Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2013, cháu ngoại tôi từ tỉnh Quý Châu đã về nhà ăn Tết đoàn tụ cùng gia đình. Vào thời điểm đó, một bệnh dịch virus chưa rõ nguồn gốc đang bùng phát và ảnh hưởng trên một phạm vi rộng lớn ở tỉnh Quý Châu và cháu tôi đã vô tình nhiễm loại virus đó mà không biết. Mọi người trong gia đình, trừ tôi đều bị sốt cao và phải điều trị thuốc men.

Đứa cháu bốn tuổi (cháu nội của em trai tôi) đã bị sốt rất cao và phải nhập viện điều trị. Cháu đã bị chẩn đoán tràn dịch não. Thật không may, bệnh viện không có máy lọc máu và các thiết bị cần thiết khác, do đó, các bác sĩ đã đề nghị gia đình nên chuyển cháu đến bệnh viện tuyến trên cấp tỉnh tại Thẩm Dương, nơi chuyên điều trị cho trẻ em bị các bệnh nghiêm trọng.

Trong suốt thời gian đó, tôi liên tục khuyên mọi người trong gia đình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tuy nhiên, không ai chịu nghe tôi, mà thay vào đó họ còn mắng: “Cháu nó đã ở trong tình trạng như thế này rồi mà bà còn ở đó để nói những điều vô nghĩa như thế này là sao?”

Sức mạnh siêu thường của Đại Pháp

Khi đến bệnh viện Thẩm Dương, chúng tôi đã may mắn tìm được một người quen cũ ở đó. Nhờ sự giúp đỡ của ông ấy, các bác sĩ đã được triệu tập đến một cách nhanh chóng.

Một cuộc kiểm tra toàn diện cho thấy không những chỉ có một khối u, mà còn có cả dịch trong phổi của cháu tôi. Tình trạng của cháu được đánh giá là nghiêm trọng và cần phải tiến hành một một cuộc phẫu thật khẩn cấp để hút các chất dịch lỏng trong phổi cháu, và mọi công tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đã được tiến hành khẩn trương.

Tôi trở về nhà ở Hồ Lô Đảo. Khi về đến nhà, tôi ngay lập tức điện cho em trai tôi ở Thẩm Dương. Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Để cứu được đứa bé, cách duy nhất là mọi người trong gia đình phải thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Trên điện thoại, tôi năn nỉ gia đình: “Đừng chần chừ thêm nữa, hãy làm theo cách đó đi. Mọi người phải cùng nhau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Đừng nghĩ gì cả mà chỉ đặt tâm vào những chữ đó thôi.”

Tôi nói với họ: “Cháu bé đang ở ranh giới giữa sống và chết. Y học đã không thể giúp gì được nữa. Chỉ có Sư phụ Lý mới có thể cứu được cháu mà thôi!”

Tôi cũng đã gọi cho những người thân khác và giục họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Sau đó, tôi thắp hương và quỳ xuống trước chân dung của Sư phụ trong một thời gian dài.

Tôi không biết được tôi đã quỳ như vậy trong bao lâu, nhưng cuối cùng tôi thấy hình ảnh của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí, và ngay bên cạnh Sư phụ là một phụ nữ đang dắt một đứa trẻ đi. Tôi nhìn thấy Sư phụ quay lại và nói điều gì đó với người phụ nữ, sau đó người phụ nữ này đã buông tay cậu bé ra một cách miễn cưỡng. Một lúc sau, tôi nhìn thấy một con nghé. Ngay lập tức, tôi nhớ là cháu tôi tuổi trâu.

Một lúc sau, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra lần cuối trước khi làm phẫu thuật. Họ phát hiện ra rằng chất dịch đã tích tụ trong phổi của cháu bé đã biến mất không còn dấu vết. Họ đã quá kinh ngạc khi phát hiện thêm rằng không những chỉ chất dịch mà ngay cả khối u cũng biến mất luôn.

Sau khi tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa, cuối cùng họ nói với gia đình tôi: “Cháu bé không có vấn đề gì cả, không cần phải phẫu thuật hay điều trị gì nữa.” Khi nghe các bác sĩ nói như vậy, cháu tôi từ trạng thái bán hôn mê đã tỉnh dậy kêu đói và đòi ăn mì.

Em gái tôi đã gọi điện thoại và nói một cách đầy phấn khích: “Mọi người bây giờ đã biết Đại Pháp quả thực là siêu thường, chúng em sẽ tiếp tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ để cháu bé nhanh hồi phục!” Tôi cũng nhắc mọi người tiếp tục chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Truyền bá sự tốt đẹp của Đại Pháp

Khi em trai tôi đưa cháu bé từ viện về nhà, nó đã gặp một gia đình đến từ Hưng Thành có con cũng mắc chứng bệnh tương tự. Con họ cũng bị đọng dịch trong phổi. Em trai tôi đã nói với họ hãy không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” một cách chân thành.

Em trai tôi cũng đã gặp một kiểm sát viên tỉnh có con bị hoại tử gan đang phải điều trị đặc biệt. Người đàn ông tội nghiệp này nghĩ ông ta có thể mua sự hồi phục cho con ông ta bằng việc làm từ thiện một số tiền. Ông ta mang một túi đầy tiền và phát 10.000 tệ cho bất cứ ai mà nhìn trông có vẻ cần sự giúp đỡ.

Khi nhìn thấy em trai tôi, ông ta đã đưa cho nó 20.000 tệ và nói rằng nó nhìn có vẻ không được khá giả cho lắm. Em trai tôi đã từ chối nhận số tiền. Thay vào đó, nó đã kể cho người đàn ông đó nghe rằng nó đã trải nghiệm một phép màu sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó, chúng tôi nghe được rằng con của vị kiểm sát viên đó đã được chuyển từ khoa điều trị đặc biệt xuống khoa điều trị thông thường.

Thông qua cách này, những tin tức về sức mạnh thần kỳ của Đại Pháp giúp cháu tôi hồi sinh đã nhanh chóng lan rộng đến các hộ gia đình khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/14/在四岁孙子命危时刻……-283993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/20/144514.html

Đăng ngày 02-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share