[MINH HUỆ 25-1-2009] WESTCHESTER, New York— Ngày 23 tháng 1, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Cao đẳng Suny đã tổ chức Chương trình biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun “Đêm Tết cổ truyền Trung Hoa huy hoàng” tại khu thắng cảnh tự nhiên cách Manhattan nửa giờ đồng hồ.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.01.24.EET-090123-1330-NadiaGhattas-ThaiUNRep-En.jpg

Ông Mawson, nguyên là tu sĩ Phật giáo nói ông rất ấn tượng với buổi biểu diễn ( Dai Bing/ Báo Đại Kỷ nguyên)
Ông Mawson đã từng là tu sĩ Phật giáo ở Thái Lan, tỏ ra hài lòng với bức tranh nghệ thuật cổ truyền Trung Hoa được tái hiện qua vũ đạo và âm nhạc cổ điển Trung Hoa của Chương trình Nghệ thuật Shen Yun.
“Tôi nghĩ là buổi diễn thật tuyệt vời. Tôi hoàn toàn bị lôi cuốn”, ông nói.

Sinh ra ở Anh, hiện ông Mawson đang sống ở Westchester, N.Y và dạy Thiền, dưỡng sinh và phòng bệnh theo phái Dhammakaya của Thái.

“Tôi thật sự thích vũ đạo, phần biểu diễn bài hát, phục trang và rất rất nhiều công sức bỏ ra để làm nên buổi biểu diễn tuyệt vời đến thế. Quả thật là rất cảm động”

Ông Mawson nói ông đặc biệt xúc động vì ông nhận thấy hai tiết mục nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong chương trình là dựa trên thực tế, và nhiều người tây phương hoàn toàn không nhận thức được rằng có một sự bức hại như thế đang diễn ra.

“Tôi hiểu tiết mục đó bắt nguồn từ đâu” ông nói “Tôi hiểu về cuộc bức hại đối với những người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc”

“Nó được thể hiện theo cách khiến nó đi thẳng vào tâm hồn tôi” ông Mawson nói về hai tiết mục “Có nhiều khoảnh khắc tôi thấy hoàn toàn xúc động để xem phần tiếp theo”

Nguồn: https://en.epochtimes.com/n2/content/view/10834/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/25/104186.html
Đăng ngày: 3-2-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share