Hai lá thư gửi tới Ban biên tập từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2014]

1. Ân hận vì không được học Pháp Luân Công sớm hơn

Tôi muốn chia sẻ câu chuyện hồi phục sức khỏe thần kỳ của một ông lão đã về hưu ở tỉnh Hồ Bắc. Ông sống một mình trong ngôi nhà nhỏ dưới quê. Ông có con, nhưng chúng đều đã có gia đình và phải bôn ba kiếm sống. Ông lão than phiền với chính quyền địa phương về việc số tiền lương hưu của ông đã bị cắt bỏ nhiều năm qua. Sau nhiều lần bị bác bỏ, cuối cùng ông cũng thất vọng và từ bỏ khoản lương hưu của mình.

“Hết thuốc chữa. Xã hội này hết thuốc chữa rồi,” ông kết luận.

Ông ngày một lớn tuổi, sức khỏe ngày một đi xuống. Ông bị chuẩn đoán là mắc chứng rối loạn nhịp tim và suy nhược. Ông dùng thuốc hàng ngày, nhưng sức khỏe của ông vẫn không cải thiện. Sau đó, ông bắt đầu đau hai chân và thắt lưng. Ông đã đi đến Bắc Kinh để kiểm tra và bị chuẩn đoán là chứng hoại tử xương. Bộ phận chuyên khoa chỉnh hình đề nghị ông làm phẩu thuật với chi phí khoảng 80.000 đến 100.000 nhân dân tệ.

Không đủ tiền để làm phẫu thuật, ông lão bỏ về nhà. Bị hành hạ bởi cơn đau hàng ngày, ông cảm giác thà chết đi còn tốt hơn là sống trong đau đớn.

Vận may đến với ông khi một người đàn ông trong vùng tập Pháp Luân Công đến nói chuyện với ông vào năm 2005 và dành thời gian để giải thích cho ông hiểu rằng Pháp Luân Công không giống như những gì mà truyền thông Trung Quốc đã miêu tả qua tuyên truyền.

Học viên này nói: “Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện của Phật gia, được truyền ra để độ nhân. Ông sẽ nhận được phước lành từ Pháp Luân Công nếu chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Không chỉ có vậy, cuộc sống của ông sẽ trở nên tốt hơn nếu ông tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông lão hoài nghi hỏi: “Tôi đã gần 80 tuổi, vừa bệnh vừa già. Tôi có thể được độ không?”

Khi học viên Pháp Luân Công này tin chắc rằng ông sẽ được độ nếu ông thành tâm, ông lão đã đồng ý thử. Bởi vì không có gì để mất cả, ông bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày. Sau một vài ngày, chứng đau chân của ông bắt đầu thuyên giảm.

Sau đó ông quyết định học các bài công pháp Pháp Luân Công. Trong vòng một tháng, ông không còn bị rối loạn nhịp tim nữa. Chứng đau chân của ông được cải thiện rất nhiều và ông lại có thể đi xe đạp. Ông lão rất hài lòng.

Với trải nghiệm kỳ diệu này, ông lão đã lấy lại tự tin rằng ông có thể có sức khỏe tốt trở lại. Ông ghé qua chỗ người học viên và hỏi xin các bài giảng của Pháp Luân Công. Ông nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính yếu của Pháp Luân Công, và đọc nó từ đầu tới cuối trong vòng hai ngày. Sau đó ông đọc đi đọc lại. Ông nhanh chóng không còn cảm giác đau đớn và có sức khỏe tốt trở lại.

Ông giờ đây đã ở tuổi 84 và không hoàn toàn vô bệnh. Người trong làng thường thấy ông đạp xe đi thăm bạn bè và người thân của mình.

Ông nói: “Tôi đã trên 80 tuổi. Ân hận lớn nhất của tôi trong đời này là không được biết sự thật về Pháp Luân Công sớm hơn và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn. Nhưng kể từ giờ, tôi sẽ xem việc nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công như bổn phận của mình.”

2. Một kỳ tích làm chấn động bạn bè và người thân của tôi

Sau khi bị nằm liệt giường trong 5 năm, giờ đây tôi có thể tự đi đứng được. Đây thật sự là kỳ tích gây chấn động tất cả bạn bè và người thân của tôi.

