi ngưỡng mộ tài năng của các diễn viên và khả năng thể hiện nội dung chương trình của họ.”

Phó chủ tịch của một công ty quảng cáo: Chương trình đem đến giải pháp tinh thần cho những khó khăn của cuộc sống
Anh Sageeya De Colb nói, “Đây là một chương trình rất hay mà nhiều người hơn nữa nên xem và mọi người cần biết về chương trình này.”
Anh nói tiếp, “Chương trình này rất hay, rất tuyệt vời! Dàn cảnh và tất cả các khía cạnh của chương trình phối hợp với nhau rất tốt. Các diễn viên múa rất là duyên dáng, không chỉ nhẹ nhang mềm mại mà còn rất mạnh mẽ. Thật là một vẻ đẹp thuần khiết! Âm nhạc thì cứ như là một làn gió rất mát mẻ. Trang phục đẹp đến nỗi làm khán giả sốc với màn diễn rực rỡ sắc màu. Thật khó mà diễn tả được cảm xúc của mình.”
Anh De Colb nói, “Màn cuối thật là thú vị khi các Thiên Thần giáng thế để cứu độ con người. Đây là một chương trình tuyệt vời!”
Anh nói rằng anh thường xem các chương trình biểu diễn khi đi công tác nhưng chưa bao giờ được xem chương trình nào như chương trình này. Anh ấn tượng với cả nội dung của chương trình và nội hàm phong phú về văn hóa và tinh thần.
“Vào lúc mà nền kinh tế thế giới đang suy thoái, mọi người cần xem chương trình này bởi vì nó đem lại cho chúng ta sự bình yên thực sự mà không có gì có thể xâm phạm được” anh nói.
Anh De Colb nói thêm, “Có quá nhiều vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trên thế giới này, quá nhiều vấn đề phải giải quyết, quá nhiều khó nạn mà chúng ta phải vượt qua. Chương trình này đã đem lại một góc nhìn đúng đắn, cho phép chúng ta tìm được các giải pháp về mặt tinh thần.”
Tổng giám đốc của một công ty quốc tế: Chương trình Shen Yun giúp hóa giải những hiểu nhầm về người Trung quốc

2009-1-26-nycshenyun0716-02--ss.jpg
Ông Baker và vợ
Ông Baker là Tổng giám đốc của một công ty quốc tế lớn. Ông cùng với vợ đã xem buổi diễn cuối cùng ở Radio City. Ông nghĩ toàn bộ chương trình thật là tuyệt vời đến ngạc nhiên, từ việc thể hiện nghệ thuật cho đến nội dung tinh thần. Đây là lần đầu tiên ông xem một chương trình rực rỡ sắc màu và sâu sắc như vậy.
Các diễn viên rất là đẹp. Tôi cảm thấy họ như những Thiên Thần, thuần khiết và duyên dáng. Trang phục đẹp đến kinh ngạc và âm nhạc rất là trôi chảy, cảnh nền sống động, đẹp đến mức không thể tin được!” ông nói.
Ông Baker nói thêm, “Chương trình này rất hay và có ý nghĩa. Tất cả mọi người – đặc biệt là những ai hiểu nhầm người Trung quốc –nên đến xem chương trình này. Một số người phương Tây nghĩ rằng người Trung quốc không tốt, nhưng đó là một sự hiểu nhầm. Trên thực tế, không phải là người Trung quốc không tốt, mà là Đảng cộng sản Trung quốc không tốt. Mọi người lẫn lộn ĐCSTQ với Trung quốc, vì vậy mà họ hiểu nhầm người Trung quốc. Quan điểm của họ về ĐCSTQ đã che phủ nhận thức của họ về người Trung quốc.”
“Các diễn viên người Trung quốc rất đẹp, thuần khiết, tốt bụng, duyên dáng, và hiểu người khác. Tôi hy vọng các nước phương Tây có thể thấy điều này. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người Trung quốc sẽ có thể có một cuộc sống tốt mà không bị đàn áp và thống khổ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/26/194284.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/28/104295.html

Đăng ngày 1-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát với nguyên bản.

Share