[MINH HUỆ 22-03-2009]

Đĩa DVD chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun được phân phối tại chợ, và mọi người thích xem nó

Một ngày nọ khi tôi đang đi mua rau, tôi nói với người bán hàng: “Tôi có một bản sao đĩa DVD chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Anh muốn có một bản không?” Anh ta nhanh nhẹn trả lời: “Có”. Tôi đưa một bản sao cho anh và một bản khác cho một người khách hàng là một người phụ nữ trung niên. Tôi nói: “Chương trình biểu diễn thật tuyệt vời. Sân khấu thật là rực rỡ, và trang phục rất sặc sỡ. Anh Quan Quý Mẫn (Guan Guimin) cũng hát ở đó đấy. Đây đích thị là văn hóa truyền thống Trung Quốc.”

Ngày hôm sau, tôi đi ngang qua quầy hàng đó và hỏi người bán hàng: “Anh đã xem chương trình biểu diễn chưa?” Anh ta trả lời: “Vâng, tôi đã xem xong nó vào lúc 11 giờ tối qua.” Tôi hỏi: “Anh có thích nó không?” Anh ta trả lời: “Nó thật tuyệt. Tôi vừa mới đưa đĩa DVD cho một người bán hoa quả để anh ta cũng có thể xem nó.” Tôi nói với anh ta: “Thật là tốt. Anh có thể cho bạn bè và họ hàng của anh xem nó.” Người đàn ông đồng tình: “ Đúng vậy. Thật là một chương trình biểu diễn tuyệt vời. Tất cả mọi người đều nên xem nó.”

“Chỉ có một từ có thể miêu tả nó – ngoạn mục”

Chồng của bà Trương làm việc ở một nhà máy tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Vào ngày 12 tháng 02, sau khi xem xong [đĩa] chương trình lưu diễn toàn cầu của đoàn nghệ thuật Shen Yun năm 2009, ông ta nói: “Buổi biểu diễn làm rung động trái tim tôi. Nó thật xuất sắc.” Ông nói rằng những diễn viên, âm nhạc, những điệu nhảy, sân khấu, và mọi thứ đều hoàn hảo. “Đó là trường từ bi tinh khiết, và vẻ đẹp tinh khiết. Chỉ có một từ có thể miêu tả nó, đó là ‘ngoạn mục’.”

Người dân tại địa khu Tế Trữ khen ngợi chương trình biểu diễn

Cô Lệ Lệ đã xem chương trình biểu diễn và nói rằng cô muốn tập Pháp Luân Công.

Yến Tử là một học sinh Trung học cơ sở. Em đã xem chương trình biểu diễn và nói: “Buổi diễn thật tuyệt đẹp và ngoạn mục. Nó là độc nhất vô nhị trên thế giới!”

Một người buôn bán nhỏ: “Buổi biểu diễn thật tuyệt vời!”

Vào ngày 12 tháng 02 năm 2009, tôi đi ra ngoài mua thực phẩm và gặp Tiểu Cầm (biệt danh). Cô ấy bán đậu phụ tại thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh. Tôi hỏi cô ấy xem cô ấy có đầu đĩa DVD không bởi vì tôi muốn cho cô ấy một bản sao của chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun. Nhưng cô ấy đã có một bản và đã xem nó vào tối hôm trước.

Tiểu Cầm nói: “Chương trình biểu diễn thật tuyệt vời, đặc biệt là phần sân khấu. Thật xuất sắc, thật xuất sắc! Tôi gần như đã gào lên.” Tôi nói với cô ấy: “Đoàn biểu diễn nghệ thuật Shen Yun hiện đang lưu diễn tại hơn 80 thành phố lớn trên khắp thế giới và thực hiện hơn 300 buổi biểu diễn. Họ rất được chào đón tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc là không cho phép họ. Rất nhiều người đang hy vọng được xem Shen Yun biểu diễn.” Tiểu Cầm nói: “Đúng vậy.” Cô cho biết cô đã biết được sự thật về Pháp Luân Công và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Xem nghệ thuật Shen Yun giống như là đi tìm mục đích của cuộc đời

Ngay từ lúc mở màn, vợ của tôi đã nghĩ rằng bà ấy đã tìm được mục đích của cuộc đời. Chúng tôi cảm thấy thật dễ chịu. Thế giới quan của chúng tôi đã thay đổi. Chương trình biểu diễn đã giúp chúng tôi hiểu được chúng tôi đến đây vì điều gì và chúng tôi nên đi về đâu.

Ngoài ra, sau khi xem xong chương trình, vợ tôi cảm thấy rằng Sư Phụ đã thanh lọc cơ thể cho bà. Bà có thể cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ cả bên trong và bên ngoài [cơ thể]. Nó thật giống như là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.”

Trong khi chúng tôi xem chương trình, đứa con hai tháng tuổi của chúng tôi ngừng khóc và ngủ thiếp đi. Khi những chữ: “Văn minh năm nghìn năm khai mở” xuất hiện trên màn hình, tôi cảm thấy chấn động và cơ thể tôi run lên. Các diễn viên, sân khấu và âm nhạc, tất cả đều hợp thành một thể, cho phép tôi cảm nhận được [trạng thái] “thiên nhân hợp nhất.” Bạn không thể dùng từ “đẹp” để miêu tả buổi biểu diễn. Khi tôi xem màn “Thiên đàng vẫn chờ đợi chúng ta bất chấp cuộc bức hại”, tôi nghĩ về học viên Giang Linh Sanh, người mà đã bị khủng bố đến chết. Hai mắt tôi đẫm lệ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/18/195683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/22/105810.html

Đăng ngày 25-03-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share