Bài viết từ một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2013] Khi nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, từ chối tin một cách mù quáng vào những lời dối trá bịa đặt của chế độ cộng sản, ngày càng nhiều người đã lựa chọn không còn đồng lõa trong cuộc đàn áp. Dưới đây là một vài ví dụ của xu hướng phát triển này.

Cảnh sát: Tôi sẽ không bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp nữa

Một cảnh sát trung tuổi đang đẩy chiếc xe đạp trên đường, tôi đã nhân cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp cho ông ấy.

Tôi hỏi ông ấy: “Ông có còn bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp không?”

Ông trả lời: “Nếu ai đó tố cáo họ, tôi sẽ bắt. Nếu không ai tố cáo, tôi sẽ không bắt.”

Tôi nói ông ấy đừng bắt giữ các học viên ngay cả khi có ai đó tố cáo họ, nhưng ông không đồng ý với tôi.

Sau đó, tôi giải thích với ông ấy: “Những người tố cáo các học viên họ đã không hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì họ tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại môn tập. Nếu họ biết được sự thật, họ sẽ không tố cáo các học viên, bởi vì họ hiểu rằng họ sẽ bị nhận quả báo vì đã tham gia vào cuộc bức hại.”

Tôi tiếp tục: “Có thể hiểu công chúng có thể có sự hiểu lầm về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cảnh sát các ông thì không nên. Tôi chắc chắn rằng ông đã gặp và nói chuyện với nhiều học viên, và thậm chí có thể đã nhận được những cuộc gọi hoặc những tin nhắn giải thích rõ sự thật từ các học viên ở nước ngoài.”

“Không kể là một viên chức bức hại các học viên một cách tự nguyện hay miễn cưỡng, rồi cho rằng anh ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, viên chức đó sẽ nhận quả báo trong tương lai không xa. Đảng Cộng sản muốn thay thế Chân – Thiện – Nhẫn bằng Dối trá – Độc ác – Tranh đấu, và đó là điều không thể.”

Người cảnh sát đã lắng xuống trầm ngâm suy nghĩ, nhưng không hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì tôi nói.

Sau đó, tôi đã nói thêm: “Nhiệm vụ của một nhân viên cảnh sát là để bảo vệ những người tốt và ngăn chặn những người xấu.”

Cuối cùng ông ấy đã gật đầu đồng ý và nói rằng, ông sẽ không bắt giữ các học viên nữa, ngay cả khi có ai đó tố cáo họ.

Sau đó, tôi đã giúp người cảnh sát này thoái Đảng, để ông ấy tự tránh xa với tội ác của chế độ chống lại loài người.

Khi chúng tôi chia tay, tôi đã nói: “Xin hãy chia sẻ những gì chúng ta đã thảo luận với vợ và các con ông, và nói với họ cùng thoái Đảng, để có một tương lai tươi sáng.”

Luật sư: Những học viên là người tốt

Một tòa án địa phương đã cố gắng bắt giữ bất hợp pháp sáu học viên ở khu vực của họ trong năm 2011. Năm trong sáu người đã thuê một luật sư từ Bắc Kinh để kháng cáo trong trường hợp của họ. Chúng tôi cũng muốn thuê một luật sư ở địa phương để giúp đỡ vị luật sư từ Bắc Kinh.

Sau đó, tôi giải thích mục đích của chuyến thăm của mình với một luật sư 60 tuổi. Ông ấy nói: “Tôi đã làm việc tại tòa hơn 30 năm nay, và đã được là thẩm phán chủ tọa trong bộ phận hình sự khoảng 12 năm. Tôi đã chủ trì nhiều trường hợp liên quan đến các học viên, và tôi biết họ đều là những người tốt.”

Ông ấy đưa tay lên và nắm tay lại. Chỉ tay vào nắm tay của mình, ông nói: “Giả sử đây là chiếc bánh hấp. Tuy nhiên, Đảng bảo nó là một gói mì, thì nó phải là gói mì.” Sau đó, ông chỉ vào tôi và nói: “Cô là một người phụ nữ, nhưng nếu Đảng nói rằng cô là một người đàn ông, thì cô được coi như là một người đàn ông. Nếu có ai dám nói lên sự thật, thì người đó sẽ được dán nhãn ‘phản Đảng’.”

Ông tiếp tục: “Bất cứ ai có mâu thuẫn với chế độ thì sẽ bị trừng phạt. Đảng giải thích pháp luật là như thế. Có nghĩa gì khi ai đó nhận một án tù ba hoặc bảy năm. Những người có mối quan hệ hoặc có thể có đủ khả năng đưa hối lộ thì được tuyên án có thời hạn ba năm. Còn những người không có mối quan hệ hoặc không thể hối lộ thì bị kết án bảy năm. Đó là tất cả những gì về Đảng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/25/警察-“再举报也不抓了”-284468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/2/145059.html

Đăng ngày 26-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share