Tôi năm nay 63 tuổi, trước đây từng làm công nhân ở một nhà máy vải. Tôi bắt đầu bị viêm da tay vào năm 1989. Hai tay tôi bị nứt nẻ và chảy máu. Tôi phải tránh không đụng tới nước để khỏi bị dị ứng, điều này tương đương với việc tôi phải tránh làm hầu hết các việc trong nhà. Tôi cũng phải nghỉ làm và tìm kiếm thuốc men, điều trị ở khắp nơi. Nhưng các phương pháp điều trị đều không hiệu nghiệm. Nó thậm chí còn làm tôi bị rụng rất nhiều tóc. Sau đó, tôi bắt đầu bị đau thắt lưng, đau cổ, tiểu đường, áp- xe hậu môn, tăng sản vú và giãn cơ. Nếu tôi cố gắng ngồi dậy, toàn thân tôi sẽ tê buốt. Nếu tôi cố đi lại, đôi chân tôi cũng sẽ tê buốt. Tôi gầy đi đến mức chỉ còn da bọc xương.

Tôi bị liệt vào năm 2000. Nằm liệt trên giường, tôi phải lệ thuộc vào chồng con cho mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày, bao gồm ăn uống, thay đồ, tắm giặt, vệ sinh tiểu tiện và chải tóc. Tôi trở nên chán nản và cáu gắt, điều này chỉ làm cho bệnh tình của tôi ngày một xuống dốc. Gia đình tôi cũng phải chịu đựng giống như tôi. Tôi đã mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ khỏe trở lại, vì vậy tôi chỉ biết nằm chờ chết.

Trong lúc tận cùng của tuyệt vọng, Anh Tử, một người bạn tập Pháp Luân Công đã đến thăm tôi. Cô ấy đưa cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân và một tấm bùa Pháp Luân Công. Cô ấy khuyên tôi nhẩm niệm các chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” được in trên tấm bùa.

Tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày. Không lâu sau, tôi có thể thấy được nhiều cảnh tượng ở không gian khác. Tôi nhìn thấy chữ “Pháp Luân Công” xuất hiện trong nhà tôi và chữ “Phật” khổng lồ ở trên tường. Tôi còn nhìn thấy mỗi chữ trong sách Chuyển Pháp Luân lấp lánh ánh vàng và sắc xanh, và nhiều Pháp Luân vàng kim đang xoay chuyển trên các trang sách.

Tôi cảm thấy sức khỏe của mình nhanh chóng được cải thiện. Thật sự là tôi đã khỏe trở lại trong vòng chưa đến hai tuần. Da tôi bắt đầu trở lại bình thường và khỏe mạnh. Tôi ăn ngon, ngủ yên giấc và có thể đi lại. Gia đình và họ hàng tôi đều kinh ngạc trước điều thần kỳ xảy ra ngay trước mắt họ.

Trong lúc luyện bài tĩnh công của Pháp Luân Công, tôi cảm giác thân thể mình nhẹ như lông vũ và tôi cũng nhìn thấy một vị đại Phật trên không trung trong lúc nhập định.

Tôi bắt đầu cố gắng hết sức để sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Chẳng bao lâu tôi thấy mình ít cáu gắt đi. Tôi bắt đầu hiểu được nhiều điều từ quan điểm của chồng và con tôi và thấy biết ơn những gì họ đã làm cho tôi. Tôi cố gắng giúp họ làm việc nhà. Khi bất đồng xảy ra trong gia đình, tôi bắt đầu hướng nội và tìm kiếm thiếu sót của bản thân mình.

Khi tôi gặp lại hàng xóm và đồng nghiệp cũ, họ đều kinh ngạc và đề nghị tôi nói cho họ biết phương pháp điều trị nào đã đem lại sự kì diệu này.

Khi họ biết rằng Pháp Luân Công đã giúp tôi có lại sức khỏe tốt, họ nhận ra họ đã bị lừa dối bởi chế độ cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một số người cũng đã bắt đầu học các bài công pháp và bài giảng của Pháp Luân Công. Một ông lão trên 70 tuổi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công kể từ đó và hiện giờ sức khỏe ông rất tuyệt vời.

___________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/3/六年前幸遇大法-瘫痪的我获得新生-284441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/8/144249.html

Đăng ngày 26-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share