Bài viết của Uẩn Vận, phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 13-07-2013] Vào ngày 29 tháng 06, tại công viên Belmore ở Sydney, Úc, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi gặp mặt để nâng cao nhận thức về lịch sử tàn bạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 01 tháng 07 đánh dấu 92 năm ngày thành lập của ĐCSTQ, và những người tham dự đã có dịp nhìn lại tất cả những tội ác mà chính quyền ĐCSTQ đã gây ra cho người dân Trung Quốc, đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công đang còn sống, những người đang bị giam giữ trong các trại lao động và các nhà tù chỉ vì đức tin của họ.

Đồng thời sự kiện này đã ủng hộ phong trào “Tam thoái” ở Trung Quốc Đại lục, nơi có hơn 140 triệu người đã tuyên bố thoái Đảng và các tổ chức liên đới như Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên.

Gặp mặt tại công viên Belmore

Rất nhiều người đã tới để ủng hộ cho sự kiện này mặc dù trời đang mưa. Người qua đường cũng dừng lại để tìm hiểu thông tin và ký thỉnh nguyện, lên án ĐCSTQ.

Tại Trung Quốc, các kênh truyền thông nhà nước đã phát đi nhiều tuyên truyền sai sự thật về Pháp Luân Công, môn tập đã bị chính quyền cấm vào năm 1999. Tuy nhiên, bên ngoài Trung Quốc, những công dân Trung Quốc có thể truy cập được các thông tin không bị kiểm duyệt. Sau khi nghe được tình huống chân thực, rất nhiều người Trung Quốc đã đồng ý tham gia vào làn sóng thoái Đảng.

Nhiều nhà hoạt động nổi tiếng người Trung Quốc, bao gồm Lý Nguyên Hoa (đại diện Trung tâm Dịch vụ Thoái đảng tại Sydney), Phan Tình (Nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng), Tôn Bảo Cường (Nhà văn), và Phương Viên (Chủ tịch Đảng Lao động Trung Quốc) đã có những bài phát biểu tại sự kiện này.

Chính quyền này đã phá hủy Trung Quốc cả về văn hóa lẫn vật chất

Lý Nguyên Hoa đã bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc chúc mừng những công dân Trung Quốc đã tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ. Ông cũng nêu ra rằng sự lựa chọn này không chỉ mang lại lợi ích cho chính họ, mà còn giúp đỡ cho những người khác. Ông Lý cũng nhấn mạnh rằng, một khi chính quyền này sụp đổ, tất cả mọi người sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Ông nói: “ĐCSTQ đã nắm quyền lực trong hơn 60 năm nay. Trong suốt khoảng thời gian này, nó đã phá hủy Trung Quốc cả về văn hóa và vật chất. Ví dụ, khi ĐCSTQ phát động chiến dịch “Đại nhảy vọt” để tăng cường sản xuất thép một cách mù quáng vào cuối thập kỷ 1950, rất nhiều cánh rừng đã biến mất.”

“Sự thiệt hại đối với văn hoá Trung Quốc cũng rất nghiêm trọng và to lớn. Bằng cách tấn công Nho giáo truyền thống và dán nhãn mê tín cho Phật giáo cũng như Đạo giáo, chính quyền đã không cho phép người dân có bất kỳ tín ngưỡng nào. Kết quả là rất nhiều người đã không còn tin rằng ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’. Điều này đã dẫn đến sự suy đồi về các giá trị đạo đức”.

Sử dụng quyền lực của mình, ĐCSTQ đã vắt kiệt nguồn tài nguyên và bộ máy nhà nước để tấn công một cách có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công, và bất kỳ người dân nào có tín ngưỡng khác với lý tưởng của Đảng. Việc thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống, chỉ vì niềm tin của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn, được miêu tả là “một hình thức ghê tởm của tội ác chưa từng thấy trên hành tình này, [tồi tệ hơn] tất cả những sự đồi bại mà nhân loại đã từng chứng kiến” (trích trong cuốn “Thu hoạch đẫm máu” của Matas và Kilgour). Những hành động này là kết quả của một hình thức của chủ nghĩa khủng bố do nhà nước kiểm soát.

ĐCSTQ đã đẩy Trung Quốc rơi vào vực thẳm

Nhà hoạt động dân chủ Phan Tình đã nhìn lại sự bất ổn bên trong Trung Quốc trong vài thập kỷ qua, và ông cho rằng ĐCSTQ chính là nguyên nhân. Cũng do những tội ác của chính quyền mà người dân Trung Quốc gần như đã đánh mất môi trường sinh sống tự nhiên của họ – từ nước sạch cho đến không khí sạch – những thứ thiết yếu cho cuộc sống của họ. Thay vào đó, họ phải đối diện với nguồn nước ô nhiễm, khí độc, thức ăn độc hại, và sự sa mạc hoá nhanh chóng. Điều này cũng trực tiếp đe dọa mạng sống của người dân Trung Quốc. Và theo như ông Phan đã chỉ ra, tất cả những vấn đề này đều có nguồn gốc từ ĐCSTQ và sự chuyên chính của nó.

Ông cho biết: “Sự tàn bạo của chế độ này đã gây ra cái chết cho hơn 80 triệu người.” “Hơn nữa, rất nhiều người đã bị bỏ tù chỉ đơn giản là vì họ đeo đuổi theo sự tự do hay niềm tin vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ đã bị ngược đãi, bị tra tấn, và thậm chí còn trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng sống. Chúng ta có nên cho phép một thứ tàn bạo như thế được tiếp tục không, hay chúng ta phải ngăn chặn nó?”

Việc thoái Đảng liên quan đến tất cả mọi người, ông Phan nói thêm, bao gồm chính chúng ta và những người họ hàng, người thân. Ông nói: “Nếu bạn muốn con cái bạn được sống trong một đất nước không có ĐCSTQ, một đất nước còn có hy vọng thì bạn phải thoái Đảng.” “Đây là bước đầu tiên chúng ta phải làm. Đó cũng là bước quan trọng nhất”.

Những dối trá và tàn bạo sẽ kết thúc, đó là điều không thể tránh khỏi

Tôn Bảo Cường cũng đồng tình với những diễn giả khác. Bà nói rằng lịch sử ĐCSTQ có thể được tóm gọn là lừa dối và tàn bạo. Bà nói: “Bằng cách phá hoại các giá trị và tín ngưỡng truyền thống, ĐCSTQ đã phá huỷ các quan niệm đạo đức và cấu trúc xã hội của người Trung Quốc.” “Khi sự nhân ái giữa người với người và sự kính trọng trời đất không còn, thì hệ thống đạo đức và hệ thống sinh thái sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cả đất nước đang đi đến bờ vực huỷ diệt. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho các thảm hoạ này, bởi vì một khi con người thức tỉnh thì sự tồn tại của nó sẽ nhanh chóng kết thúc.”

Theo ông Phan Tình, buổi gặp mặt để ủng hộ 140 triệu người thoái khỏi ĐCSTQ cho thấy rằng ngày tàn không thể tránh khỏi của ĐCSTQ đang đến gần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/2/悉尼集会声援一亿四千万中国人“三退”(图)-276128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/13/141032.html

Đăng ngày 23-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share