Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2013] Việc nói chuyện với mọi người sự thật về Đại Pháp nhằm cứu độ họ đối với tôi quả thật là khó khăn, và rất ít khi tôi thành công. Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc vì tôi có niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, tin rằng một ngày nào đó nhất định sẽ có thể đột phá.

Một đồng nghiệp của tôi là phó hiệu trưởng của một trường đại học nơi tôi công tác. Trong vòng hơn 10 năm, tôi tới thăm ông khoảng 30 lần. Bất cứ khi nào tôi cố nói chuyện với ông về Pháp Luân Công, ông đều nói: “Nếu anh muốn nói chuyện với tôi về Pháp Luân Công thì anh mau về đi. Còn nếu muốn nói chuyện khác thì mời anh ở lại ăn tối.”

Tôi thường cảm thấy buồn khi nghe ông ấy nói như vậy, và trên đường về nhà tôi nghĩ ông ấy đã không thể hiểu được điều đó tốt cho ông như thế nào. Bây giờ tôi đã hiểu thêm là việc cứu người là quan trọng đến nhường nào và cứu được một người là cứu thêm được vô lượng chúng sinh mà họ đại biểu. Tôi nhận ra rằng vị hiệu trưởng đó đã bị những những lời dối trá của Trung Cộng đầu độc, điều đó giải thích tại sao ông ấy lại có cái nhìn tiêu cực về Pháp Luân Công đến thế, vì vậy tôi tiếp tục đến thăm ông ấy mỗi năm ba lần.

Không lâu sau dịp năm mới, tôi lại đến thăm ông. Ông bị chứng mất trí nhẹ và không thể nhớ được tên tôi. Vợ ông bị chứng huyết áp cao và bị nhiễm trùng dạ dày nặng và không thể đứng thẳng được. Bà cho biết họ phải có người giúp đỡ trong mọi sinh hoạt hàng ngày và năm nay họ đều đã 79 tuổi.

Lần này, ông để cho tôi nói chuyện về Pháp Luân Công, về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, về cuộc bức hại, về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chính quyền Trung Cộng v.v. Ông tỏ ra rất thân thiện và bày tỏ mong muốn thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Ông đã cho tôi thấy quyết định của ông bằng việc xé tấm thẻ đảng mà ông đã giữ hơn 20 năm, vợ ông cũng làm như vậy. Hơn nữa, cả hai vợ chồng ông cùng muốn học Pháp Luân Công.

Kể từ sau lần đó, tôi đều đến thăm ông hàng tuần và mang đến cho họ đĩa DVD và các sách về Pháp Luân Công. Tôi cũng đưa cho họ một cuốn Chuyển Pháp Luân cùng với các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Chỉ hai tháng sau, sức khỏe của họ đã có những biến chuyển lớn. Vị cựu phó hiệu trưởng của tôi ngày nào giờ đã lấy lại được năng lượng và ông đã có thể giúp vợ trong những công việc hàng ngày. Cả hai người họ đã không còn phải dùng thuốc và ông có thể đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng hai ngày và làm mọi việc mà không nhầm lẫn gì. Tình trạng của vợ ông còn thần kỳ hơn nữa. Trước đây, bà chỉ được đi học hai năm và không biết nhiều chữ. Bà đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ để bà có thể đọc được hết cuốn Chuyển Pháp Luân. Hiện tại bà đã có thể đọc toàn bộ sách Chuyển Pháp Luân cùng các bài giảng Pháp khác một cách trôi chảy.

Một hôm, bà nhìn thấy các chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân được phóng to nên bằng quả trứng và đằng sau mỗi chữ là rất nhiều những Pháp thân của Sư phụ. Hơn nữa, bà còn nhìn thấy cả Pháp thân của Sư phụ đằng sau tôi và và còn nhìn thấy cánh tay khổng lồ của Sư phụ làm gì đó trên đầu chồng bà. Bà cũng đã không còn bị chứng huyết áp cao và nhiễm trùng dạ dày nữa, bà có thể đứng thẳng và đi lên xuống cầu thang một cách dễ dàng. Các con của bà nói rằng bà đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn.

Bây giờ, họ học Pháp luyện công hàng ngày. Họ cũng đến thăm hàng xóm láng giềng, người thân, bạn bè để nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công.

Tôi đã học được rất nhiều điều từ đôi vợ chồng già này, cứu độ chúng sinh là một phần nhiệm vụ của tôi và tôi không nên giữ bất kỳ định kiến nào về họ. Chúng ta phải có trách nhiệm trợ Sư Chính Pháp, bởi tu luyện là việc của chúng ta, trong khi công là do Sư phụ chuyển hóa. Đó là cách suy nghĩ rất tốt để cho chúng ta giữ được thái độ tích cực trong khi đi ra ngoài giảng chân tướng.

Tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc học Pháp, loại bỏ các chấp trước, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, không cô phụ ơn từ bi khổ độ của Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/9/不放弃-276422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/28/142433.html

Đăng ngày 06-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share