[MINH HUỆ 27-09-2013] Kỳ họp lần thứ 68 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được tổ chức ở New York từ ngày 24 đến 27 tháng 09 năm 2013 với sự tham dự của các đại biểu đến từ hơn 130 quốc gia. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã nhân cơ hội này để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 14 năm ở Trung Quốc.

Các học viên đã nói chuyện với người qua đường, cầm các biểu ngữ và phát tài liệu thông tin trước trụ sở chính của Liên Hợp Quốc và khách sạn Waldorf Astoria, nơi ở của các đại biểu.

Các biểu ngữ được trưng bày trước trụ sở chính của Liên Hợp Quốc đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Những kẻ giết người, mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống sẽ bị Trời trừng phạt”

Các biểu ngữ trước khách sạn Waldorf Astoria đề “Giúp chấm dứt cuộc bức hại chống lại Pháp Luân Công” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một số học viên tham gia sự kiện đã từng bị tra tấn tàn bạo ở Trung Quốc vì niềm tin của họ đối với Pháp Luân Công.

Có ít nhất 3.727 học viên được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999. Trong số họ, 53% là phụ nữ, và 57% là người trên 50 tuổi. Những trường hợp tử vong bao gồm các học viên từ tất cả các tỉnh thành ở Trung Quốc.

Công chúng ủng hộ

Biểu tình trước khách sạn Waldorf Astoria đã thu hút nhiều người qua đường. Một số doanh nhân đã nói chuyện với các học viên, bày tỏ sự lo ngại của họ về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Giám đốc điều hành từ một ngân hàng Mỹ đã nói với các học viên rằng ông biết rất rõ về cuộc bức hại. Ông tỏ ý muốn được giúp đỡ để chấm dứt nó.

Nhiều người tham dự phiên họp của Liên Hợp Quốc cũng đã dừng lại để nói chuyện với các học viên.

Ông Courtney Francis bày tỏ rằng nhiều chính phủ ngần ngại lên tiếng cho Pháp Luân Công vì họ đang là đối tác kinh doanh với Trung Quốc.

Ông Ali Goshtasbi nói rằng mọi người nên tiếp tục nâng cao nhận thức về những tội ác của chính quyền Trung Quốc và những tổn hại nó đem đến cho người dân. Ông nói thêm, người dân Trung Quốc cũng nên cùng nhau đứng lên vì quyền lợi của mình. Nếu không, chính quyền sẽ tiếp tục làm những gì mà họ muốn.

Ông Goshtasbi tin rằng các cuộc biểu tình có thể thúc đẩy một số quốc gia hướng tới tự do. Ông khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của mình. Liên Hiệp Quốc không thể tham gia vào chính trị nội bộ của một quốc gia, ông nói, nhưng người dân của quốc gia đó nên yêu cầu tự do, có hành động để thay đổi chính phủ, và kêu gọi chính phủ bảo vệ người dân của mình.

Ông David Tompkins

Ông David Tompkins, một học viên Pháp Luân Công đến từ Canada, trước đây là quản lý của một công ty vận tải quốc tế. Ông đã chuyển đến New York vào tháng 03 năm ngoái và trở thành một tình nguyện viên tại Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu.

Ông David nói rằng các học viên đã đến trụ sở chính của Liên Hợp Quốc để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nhiều lần trong những năm qua.

Ông nói: “Bản thân tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

“Cho đến nay, hơn 140 triệu người Trung Quốc đã thoái đảng cộng sản và các tổ chức liên đới của nó”, ông David nói. “Và các tình nguyện viên gần đây đã xây dựng một trang web tiếng Anh để những người nói tiếng Anh có thể tìm hiểu về sự kiện lịch sử đang diễn ra này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/27/联合国峰会-纽约学员揭迫害唤良知-280408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/1/142481.html

Đăng ngày 04-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share