Bài viết của một học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 16-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Nhật Bản đã tổ chức một buổi mít tinh và diễu hành vào ngày 15 tháng 07 năm 2013 ở khu thương mại trung tâm Shinjuku, Tokyo. Họ kêu gọi người dân từ tất cả các tầng lớp của xã hội giúp đỡ chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo 14 năm đối với Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là hoạt động mổ cướp nội tạng phi pháp của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Các học viên ở Nhật Bản diễu hành ở trung tâm Tokyo

Người qua đường Nhật Bản tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Dọc theo tuyến đường diễu hành, nhiều người đã hỏi tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc bức hại.

“Thật không thể tưởng tượng được,” một người đàn ông đến từ thành phố Chiba thốt lên sau khi biết rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. “Phải chấm dứt điều đó!” Khi ông và vợ mình nghe rằng chế độ Trung Quốc còn liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ nói rằng ĐCSTQ “đã đi quá xa!”

Cô Lưu Suzhi, một học viên Pháp Luân Công đến từ Nagoya, đã tham gia cuộc diễu hành. Khi sống ở Trung Quốc, cô đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức hai lần, bị bắt giữ phi pháp và bị giam giữ nhiều lần. “Tội” của cô rốt cuộc không gì ngoài niềm tin kiên định của mình vào Pháp Luân Công.

“Màn tra tấn tàn khốc nhất mà tôi đã trải qua là cấm ngủ,” cô Lưu nói. “Ngay khi tôi thậm chí chỉ mới ngủ gật một chút, họ đã bắt đầu đánh tôi. Sau vài ngày bị tra tấn như vậy, tôi cảm thấy giống như bị suy nhược tinh thần.”

Nhớ lại những thử thách mà mình đã trải qua, cô Lưu nghẹn ngào, sau đó tiếp tục. “Thật tuyệt vời khi đến Nhật Bản,” cô nói. “Tôi có thể công khai nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, và không phải chịu những hậu quả tiêu cực, giống như ở Trung Quốc. Hiện những người dân Nhật Bản biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi luôn tham gia những buổi diễu hành này.”

“Ở Trung Quốc, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã và đang bị tra tấn và ngược đãi tàn bạo. Tôi ở đây để chắc chắn rằng tiếng nói của họ được nghe thấy. Tôi kêu gọi những người chính nghĩa đứng lên và giúp chấm dứt cuộc đàn áp vô nghĩa này!”

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/20/141137.html

Đăng ngày 25-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share