Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ  21-06-2013] Sư phụ đã giảng trong bài “Sư phụ gửi Pháp hội châu Âu tổ chức tại Viên” ngày 20 tháng 6 năm 2004.

“Sư phụ vẫn luôn dõi theo chư vị, và luôn đợi tin tức tốt đẹp từ chư vị.”

Trong năm qua, các đệ tử đã báo cáo nhiều tin tức tốt đẹp về làm ba việc cho Sư phụ .

Tôi là một giáo viên trung học, và tôi đã từng mở đĩa DVD Thần Vận 2012 trong lớp của mình trong suốt một tiết học. Các học sinh của tôi rất thích chương trình, nhưng vì tôi vẫn có một số chấp trước sợ hãi, tôi đã không bật trọn vẹn toàn bộ buổi biểu diễn. Các học sinh của tôi nói: “Thầy ơi, chúng em rất muốn xem Thần Vận cùng nhau trong lớp học, cảm giác thật tuyệt.” Mặc dù tôi phải làm các học sinh của mình thất vọng, tôi vui khi thấy các em thực sự thích xem Thần Vận. Vì vậy tôi cho mỗi em một đĩa DVD Thần Vận mang về nhà để xem. Tôi nhận thấy rằng sau khi xem Thần Vận, các em đã có nhiều thay đổi lớn, chủ yếu là ba khía cạnh sau:

Trước hết, sau khi xem Thần Vận, các học sinh dường như thức tỉnh từ trong mơ. Có một học sinh nữ trong lớp học đặc biệt này là một học sinh đứng đầu lớp. Mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục em thoái Đoàn và Đội nhiều lần, em đã luôn từ chối. Cuối cùng, em là học sinh duy nhất còn lại trong lớp không thoái Đoàn và Đội. Tôi đã cảm thấy rất buồn về điều đó. Nhưng sau khi xem Thần Vận, em ngay lập tức tự mình tìm tôi và nói rằng em muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Em cũng hỏi xin một tấm bùa may mắn của Đại Pháp, hy vọng rằng Đại Pháp sẽ bảo vệ em và gia đình khỏi hiểm họa. Như vậy, tất cả các học sinh trong hai lớp 9 mà tôi đang dạy đã thoái Đoàn và Đội. Các em tin rằng Pháp Luân Đại Pháp và Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Một lần tôi hỏi các học sinh của mình rằng các em có biết các em đến từ đâu không. Các em đáp rằng mình đến từ thiên giới. Tôi nói tiếp “Chúng ta đã trải qua bao khó nhọc để tới thế giới loài người và đắc Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Chúng ta phải tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt, tịnh hóa tâm hồn chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn lên mỗi ngày. Trong tương lai, chúng ta mới có thể trở về thiên giới.” Các em học sinh, mặc dù mới chỉ 14 tuổi, đã gật đầu hết sức trang nghiêm.

Thứ hai, các học sinh của tôi đã có những tiến bộ đáng kể về thể chất. Nhiều em đã chứng kiến hoặc tự mình được trải nghiệm những tác động kỳ diệu của Đại Pháp đối với sức khỏe. Một buổi sáng, khi tôi bước vào lớp, một em học sinh đã đề nghị tôi xem cánh tay bạn cùng lớp ngồi bên cạnh. Em nói “Thầy ơi, bạn ấy không thể cử động cánh tay và không thể viết được gì cả. Bạn ấy đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, nhưng không có kết quả gì.” Tôi mỉm cười và nói “Nếu em chỉ niệm để làm cánh tay của em khá hơn có nghĩa là em đã không chân thành. Em phải chân thành cảm nhận từ trái tim rằng Chân – Thiện – Nhẫn là tốt, Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chỉ khi đó những lời niệm của em mới chân thành. Tại sao em không thử xem?” Ngay sau đó, em học sinh đó nói “Thầy ơi, bây giờ em có thể lại viết được rồi” và em tự nói với mình “Thật là kỳ diệu!”

Có rất nhiều ví dụ như vậy. Sư phụ, con muốn cảm tạ Ngài thay cho các học sinh của mình! Khi các học sinh của con cảm ơn con, con luôn mỉm cười và nói với các em một cách vui vẻ nhưng nghiêm túc: “Các em phải cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp!” Các em học sinh cười và nói “Cảm ơn Ngài, Sư phụ của Đại Pháp!” Sư phụ, khi các học sinh bày tỏ sự cảm tạ của các em tới Ngài, con khó có thể cầm được nước mắt và cảm thấy thực sự may mắn khi chúng sinh đang thức tỉnh và được cứu.

