[MINH HUỆ 01-01-2014]

Các khối u tuyến giáp biến mất

Rất nhiều ví dụ đã được đăng trên website Minh Huệ về những người nhận được phúc báo nhờ có những suy nghĩ tốt đẹp dành cho Đại Pháp. Tôi muốn được chia sẻ với các bạn câu chuyện của tôi.

Tôi đã bị bắt giữ sau lần thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh và khi ấy, sếp của tôi thường đến gặp vị Bí thư đảng của công ty để bênh vực tôi. Bà nói với vị ấy rằng: “Các học viên Pháp Luân Công là những người rất tốt và trung thực. Họ làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm. Tốt nhất là đừng nghe những mệnh lệnh từ trên đưa xuống và đừng hại họ.” Vị bí thư đảng này đã làm theo lời khuyên của bà. Ngoài ra, bà cũng trò chuyện với những đảng viên khác và nói với họ rằng: “Tôi không biết làm thế nào các bạn có được vị trí như hiện nay. Nhưng tôi nghĩ rằng những người tu luyện Pháp Luân Công nên cho các bạn vài bài học về cách cư xử.”

Một ngày nọ vào khoảng thời gian xảy ra dịch SARS, tôi có đến thăm bà. Lúc đấy trông bà rất nhợt nhạt và tinh thần có vẻ không được tốt. Tôi hỏi bà chuyện gì đã xảy ra. Bà nói với tôi rằng bà đã đi kiểm tra sức khoẻ, và họ phát hiện thấy có hai khối u ở tuyến giáp của bà. Bà cho tôi xem bản báo cáo quét ảnh với những chỉ số đo của các khối u. Trong đó, khối u lớn có kích thước bằng củ lạc và khối u nhỏ có kích thước bằng hạt đậu vàng. Chúng đã phát triển to hơn một chút trong những ngày vừa qua. Bà không dám đi đến bệnh viện vì sợ có thể bị nhiễm dịch SARS. Bà đã hỏi tôi xem liệu bà nên làm gì và bà có thể học Pháp Luân Công từ tôi chăng. Tôi đáp lại: “Dĩ nhiên là chị có thể. Sư phụ của chúng tôi sẽ bảo vệ cho chị vì chị có thái độ tích cực đối với Đại Pháp.” Bà gật đầu tin tưởng. Sau đấy bà đã viết xuống khẩu quyết của năm bộ công pháp và cùng tôi đọc qua một lần.

12 ngày sau đó, bà gọi điện lại để cám ơn tôi. Tôi hỏi bà tại sao. Bà nói: “Bà đã đi quét ảnh lại. Khối u lớn đã biến mất và khối u nhỏ thì chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu.” (Sau đó khối u nhỏ cũng biến mất) Tôi nói với bà rằng bà nhận được phúc lành vì đã đối xử tốt với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp. Chính Sư phụ đã ban phước lành cho bà và bà nên cảm ơn Sư phụ.

Đội trưởng được thăng chức sau khi bảo vệ các học viên

Những quan chức của Phòng 610 và các viên chức của sở cảnh sát địa phương đã bắt giữ và giám sát các học viên Đại Pháp trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh. Tôi là một trong những mục tiêu chính bị họ theo dõi. Quan chức từ các phòng ban ở mọi cấp chính quyền đã nói chuyện với tôi và ngăn không cho tôi về nhà. Tôi cảm thấy rất buồn vì tôi không thể học Pháp hay luyện công trong hoàn cảnh này. Tôi cũng lo lắng cho người mẹ già của mình. Tôi đã giải thích với họ lý do tôi phải về nhà, nhưng họ quát vào mặt tôi và không muốn lắng nghe những lời tôi giải thích.

