Bài viết của một học viên tại Đài Loan

[MINH HUỆ 24-08-2013] Khu vực vịnh Tây Tử của thành phố Cao Hùng, Đài Loan, nổi tiếng với bãi biển cát trắng, các bảo tàng lịch sử, trường đại học danh tiếng và đường hầm độc nhất vô nhị. Dù mưa hay nắng, mỗi ngày du khách đều tấp nập đến đây tham quan. Đây là nơi hoàn hảo cho các học viên Pháp Luân Công địa phương giảng chân tướng cho các du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công, cuộc đàn áp và tại sao việc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới lại quan trọng đến vậy.

Chỉ cần chúng ta có tâm muốn cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ khiến những người có duyên đến với chúng ta. Khi chúng tôi thấy khách du lịch tới từng đoàn từng đoàn, chúng tôi cảm nhận được sự khẩn cấp trong việc cứu những sinh mệnh đáng trân quý này.

Để tăng hiệu quả của việc giảng thanh chân tướng, tôi cảm thấy rằng chúng ta cần luôn luôn có thiện tâm với mọi người. Ngoài ra, chúng ta phải luôn đề cao tâm tính khi gặp mâu thuẫn và hợp tác tốt cùng nhau.

Du khách từ Trung Quốc Đại lục nghe chân tướng về Pháp Luân Công

Tu xuất thiện tâm

Việc chúng ta có thể thuyết phục du khách thoái đảng và các tổ chức liên đới hay không đều phụ thuộc vào trạng thái tu luyện, sắc thái giọng nói, và cách thức tiếp cận của chúng ta. Chúng ta cần luôn luôn lịch sự và nhã nhặn. Sẽ rất có ích nếu chúng ta nhớ chào họ một cách niềm nở. Các du khách lớn tuổi sẽ cảm thấy được quan tâm nếu chúng ta lấy ghế cho họ ngồi nghỉ khi thời tiết nóng nực. Khi mọi người cảm thấy thoải mái với chúng ta, sẽ dễ dẫn chuyện về chân tướng Pháp Luân Công và tại sao cần thoái đảng. Sau đó việc thoái sẽ trở nên tự nhiên đối với họ. Ngay cả khi họ lưỡng lự và từ chối thoái ngay lập tức, chúng ta cũng nên vui vẻ và chúc họ một chuyến đi tốt lành và về nhà bình an. Trước khi chia tay, chúng ta có thể nhẹ nhàng đề nghị họ nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Một học viên thấy một thanh niên đang chăm chú đọc các bảng thông tin, nên cô đã nói chuyện với anh ta về các vấn đề xã hội và kinh tế phát sinh ở Trung Quốc. Anh ta rất đón nhận và đồng ý rằng Trung Cộng chính là căn nguyên làm cho mọi thứ tệ hại. Anh sẵn lòng thoái khỏi Đội Thiếu niên.

Một vài học viên đứng trên bãi biển với các bảng thông tin nhỏ trên tay. Họ giúp khách du lịch chụp hình và thường giúp họ thoái đảng sau đó. Một lần, một gia đình ba người đã thoái đảng mà không hề do dự.

Khi nói chuyện với mọi người từ các tầng lớp khác nhau với các mối bận tâm khác nhau, chúng ta cần luôn điều chỉnh cuộc trò chuyện để phù hợp với mối quan tâm của họ. Ví dụ, vào những ngày hè nóng nực, chúng ta có thể nói về thời tiết bất thường ở Trung Quốc (như mưa đá tháng ba và tuyết rơi tháng sáu), thường thì người nghe sẽ đồng ý với chúng ta. Sau đó chúng ta có thể chỉ ra nguyên nhân của vấn đề và khuyên họ thoái đảng.

Khi chúng tôi duy trì nỗ lực giảng rõ sự thật, chúng tôi rất vui khi thấy ngày càng có nhiều du khách và hướng dẫn viên tiến đến để biết thêm thông tin và xin được giúp đỡ thoái đảng. Một vài hướng dẫn viên còn tập hợp nhóm của họ trước bảng thông tin một lúc lâu để du khách có thêm thời gian nói chuyện với chúng tôi. Một hướng dẫn viên còn hỏi xin đĩa DVD giảng thanh chân tướng để mở cho du khách trên xe. Để giúp việc thoái được thuận tiện, chúng tôi có sẵn những tờ giấy và du khách chỉ cần điền một số thông tin nhất định. Một hướng dẫn viên đã từng lấy cả xấp giấy này và phát cho nhóm của mình.

Có những học viên lớn tuổi dùng các phương tiện giao thông công cộng đến khu vực vịnh để phát chính niệm và giảng rõ sự thật. Từ chỗ không biết cách nói chuyện với người lạ cho đến chỗ làm tốt, từ chỗ sợ hãi đến chỗ không còn sợ, chúng tôi đều đang thành thục và đề cao.

Tất nhiên, mọi người đều có cách giảng thanh chân tướng khác nhau. Tôi đề nghị các đồng tu tự tìm ra cách tốt nhất cho bản thân mình. Chỉ cần chúng ta có niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, các nỗ lực giảng thanh chân tướng của chúng ta sẽ mang lại kết quả tốt.

Ma luyện nhân tâm và đề cao như một chỉnh thể

Tất nhiên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi làm việc cùng nhau để cứu người, chúng tôi thường gặp mâu thuẫn. Một vài học viên trở nên nóng giận và cảm thấy cần phải tìm ra người đã mắc lỗi. Họ quên hướng nội để tìm ra thiếu sót của bản thân.

Theo tôi thấy, tất cả mâu thuẫn và hiểu lầm là cơ hội để chúng ta đề cao tâm tính và loại bỏ các chấp trước, bao gồm tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu và nỗi sợ. Không có gì là ngẫu nhiên và điều quan trọng nhất là đề cao tâm tính của chúng ta.

Sau khi từ khu vực vịnh về nhà vào buổi trưa mỗi ngày, tôi tiếp tục cố gắng gửi tin nhắn đến người dân ở Trung Quốc Đại lục. Một vài ngày trước tôi đã giúp một người đàn ông thoái Đội Thiếu niên, và hôm nay anh ấy gửi cho tôi một tin nhắn rằng “Giờ chúng ta là người một nhà.” Tôi cảm động rơi lệ và nhớ Sư phụ từng nói về việc tất cả mọi người trên thế giới đều là người nhà của Ngài.

Sư phụ đã an bài cho rất nhiều người đến khu vực vịnh – chúng tôi đã cứu được bao nhiêu người trong số đó? Mỗi người đã bước ra và cố gắng hết sức chưa? Chúng tôi đã làm việc cùng nhau thật tốt chưa để cứu được nhiều chúng sinh hơn?

Tôi hi vọng chúng ta có thể trân quý mối tiền duyên giữa chúng ta và cùng phối hợp thật tốt để hoàn thành thệ ước trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/24/台湾西子湾景点讲清真相心得-278590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/1/141776.html

Đăng ngày 09-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share