Thứ ba, khi đối diện với áp lực lớn từ các kỳ thi tốt nghiệp, các học sinh của tôi đã tự giữ được tâm thái bình tĩnh hơn. Năm nay, tôi đang dạy hai lớp 10 – lớp tốt nghiệp. Điểm số của các em được cải thiện đáng kể, và trong kỳ thi giữa kỳ mới đây, một lớp dẫn đầu, và lớp kia đứng thứ hai, chỉ kém có 1 điểm mà thôi. Khi nói chuyện với các học sinh của mình sau kỳ thi, tôi đã nói với các em một cách rõ ràng “Bởi các em tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho các em. Vì các em biết làm thế nào để trở thành người tốt, các em không còn cố gắng cạnh tranh với nhau, và thay vào đó chân thành cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Điều này đã khiến điểm số của tất cả các em đều cải thiện, và đây là phúc lành mà Đại Pháp đã đem đến cho các em.”

Trong hai lớp 10 tôi đang dạy năm nay, vẫn còn 1 học sinh không làm tam thoái. Các học sinh khác đều biết chân tướng về Đại Pháp, và đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Năm nay, khi các học sinh thi tốt nghiệp chịu nhiều áp lực thi cử, tôi đã bật toàn bộ đĩa DVD chương trình biểu diễn Thần Vận 2013 cho các em xem trong hơn ba tiết học. Các học sinh ở ký túc xá cũng đã xem các phần trong Cửu Bình và “Chúng tôi nói về tương lai.”

Tôi thấy xấu hổ phải nói rằng ban đầu tôi dự định lại để cho các em xem đĩa DVD trong một tiết học, và sau đó cho mỗi em một đĩa DVD Thần Vận mang về nhà xem tiếp. Nhưng các học sinh thực sự muốn xem hết đĩa DVD cùng nhau tại lớp học. Do vậy sau tiết đầu tiên, trước khi tiết học tiếp theo của tôi bắt đầu, các em đã bật sẵn máy tính đa phương tiện và đợi tôi tới. Các em thậm chí còn cử một đại diện tới phòng tôi đề nghị tôi mang theo đĩa DVD Thần Vận trong tiết học sau.

Điều đáng quý hơn nữa là trong khi xem chương trình biểu diễn, các em đã khóa cửa lớp học để đảm bảo an toàn cho tôi, vì tôi đã từng kể cho các em nghe câu chuyện có thật về một giáo viên ở tỉnh Liêu Ninh đã bị mổ cướp nội tạng sau khi cô từ chối ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Các học sinh nội trú có một tiết học buổi tối, và sau khi các em khẩn thiết yêu cầu, tôi đã bật đĩa DVD Thần Vận lần nữa trong hơn hai giờ của ca học buổi tối của các em. Do thời gian có hạn, tôi không thể bật cho các em xem hết đĩa DVD được. Nhưng lớp này cũng đã làm bài xuất sắc trong kỳ thi của mình. Bản thân các học sinh cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của Đại Pháp.

Suy nghĩ chân thành của các học sinh về Thần Vận     

Sau khi xem Thần Vận lần thứ hai, tôi đề nghị các em học sinh viết lại cảm xúc và chia sẻ với tôi những suy nghĩ chân thành của các em. Sau đây là những gì các em đã chia sẻ với tôi:

Hào viết: “Em không thể tưởng tượng được điều gì như thế này. Thực sự là tuyệt vời khi xem biểu diễn! Em vẫn thấy chưa đủ ngay cả khi đã xem chương trình biểu diễn vài lần rồi. Nếu em có cơ hội, em chắc chắn sẽ xem trực tiếp. Em cũng phải cảm ơn thầy giáo của em đã cho em cơ hội được xem Thần Vận. Đây là duyên tiền định giữa em và thầy giáo của mình.”

Meng Xin viết: “Đây là một chương trình biểu diễn vượt quá sự tưởng tượng của một người, và hiệu quả thật là xuất sắc. Thần Vận là hay nhất. Những ký ức về vẻ đẹp lạ thường và cảm xúc sâu sắc là những gì mà em sẽ không bao giờ quên. Em còn muốn xem các chương trình biểu diễn Thần Vận 2014 và 2015.”

Yu Xin viết: “Thầy ơi, em mong thầy được bình an vì thầy đã chia sẻ sự thiện lương của mình với mọi người. Chúng em sẽ luôn luôn giữ những suy nghĩ tốt đẹp trong trái tim của mình! Thầy ơi, em hy vọng rằng số phận sẽ cho chúng ta gặp lại nhau! Thầy hãy cố gắng nhé! Chúng em ủng hộ thầy!”

