Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2013] Ngày 19 tháng 07 năm 2013, trong khi phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, một đồng tu đã bị một camera tự động trên phố ghi hình lại. Sau đó, anh ấy bị cảnh sát trưởng triệu tập đến đồn cảnh sát. Mặc dù không bị giam giữ tại đó, nhưng xe ô tô của học viên này đã bị thu giữ bất hợp pháp.

Khi hướng nội, đồng tu này nhận thấy rằng do trước đây có một thời gian bản thân làm rất tốt việc chứng thực Pháp, nên đã nảy sinh tâm hoan hỷ, do đó bị tà ác dùi vào sơ hở. Tuy nhiên, việc chứng thực Pháp là không sai! Bất kỳ thiếu sót nào người học viên này mắc phải trong quá trình chứng thực Pháp đều sẽ được quy chính trong Đại Pháp và anh ấy không nên bị bức hại.

Vị đồng tu này và tôi đã quyết định giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát trưởng. Chúng tôi đã đi đến đồn cảnh sát, mượn cớ là yêu cầu trả lại xe.

Cảnh sát trưởng nói: “Anh phun dòng chữ ‘Trời diệt Trung cộng‘ trên đường phố trong khu vực của tôi. Không phải anh đang cố gắng gây rắc rối cho tôi đấy chứ?”

Tôi trả lời: “Hãy cho phép tôi được giải thích thưa ngài. Khi tôi đang trên đường trở về sau chuyến đi viếng mộ ở quê tôi hai năm trước đây, tôi tình cờ gặp hai công nhân lò gạch trong thôn gạch Thạch Tràng. Họ đến từ tỉnh Quý Châu. Tôi hỏi họ xem họ có nghe về một tảng đá lớn trên núi ở thị trấn Chưởng Bố, huyện Bình Đường đã bị tách đôi hay không. Vết nứt vỡ của hòn đá này đã để lộ ra các chữ ‘Trời diệt Trung Cộng’. Người công nhân này khẳng định đã nhìn thấy nó.”

Khi nhận thấy rằng cảnh sát trưởng đang nghi ngờ, tôi tiếp tục nói: “Vào thời điểm đó, nhiều chuyên gia đã nghiên cứu vụ việc này.”

Sau đó, vị đồng tu đó đi vào trong và giải thích với cảnh sát trưởng rằng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là giả – nó được chế độ dựng lên nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không, làm sao có thể giải thích được khi mà có rất nhiều bình chữa cháy có mặt tại hiện trường khi xăng bắt đầu cháy?

Chúng tôi cũng nói về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của hơn 10.000 học viên tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 04 năm 1999 và ấn phẩm Cửu Bình.

Sau đó, vị cảnh sát trưởng chọn một túi có chứa tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và nói: “Tôi sẽ đọc các tài liệu này.”

Vị đồng tu tiếp tục: “Chúng tôi nói và hành động theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Không có gì sai khi nói với mọi người sự thật!”

Cảnh sát trưởng nói: “Anh nói về Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cũng nói sự thật. Chú của anh giữ xe của anh. Cha mẹ anh yêu cầu tôi không nói cho anh vì họ lo lắng rằng anh có thể gây rắc rối một lần nữa một khi anh lấy được xe.”

Ông còn nói thêm: “Tôi đã luôn nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp không bình thường [vì họ muốn giảng chân tướng bất chấp rủi ro bị đàn áp], nhưng hiện tại tôi đã hiểu vì sao họ không thể tu luyện trong im lặng tại nhà.”

Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, cảnh sát trưởng đã tự mình tiễn chúng tôi đến tận cửa. Ông bày tỏ nguyện vọng muốn được nói chuyện với chúng tôi thêm nhiều lần nữa..


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/25/派出所所长明真相-278609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/8/142578.html

Đăng ngày 20-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share