Một vị đội trưởng đã thông cảm và khóc vì anh nghĩ rằng tôi bị ngược đãi. Anh đã đến gặp Trưởng Phòng 610 và Bí thư đảng. Anh nói với họ rằng: “Bà ấy là kỹ thuật viên giỏi nhất trong công ty của chúng tôi và có nhân cách tốt. Hãy để bà ấy về nhà vì bà ấy còn phải chăm sóc cho người mẹ già 80 tuổi của mình. Tôi sẽ viết một bản cam kết để đảm bảo rằng bà ấy sẽ không phải là mối đe doạ của các anh. Nếu bà ấy làm gì, các anh có thể cách chức và khai trừ tôi ra khỏi Đảng.”

Tôi được thả ra, nhưng vẫn có hai nhóm người luân phiên canh giữ bên ngoài toà nhà nơi tôi ở để giám sát tôi. Thỉnh thoảng người đội trưởng có ghé thăm tôi và tôi đã nói cho anh biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Tôi nói với anh rằng anh sẽ được phúc báo vì đã bảo vệ Đại Pháp và các học viên Đại Pháp. Anh đáp lại với vẻ bông đùa: “Phúc báo à? Liệu tôi có được thăng chức và gặp may mắn không?” Tôi cười lớn và nói rằng chắc chắn là sẽ được. Trong vòng không tới sáu tháng, anh đã được thăng chức và một năm sau đó anh đã được đề bạt lên vị trí cao hơn. Khi gặp lại tôi, anh đã nói rằng: “Dự đoán của chị rất chính xác!” Tôi cũng nói với anh ấy rằng, tôi hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục là một viên chức tốt và hãy luôn ghi nhớ các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn”. Anh vui vẻ đáp: “Tôi chắc chắn sẽ luôn ghi nhớ những lời này của chị!”

Gia đình được ban thưởng một căn hộ

Một cặp vợ chồng trẻ sống cùng một đứa con ở tầng dưới. Họ rất tốt. Tôi đã nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi bảo họ rằng họ sẽ được hưởng lợi ích nếu họ thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Người đàn ông nhìn thấy có nhiều người giám sát tôi trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh và nói với tôi rằng: “Hãy cho tất cả các sách Đại Pháp và những tài liệu khác của chị vào một cái hộp và mang nó đến để ở nhà của tôi.” Tôi hỏi anh: “Anh có chắc là anh muốn vậy không? Anh ấy trả lời: “Không vấn đề gì. Tôi không sợ họ. Tôi không sợ họ một chút nào hết. Dẫu sao tôi cũng thất nghiệp.”

Tôi không gặp anh ấy trong khoảng một thời gian. Cuối cùng khi gặp lại, anh nói rằng anh sẽ chuyển đến sống trong thành phố. Tôi hỏi rằng anh đã mua nhà ở đó rồi à. Anh nói: “Không, tôi không có đủ khả năng để mua nó. Ông trời đã ban tặng căn hộ đó cho tôi.” Anh kể cho tôi nghe câu chuyện sau đây.

Sổ hộ khẩu của gia đình anh được đăng ký cùng với gia đình nhà vợ anh. Năm ngoái gia đình nhà vợ anh đã bán căn hộ của họ, vì thế anh đã chuyển sang đăng ký giấy phép cư trú cùng với gia đình của người em trai. Không lâu sau đó, toà nhà nơi người em trai của anh sinh sống bị tháo dỡ để tái phát triển. Cục nội vụ địa phương đã phân cho họ hai căn hộ, một cho người em trai và một cho gia đình anh. Anh ấy đã không tài nào tin được và nghĩ rằng đó là một trò lừa bịp, vì thế anh đã không đi nhận giấy chứng nhận. Cuối cùng, người em trai của anh ấy đã nhận được thông báo và gửi giấy chứng nhận đến cho anh. Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy đã nhận được phúc báo nhờ lòng tốt của anh đối với các học viên Đại Pháp vì Phật Pháp là vô biên.


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/1/保护大法弟子得福报-284895.html

Đăng ngày 21-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share