[MINH HUỆ 07-12-2013] Tôi có hai người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi rất thân nhau và thường xuyên gặp gỡ. Tôi muốn chia sẻ về những gì tôi đã chứng kiến.

Trước khi hai người bạn tôi trở thành học viên, họ thường ốm yếu và hay phiền muộn về nhiều điều trong cuộc sống. Sau khi tu luyện Đại Pháp, họ trở nên khỏe mạnh và cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Họ không còn phải đi khám bác sĩ hay phải uống thuốc men gì nữa, điều đó đã giúp họ tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc.

Những học viên này rất độ lượng và tốt bụng, và luôn cư xử hài hòa với mọi người. Họ không uống rượu, hút thuốc hay chơi mạt chược, cuộc sống của họ rất vui vẻ, an nhiên tự tại.

Tôi mắc chứng viêm mũi đến nay đã được hơn mười năm, mỗi khi thời tiết chuyển mùa, tôi sẽ bị liên tục hai tháng liền và không thể ngủ ngon giấc. Hai người bạn là học viên Pháp Luân Công đã khuyên tôi nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi nghe lời khuyên của họ và thường xuyên niệm cụm từ này. Triệu chứng bệnh đã được cải thiện đáng kể và tôi đã cảm thấy khá hơn.

Tôi cũng bị viêm xương khớp ở đầu gối. Thông thường, tôi không thể đi bộ hay di chuyển xung quanh. Tôi chưa già nhưng căn bệnh này đã ngăn không cho tôi có được một cuộc sống bình thường. Tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Dần dần, hai chân đã không còn làm phiền tôi nữa và tôi đã có thể đi bộ được như người bình thường. Tôi rất cảm kích Sư phụ Lý vì ơn cứu độ từ bi của Ngài.

Tôi cảm thấy mình là người thật may mắn khi có được hai người học viên này làm bạn, và có thể chúng tôi có mối quan hệ tiền duyên với nhau. Tính cách ngay thẳng, công bằng của họ đã ảnh hưởng đến tôi, và tôi thực sự ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi nghe theo lời khuyên của họ và đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó.

Kể từ khi tam thoái, sức khỏe và cuộc sống của tôi đã có cải thiện đáng kể. Tôi đã thuyết phục được hơn 30 đồng nghiệp và bạn bè thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Đôi khi, tôi hỏi xin những người bạn học viên những tờ tiền chân tướng Đại Pháp và tiêu chúng khi đi mua hàng để có nhiều người hơn nữa có thể đọc được thông điệp chân tướng, và có lúc tôi hỏi xin họ những cuốn tài liệu chân tướng. Sau khi đọc xong tôi đặt chúng vào hòm thư của mọi người hoặc đưa cho những người bạn khác. Tôi thích đọc chúng bởi tôi nghĩ đó là những thông tin chân thật và nó thật sự có ý nghĩa.

Những năm gần đây, đất nước Trung Quốc liên tục bị những thảm họa thiên nhiên tàn phá, tôi khẩn thiết đề nghị những người dân Trung Quốc hãy mau thoái đảng để đảm bảo an toàn cho tương lai của chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/7/我是明真相的明白人-283646.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/29/144667.html

Đăng ngày 23-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share