Những câu chuyện được gửi từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-12-2013 ]

Siêu thị tránh được hỏa hoạn

Hành Ngọc (hóa danh) là ông chủ của một chuỗi siêu thị gia đình. Một trong những siêu thị của ông nằm cạnh một cửa hàng hoa quả.

Vào ngày 21 tháng 04 năm 2013, cửa hàng hoa quả bỗng bốc cháy và ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ cửa hàng. Cánh cửa phía trước cửa hàng bị cháy và ngọn lan lên cầu thang, phá hủy toàn bộ các cửa ra vào và cửa sổ. Ngay cả bộ bàn ghế sô pha đặt ở tầng trên cũng bị cháy thành tro.

Siêu thị và cửa hàng hoa quả chỉ cách nhau có một bức tường mỏng. Tuy nhiên, siêu thị đã không hề bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa. Các khách hàng vẫn ở trong siêu thị mua sắm trong khi ngọn lửa đang hoành hành bên trong cửa hàng hoa quả.

Một người chứng kiến bình luận: “Tại sao siêu thị không bị cháy? Chủ nhân của nó hẳn phải là một người đại đức!”

Người chủ của siêu thị này tin tưởng vào Đại Pháp và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Không những ông tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp trong công việc kinh doanh mà còn nhắc nhở các nhân viên của mình cũng phải tuân thủ những nguyên tắc đó trong công việc.

Công việc kinh doanh của ông hiện rất phát đạt và siêu thị của ông đã bình an vô sự trước ngọn lửa dữ.

Không bị thương khi bị những tấm thép đè lên người

Con rể tôi năm nay 46 tuổi. Vài năm trước, nó và người lái xe thuê đã chở 30 tấn thép lá đến Thượng Hải để đóng tàu. Trên đường đi, khi xe đang xuống một cái dốc, các tấm thép lá trên xe bị trượt về phía trước, xuyên qua cửa xe và đâm vào hai người ngồi trong cabin.

Con rể tôi và người lái xe đã bị các tấm thép đè lên và không thể cử động được. Con tôi rất sợ hãi, nếu như các tấm thép mà di chuyển dịch xuống dưới một chút nữa thôi, nó có thể đã cắt đứt đầu của cả hai người.

Lúc đó đột nhiên con rể tôi nhớ đến điều mà tôi đã dặn dò: “Khi gặp nguy hiểm hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo’”, do đó con tôi đã niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Sư phụ, xin hãy cứu con!”

Từng chút từng chút một, con rể tôi và người lái xe đã từ từ bò ra khỏi đống thép. Không ai trong số họ bị thương cả.

Khi con rể tôi về đến nhà, nó nói: “Ơn trời, nhờ vụ tai nạn mà con đã biết được sự thật về Đại Pháp và đã thoái đảng. Xin đa tạ Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng.”

Cả gia đình tôi vô cùng cảm kích trước ơn cứu mạng của Sư phụ.

Vẫn an toàn và nguyên vẹn sau khi bị sét đánh

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ đầu năm 1999. Vài tháng sau, Sư phụ Lý đã cứu con trai tôi thoát chết.

Vào một ngày mùa hè, một cơn giông bỗng nổi lên kèm theo sấm và sét. Chúng tôi đóng chặt cửa sổ lại nhưng cửa ra vào vẫn để mở. Con trai tôi và tôi đã đứng ở cửa để xem cơn giông. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng động lớn và cảm giác như có động đất. Một tia sét lóe sáng qua cửa đã đánh thẳng vào ngực con trai tôi và xuyên qua người cháu trước khi biến mất.

Tôi choáng váng và nghĩ con trai tôi chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, cháu vẫn đứng đó và hoàn toàn bình thường. Khi tôi hỏi cháu có bị làm sao không, cháu đáp cháu cảm thấy hoàn toàn bình thường ngoại trừ vùng ngực chỉ hơi đau một chút, nhưng không sao cả.

Bị sét đánh thẳng vào ngực, nhưng cháu vẫn an toàn. Tôi chưa từng nghe thấy một chuyện tương tự như vậy xảy ra, nó thật quá đỗi thần kỳ. Tôi vô cùng kinh ngạc và bật khóc. Tôi biết điều này xảy ra là vì tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và con trai tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, do đó Sư phụ từ bi đã bảo hộ cháu.

Xin đa tạ Đại Pháp, đa tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/20/大火不烧的超市-284134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/13/144331.html

Đăng ngày 17-01-2014; Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share