Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2014] Vào ngày 28 tháng 12 năm 2013, bà Dương cùng chồng đi đến vùng nông thôn để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Bà đã bị tố giác, bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát quận.

Bà Dương sống ở tỉnh Hồ Nam và hiện đã gần 80 tuổi. Có đến bảy, tám nhân viên cảnh sát đã tịch thu các tài liệu giảng chân tướng của bà. Một người trong số họ hét vào mặt bà: “Bà mang quá nhiều tài liệu, chúng tôi sẽ đưa bà đến trung tâm giam giữ quận!” Họ ngay lập tức thông báo cho Phòng 610 quận. Bà Dương nghĩ: “Cho dù là cảnh sát hay nhân viên của Phòng 610 đi nữa thì tôi cũng cần phải ngăn không cho họ phạm phải tội ác này.”

Bà Dương nói chuyện với cảnh sát mà không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào. “Tại sao các anh vẫn còn bắt giữ những người tốt vậy? Tại sao các anh vẫn phạm phải tội ác này? Chúng tôi đang làm công việc cứu người. Hãy xem những tài liệu này đi, từng chữ trong đó đều có ý muốn cứu các anh. Đừng phạm bất kỳ tội ác nào nữa. Lý Đông Sinh, người đứng đầu chính quyền trung ương 610 của các anh đã bị bắt giữ, Chu Vĩnh Khang cũng đã bị bắt giữ. Các anh không biết điều đó sao?” Các nhân viên cảnh sát đã đọc tài liệu và trở nên im lặng; khuôn mặt họ biến sắc; và sự hằn học của họ đã biến mất.

Sau bữa tối, người đứng đầu Phòng 610 quận và một nhóm tám người đến trung tâm giam giữ. Họ biết bà Dương và đã đe doạ bà: “Chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình bà.” Bà Dương phát chính niệm và nói với họ rằng: “Tôi không cần các anh thông báo cho gia đình tôi, tôi sẽ tự đi. Các anh tốt nhất nên tự đọc các tài liệu giảng chân tướng. Lãnh đạo Phòng 610 ở Trung ương đã bị bắt giữ và cả Chu Vĩnh Khang cũng vậy. Và các anh vẫn không hề biết điều đó sao? Các anh vẫn còn bắt giữ những người tốt và phạm phải tội ác chống lại những người vô tội sao? Chúng tôi ở đây để cứu người. Hãy mau đọc những tài liệu này đi.”

Sau khi các sỹ quan đọc tài liệu giảng chân tướng xong, thái độ của họ đã ngay lập tức thay đổi. Người đứng đầu Phòng 610 quận nói: “Tôi không còn muốn làm bất kỳ điều ác nào nữa.” Bà Dương nói: “Vâng, đừng bắt bất kỳ người tốt nào nữa. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai. Hãy mau thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi phải đi đây, tôi còn rất nhiều việc phải làm.”

Người đứng đầu Phòng 610 nói: “Bà muốn đi đâu? Để tôi đưa bà đến đó.” Bà Dương đáp lại: “Tôi không muốn làm phiền anh, tôi sẽ tự đi.” Với sự bảo hộ của Sư phụ, bà đã  rời khỏi đồn cảnh sát một cách đường đường chính chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/2/听到“610”头目被抓了-警察脸色都变了-285086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/2/145060.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share