Đây là những dòng tâm sự của một học sinh không để lại tên: “Chương trình biểu diễn thật là ngoạn mục. Nó tịnh hóa tâm hồn và mang lại cho một người cả một đời may mắn. Đó là sự cứu rỗi linh hồn đầy từ bi của các vị thần, và mở ra một tương lai tươi sáng. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Yi Jia viết: “Chương trình biểu diễn đã truyền đi sự thật thông qua những màn múa tuyệt đẹp và những bài hát du dương. Thầy kính yêu, em hy vọng thầy sẽ luôn là một người tuyệt vời như lúc này.”

Học sinh này cũng không để lại tên: “Trong khi con người đang làm việc, các vị thần đang dõi theo. Pháp Luân Đại Pháp mang lại điều tốt đẹp cho con người. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Học sinh này không để lại tên: “Cảm ơn thầy, vì hạnh phúc mà thầy đã mang đến cho chúng em trong năm qua. Thầy là người thầy bao dung nhất mà em từng gặp, và từ giờ trở đi em chắc chắn sẽ phấn đấu để trở thành một người trung thực, tốt bụng và khoan dung. Em sẽ không bao giờ quên thầy, và nếu có cơ hội trong tương lai, em sẽ xem Thần Vận cùng thầy.”

Thanh viết: “Sau khi xem Thần Vận, em cảm thấy như em trở thành vị thần trên thiên giới. Không, điều đó không đúng… Em là một vị thần. Em sẽ lưu giữ những ý niệm tốt đẹp trong tâm, và năm 2014, chúng ta hãy cùng xem Thần Vận lần nữa.”

Chao viết: “Thần Vận là một chương trình biểu diễn tuyệt vời. Các màn múa rất đẹp. Cảm ơn thầy vì đã mạo hiểm tính mạng mình để giúp chúng em.”

Học sinh này không để lại tên: “Đại Pháp có thể cứu tất cả những ai gặp nguy hiểm. Chỉ dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ, người ta mới có thể bước đi trên con đường đưa tới một cuộc sống được ban phúc và một tương lai tốt đẹp hơn.”

Bing viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Thầy ơi, chẳng mấy chốc em sẽ tốt nghiệp. Trong hai năm qua em ở bên thầy, các vị thần đã cho phép thầy đưa Đại Pháp tới với em, và em đã biết được chân tướng. Cảm ơn thầy vì đã không quản nguy hiểm khi làm việc này.”

Hua viết: “Thần Vận thực sự là tuyệt vời. Thật tuyệt vời vì có thầy, và còn tuyệt vời hơn khi được xem Thần Vận!”

Dan viết: “Thầy kính yêu, được gặp thầy là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Thầy không chỉ cho em kiến thức, thầy cũng cho em biết sự thực. Cảm ơn thầy đã giúp em hiểu được nhiều điều như thế…”

Sư phụ, con còn có nhiều tin tức tốt đẹp về việc giảng chân tướng trong ba việc của mình. Hôm nay, con chỉ nhấn mạnh tới những tin tức tốt đẹp về Thần Vận. Con biết rằng Sư phụ luôn ở bên con, và tất cả những tin tức tốt đẹp này là thể hiện sự từ bi vô lượng của Ngài trong thế giới loài người! Thay mặt các học sinh của con, con muốn cảm tạ tới Sư phụ vì sự từ bi của Ngài!

Sư phụ, đệ tử nhớ Ngài. Khi con lần đầu tiên chiếu chương trình biểu diễn Thần Vận cho các học sinh, con đã xin Sư phụ bảo hộ cho con và các học sinh, và cho chúng con có thể xem chương trình biểu diễn một cách an toàn. Khi chúng con xem Thần Vận lần thứ hai, con có thể thực sự cảm nhận rằng “Phật Quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.” (Chuyển Pháp Luân). Những lúc như vậy, trái tim con hân hoan gọi “Sư phụ… Sư phụ…”

Trong quá trình tu luyện Đại Pháp, con không ngừng thăng tiến mỗi ngày. Không lời nào có thể diễn tả sự kính trọng và cảm kích của con đối với Sư phụ. Điều tốt nhất mà con có thể làm là nói từ tận đáy lòng con với tất cả sức mạnh của mình: Sư phụ thật vĩ đại! Sư phụ thật vĩ đại!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/12/大陆中学生爱神韵-275241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/15/142010.html

Đăng ngày 07-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share