Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2013] Vài ngày trước, tôi có gặp một học viên ở trên phố mà đã lâu rồi tôi không gặp. Chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Sau đó, một người đồng nghiệp cũ của tôi đã bước tới chỗ chúng tôi. Chúng tôi đã cùng hỏi xem người đồng nghiệp này có nghe nói đến việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không. Anh ấy nói với chúng tôi rằng anh đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các học viên ở hải ngoại, những người cố gắng giảng chân tướng cho anh ấy. Chúng tôi đã hỏi anh rằng những cuộc gọi này là từ đâu gọi đến và liệu có bất kỳ cuộc gọi nào từ Hoa Kỳ không. Anh nói: “Một số đến từ Hoa Kỳ, một số đến từ Pháp, còn một số là gọi từ các nước khác.” Chúng tôi đã hỏi anh ấy rằng anh đã thoái Đảng chưa. Anh ấy đáp “Vẫn chưa!” Chúng tôi đã nói với anh rằng chúng tôi có thể giúp anh thoái. Vì anh đã biết sự thật khi được các học viên ở ngoại quốc giảng chân tướng cho anh, anh ấy đã dễ dàng đồng ý.

Trong quá trình này, tôi cảm thấy rằng toàn bộ sự việc này giống như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân ở Bài giảng thứ Bảy về việc nhổ răng. Học viên ở ngoại quốc đã bôi chút “thuốc khí màu vàng” vào chỗ răng sâu của bệnh nhân, các học viên ở Trung Quốc chỉ cần dùng một lực nhỏ để kéo chiếc răng ra.

Khi chúng tôi biết được rằng người đồng nghiệp của tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các học viên ở ngoại quốc, đặc biệt đều đến từ rất nhiều quốc gia, chúng tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn. Trong giây phút đó, chúng tôi cảm thấy rằng năng lượng của các học viên tại Trung Quốc và ở nước ngoài đã được kết nối lại với nhau tạo nên một chỉnh thể trong việc giảng chân tướng.

Với sự phối hợp của các học viên ở hải ngoại, trong quá trình giảng chân tướng chúng tôi đã thu được hiệu quả rất tốt. Người đồng nghiệp của tôi vô cùng xúc động và đã cảm nhận được sức mạnh của Đại Pháp, và biết rằng trên thực tế Đại Pháp đã được hồng truyền rộng rãi ở nước ngoài. Người đồng nghiệp của tôi cũng đã nói với chúng tôi nhiều điều mà anh ấy biết được từ các học viên ở ngoại quốc gọi điện thoại về giảng chân tướng cho anh.

Sự việc này là một khích lệ to lớn đối với các học viên ở Trung Quốc. Chúng ta cũng nên hành động như các học viên ở ngoại quốc và giảng chân tướng thật tốt để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa. Trong thời khắc cuối cùng này của Chính Pháp, chúng ta, các học viên ở Trung Quốc và ở hải ngoại, phải cùng phối hợp tốt với nhau, cùng gánh vác sứ mệnh to lớn cứu độ chúng sinh để xứng đáng với sự mong mỏi của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/21/讲真相把我们海内外大法弟子连接在一起-280084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/14/142708.html

Đăng ngày 22-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share